17/12/2021 14:10  
Tháng 10/2008, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn - Choi Jin Sil gây chấn động khi tự tử tại nhà riêng vì áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống. Cô bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ đáng thương.

Choi Jin Sil từng là một trong những ngôi sao hạng A nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn khi tên tuổi gắn liền với nhiều dự án nổi tiếng như Ước mơ vươn đến một ngôi sao, Yêu lần cuối, Cuộc đời của Rosy…

Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min vào năm 2000 và có hai con chung. Cặp đôi ly hôn vào năm 2005 sau khi Choi Jin Sil tố cáo chồng cũ thường xuyên bạo hành, đánh đập cô.

Sau khi ly hôn, cô giành quyền nuôi hai con và tiếp tục quay lại làm việc trong làng giải trí. Tuy nhiên, tới tháng 10/2008, Choi Jin Sil bất ngờ tự tử tại nhà riêng với lý do chịu quá nhiều áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống.

Khi đó, hai con đều đang còn nhỏ và bản thân cô chưa đầy 40 tuổi. Sự ra đi của nữ diễn viên xinh đẹp bậc nhất xứ Hàn đã khiến làng giải trí châu Á "dậy sóng". Sau Choi Ji Shil, em trai và chồng cũ của nữ diễn viên quá cố đều chọn cách tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình.

Hai con của Choi Jin Sil lần lượt chứng kiến những người thân yêu nhất từ bỏ cuộc đời này. Mất mẹ và cha khi còn khá nhỏ, hai đứa trẻ tên là Choi Joon Hee và Choi Hwan Hee đã sống cùng bà ngoại nhiều năm qua.

Con gái Choi Jin Sil có một tuổi dậy thì đầy "sóng gió" và là bản sao ngoại hình của mẹ

Choi Joon Hee lựa chọn lối sống nổi loạn, ngang tàn và thường xuyên gây sốc. Vào năm 2017, khi cô bé 15 tuổi, Choi Joon Hee bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi tố bà ngoại bạo hành, đối xử tàn nhẫn với hai chị em cô bé.

Trên trang facebook của mình, Choi Joon Hee đã viết: "Hôm nay, tôi muốn tiết lộ điều thật sự xảy ra trong cuộc sống có vỏ bọc tốt đẹp của tôi. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã phải sống trong đau khổ".

Cô bé cho biết, những người thân duy nhất của cô là bà ngoại, anh trai, bà dì và họ hàng bên bố. Choi Joon Hee vốn mắc bệnh trầm cảm từ bé sau khi chứng kiến một loạt những bi kịch trong gia đình.

Cô bé này còn viết những đoạn nhật ký gây sốc kể về việc bị khủng hoảng tâm lý và từng muốn tự vẫn giống như mẹ ruột. Năm 2018, Choi Joon Hee phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ, khiến cô bé bị tăng cân mất kiểm soát.

Giữa giai đoạn tâm lý bất ổn và chán nản, Choi Joon Hee đã tìm thấy bạn trai. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2019 và sự xuất hiện của bạn trai khiến tâm lý của Choi Joon Hee ổn định, vui vẻ trở lại.

Bẵng đi 2 năm, Choi Joon Hee không còn gây "ồn ào" và lựa chọn lối sống giản dị, kín tiếng. Nhiều nguồn tin cho hay, vượt qua giai đoạn dậy thì nhiều biến động tâm lý, Choi Joon Hee hiện đã biết cách cân bằng cuộc sống và vui vẻ hơn nhiều.

Ngày 16/12, bức ảnh mới nhất của Choi Joon Hee trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Trong loạt ảnh mới, Choi Joon Hee gây ấn tượng với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cá tính, dáng vóc nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi ngoại hình hiện tại của Choi Joon Hee. Trong khi đó, các trang tin Hàn Quốc đều nhận xét Choi Joon Hee giống như một "bản sao" của người mẹ quá cố và tin rằng, nếu gia nhập làng giải trí, cô bé cũng rất thuận lợi.

Tháng 10 vừa rồi, vào ngày kỷ niệm 13 năm kể từ khi Choi Jin Sil rời xa cuộc đời, cô bé Choi Joon Hee đã bày tỏ tình cảm và lòng thương nhớ đến mẹ. Cô bé viết: "Năm nay con đã 18 tuổi, đang học năm cuối trung học. Kiếp sau, mẹ hãy sinh ra làm con gái của con nhé. Con sẽ thương yêu mẹ nhiều như cách mà con nhớ mẹ vậy".

Con trai gia nhập làng giải trí và trở thành ca sĩ

Con trai của nữ diễn viên quá cố - Choi Hwan Hee hiện theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và lấy nghệ danh Z.Flat. Cậu thanh niên năm nay 19 tuổi vừa phát hành MV đầu tay và đầy nhiệt huyết với con đường nghệ thuật bản thân chọn lựa.

MV đầu tay của Choi Hwan Hee có tên Designer kết hợp với Hondam và ra mắt khán giả vào tháng 11 vừa rồi. Ca khúc do chính Choi Hwan Hee sáng tác.

Tháng 11 vừa rồi, Choi Hwan Hee - đã xuất hiện trong một chương trình của đài SBS Plus, Hàn Quốc. Qua đó, anh chia sẻ về sự nghiệp của bản thân cũng như nỗi đau khi có 3 thành viên trong gia đình là bố, mẹ và cậu ruột đều qua đời vì tự vẫn.

 "12 năm rồi, tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi ám ảnh cái chết của bố mẹ. Có lẽ phải cần đến 20 năm nữa để làm được điều đó. Thế nên, mong mọi người đừng sử dụng cụm từ "con trai Choi Jin Sil" như một cách gọi dành cho tôi bởi điều đó khơi gợi những nỗi đau. Tôi tự hào là con của mẹ nhưng giờ đây tôi đã trưởng thành và ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ. Vì thế, tôi hi vọng bản thân được biết đến bằng cái tên của chính mình", Choi Hwan Hee chia sẻ.

Choi Hwan Hee cho biết anh luôn ước mơ làm diễn viên từ khi còn bé và mọi người xung quanh đều dự đoán anh sẽ nối nghiệp người mẹ nổi tiếng. Tuy nhiên, cuối cùng, Choi Hwan Hee nhận ra rằng, âm nhạc mới là con đường phù hợp với mình và chuyển hướng trở thành ca sĩ.

"Tôi thực sự thích cảm giác đứng trên sân khấu. Nếu là diễn viên, bạn phải điều chỉnh bản thân theo dòng cảm xúc của nhân vật mà mình đảm nhận, tức là theo ý muốn của người khác. Còn âm nhạc lại khác. Nó đầy cảm xúc và có thể giúp tôi bộc lộ những gì mà tôi muốn. Âm nhạc phù hợp với tôi hơn rất nhiều", nam ca sĩ 19 tuổi thổ lộ.

Nói về việc theo đuổi con đường nghệ thuật giống mẹ ruột và cậu ruột, Choi Hwan Hee giải thích: "Tôi thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ giải trí có thể đem lại những cảm xúc tích cực nhất cho khán giả. Bố, mẹ và cậu tôi đều là những người rất tài năng. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có thể xứng đáng với họ. Hi vọng rằng họ sẽ không lo lắng cho tôi và có thể mãn nguyện ngắm nhìn tôi từ trên thiên đường".

Mi Vân

Theo Naver/Pop

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   Honda   hành vi   khán giả   khủng hoảng   kết hôn   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...