21/12/2021 8:10  
33 năm, chị Hoài sống cùng gương mặt bị biến dạng khủng khiếp sau vụ hỏa hoạn. Hy vọng có lại được khuôn mặt bình thường vừa nhen lên thì vụt tắt, bởi số tiền cho ca phẫu thuật vượt ngoài sức của chị.

Ngọn lửa oan nghiệt bùng lên sau cú vấp ngã đổ đèn dầu, trong đêm đông giá rét 33 năm về trước, khiến cuộc đời cô bé 10 tuổi xinh xắn năm ấy chìm sâu trong những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần...

Tôi gặp người phụ nữ bất hạnh ấy, chị Trần Thị Hoài, 43 tuổi, (trú ở thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vào một buổi chiều mùa đông u ám, tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội).

Mặc dù đã được các bác sĩ cho biết trước, nhưng khi gặp chị chúng tôi vẫn không khỏi "sởn da gà". Gương mặt chị đã bị biến dạng khủng khiếp, lớp da mặt bị cháy xém chỗ thì nhăn nhúm, nơi thì đỏ lựng…, hàm răng thì rụng gần hết chỉ còn vài cái dài ngoằng. Miệng của chị Hoài không thể ngậm lại mà bị kéo chảy xuống dưới biến dạng, bởi lớp da dưới cằm đã không còn sau vụ hỏa hoạn năm ấy.

Chị Hoài cho biết, vào cái đêm mùa đông năm chị lên 10 tuổi, trong khi dùng chiếc đèn dầu để bắt muỗi thì chị bất cẩn vấp ngã, chiếc đèn đổ nghiêng trên đống chăn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng bao trùm căn nhà lá của chị.

Khi mọi người cứu được chị Hoài ra khỏi đám cháy, thì nhiều phần cơ thể chị đã bị bỏng nặng. Bố mẹ chị cuống cuồng đưa con gái đi cấp cứu, bất lực nhìn ngọn lửa oan nghiệt thiêu rụi mọi thứ trong nhà.

"Lúc ngọn lửa bén vào chăn, vào màn rồi bùng lên, em biết nhưng không chạy được. Khi mọi người cứu em ra khỏi đám cháy, em ngất đi rồi không biết gì nữa. Nhà em cháy hết chẳng còn gì, nên cũng không có tiền nằm viện. Em cũng không hiểu mình sống sót bằng cách nào, sau những đợt nhiễm trùng sốt cao triền miên… ", chị Hoài nói rồi khó nhọc đưa tay lau nước mắt.

Dù giữ được tính mạng, nhưng những di chứng của vụ bỏng để lại trên cơ thể chị Hoài quá nặng nề. Các lớp da bị cháy kéo khuôn mặt, nách, cằm, cổ chị biến dạng ghê gớm. Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ, ngay việc ăn uống cũng hết sức khó khăn. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.

Mặc cảm về cơ thể khiếm khuyết, bao năm qua chị Hoài hầu như không ra khỏi nhà. Cuộc sống của người phụ nữ bất hạnh này cứ thế trôi đi trong sự khốn khó, trong sự chăm sóc của bố mẹ ngày càng già yếu… Lo sợ sau này không biết nương tựa vào đâu, năm 28 tuổi chị Hoài đánh liều "đi kiếm" đứa con của riêng mình. 15 năm nay mẹ con rau cháo qua ngày. Gia cảnh quá khó khăn, nên cố gắng lắm chị Hoài cũng chỉ cho con học hết lớp 9.

Hơn 30 năm sống trong đau đớn về thể xác, sự đày đọa khủng khiếp về tinh thần, chị Hoài đã chấp nhận mang "gương mặt không phải của con người" này đến hết đời. Thì, một tia hy vọng được lóe lên, khi có người mách Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã từng khôi phục lại gương mặt và hàm răng bị biến dạng cho một người phụ nữ sau nửa thế kỉ bị bỏng nặng. 

Bán hết tài sản có giá trị nhất trong nhà là con lợn và 2 tạ thóc, chị Hoài cùng đứa con trai 15 tuổi "khăn gói" ra Hà Nội kiếm tìm phép màu.

Ở Bệnh viện Bỏng quốc gia, sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết gương mặt và hàm răng của chị Hoài có thể tái tạo, phục hồi được. Ca phẫu thuật này nên được tiến hành càng sớm càng tốt bởi các sẹo co kéo đã quá lâu năm, càng để lâu thì phẫu thuật càng phức tạp. Ước tính toàn bộ chi phí phẫu thuật, và làm răng cho chị lên tới 200-300 triệu đồng.

Khi nói đến số tiền phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu đồng, người phụ nữ bất hạnh lẳng lặng thu dọn hành lý, xin xuất viện. Các y, bác sĩ phải khuyên nhủ, vận động chị tiếp tục ở lại, bệnh viện sẽ tìm kiếm kinh phí để ca phẫu thuật được thực hiện. "Số phận em đã định như thế rồi. Lần này em ra đây là vì con trai em, cháu đã lớn, nhìn mặt mẹ thế này ai dám chơi với con. Nhưng, mẹ con em nghèo khó, biết tìm hàng trăm triệu ở đâu bây giờ…", chị Hoài nấc nghẹn trong buồn tủi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân bị bỏng 33 năm trước, lại không được chữa trị trong thời gian dài, nên tổn thương rất nghiêm trọng. Các sẹo co kéo gây biến dạng phần mặt, răng, hàm và phần nách của bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân đau đớn và gặp rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày".

PGS.TS Vũ Quang Vinh cho biết thêm, trước tiên chị Hoài sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật để giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi , cổ, nách. Sau đó sẽ phối hợp với chuyên khoa răng hàm mặt để phục hình xương hàm dưới và làm răng. Dự trù toàn bộ chi phí cần từ 200-300 triệu.

Là người trực tiếp vận động tìm kiếm nguồn kinh phí giúp chị Hoài, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phụ trách Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

"Với số tiền vài trăm triệu đồng, thực sự quá lớn với hoàn cảnh của chị Hoài. 2 mẹ con chị ôm nhau khóc và xin xuất viện, khiến chúng tôi rất xót xa. Mong rằng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ chị"

Hương Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Cuộc sống   Hà Nội  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...