25/06/2021 19:25  
Diễn viên Hoàng Yến cho biết chị hoảng loạn sau khi bị chồng cũ đánh, phải nhờ công an bảo vệ.

- Sau khi bị đánh hôm 22/6, tình trạng của chị hiện thế nào?

- Tôi tự nhận là người bản lĩnh nhưng sau ba ngày xảy ra sự việc, tôi vẫn trong trạng thái hoảng loạn tinh thần. Anh ấy dọa giết, làm hại các con nên gia đình tôi đang sống trong hoang mang, lo sợ. Hiện tại, tôi được công an bảo vệ 24/7. Trước đó, tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương mũi chính. Mũi tôi từng thẩm mỹ nên hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi phải thở bằng miệng, uống thuốc giảm đau.

- Chị nghĩ nguyên nhân của sự việc này là gì?

- Nguyên nhân thực sự thì chỉ anh ấy mới biết thôi. Nhưng một số bạn bè kể anh ấy từng nói "sẽ dùng nửa đời còn lại để tiêu diệt tôi" nếu tôi muốn chia tay, ly hôn. Theo tôi, anh ấy không cam tâm khi tôi đề nghị chia tay.

Hôm đó, tôi lái xe đến quán của bạn thì thấy anh ấy chặn đầu xe, chở cả con gái út - bé Mầm - đến. Ban đầu, tôi định không xuống xe nhưng anh ấy nói: "Em là mẹ của con anh nên anh sẽ không làm gì em đâu". Tôi xuống xe, đi vào trong quán thì anh ta theo vào, gằn giọng: "Mày chưa bao giờ bị đánh phải không?", rồi lao đến đấm vào mặt tôi. Chưa hết, anh còn chửi bậy, dọa giết ngay trước mặt mẹ tôi. May mắn có mọi người can ngăn, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Gia đình, người thân nói gì sau sự việc?

- Con gái út sau khi trực tiếp chứng kiến cảnh bố đánh mẹ thì sợ hãi, ảnh hưởng tinh thần. Bé thường chạy đến ôm, vỗ về rồi nói yêu mẹ. Các con gái lớn luôn ở bên cạnh động viên, làm chỗ dựa cho tôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi không dám gặp mẹ đẻ vì sợ bà nhìn thấy lại đau lòng. Tôi chỉ gọi điện nói mình ổn, dặn bà ở nhà, khóa cửa cẩn thận để đảm bảo an toàn.

- Mối quan hệ của cả hai từ khi ly hôn hồi tháng 3 năm ngoái ra sao?

- Sau khi ly hôn, con gái ở với tôi. Thi thoảng, chồng cũ có thăm hỏi hoặc đón con về chơi. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất xấu. Từ tháng 10/2020, anh ấy nhiều lần livestream nói tôi ngoại tình, xúc phạm rồi đe dọa tôi. Ngày 16/2, khi tôi đang tổ chức sinh nhật cùng gia đình và bạn bè, anh ta đến quán mắng tôi trước mặt mọi người. Loạt sự việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và công việc của tôi. Vỉ vậy, tôi làm đơn báo công an. Sau đó, anh ta bị xử phạt hành chính vì xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

- Chị nói gì về những lời chồng cũ tố cáo chị ngoại tình, ngăn không cho anh gặp con?

- Tôi không ngoại tình. Anh ấy có tư tưởng chiếm đoạt, thấy tôi chụp ảnh với bạn nam thôi thì cũng mắng. Tôi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều người, anh hay ghen, xúc phạm tôi. Thậm chí, sau khi chia tay, anh ấy nói rằng không yêu nữa nhưng cũng không muốn tôi gặp gỡ ai.

Sau khi ly hôn, anh vẫn thường qua thăm, chơi với con. Tuy nhiên, có thời gian tôi thấy anh giao du với người xấu, lo sợ ảnh hưởng nên không cho anh tiếp xúc với bé. Nhưng chỉ vài tháng sau, thấy ổn lại, tôi lại cho anh gặp con.

- Chị thấy bản thân sai lầm gì trong mối quan hệ này?

- Tôi nhận thấy mình sai về cách cư xử với chính mình, yêu thương không đúng cách. Tôi nghĩ là với tình yêu thương của mình sẽ cảm hóa được người từng vào tù, ra tội. Tôi động lòng khi nghe anh ấy kể về quá khứ cha mẹ bỏ nhau. Nhưng tôi không đủ mạnh để làm điều đó.

- Sau khi báo công an việc bị hành hung, dự định tiếp theo của chị là gì?

- Tôi mang tất cả bằng chứng anh ta đe dọa, xúc phạm để nộp lên cơ quan chức năng. Hiện tại, tôi chờ công an đưa đi giám định thương tật, điều tra và xử lý sự việc. Trong lúc này, tôi chỉ muốn được bảo vệ.

Trong thâm tâm, tôi muốn được gặp chồng cũ để bình tĩnh nói chuyện, giải quyết triệt để sự việc. Tuy nhiên, điều này phải diễn ra trong trường hợp tôi được đảm bảo an toàn, vì anh ta có thể hành hung bất cứ lúc nào. Tôi mong anh ấy trở lại bình thường, chung sống hòa bình cùng nuôi con. Tôi cũng được thoải mái, bình yên để làm việc, chăm sóc cho gia đình.

- Gặp nhiều rắc rối trong hôn nhân, chị dự tính gì chuyện tình cảm trong tương lai?

- Tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Chắc chắn một điều tôi sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Trước đó, tôi từng yêu, tin tưởng anh là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời. Tôi khổ sở, hy sinh vì anh. Tuy nhiên, trong những người đi qua cuộc đời, anh ấy lại dã man với tôi nhất.

Hiểu Nhân

Nguồn tin: vnexpress.net


Diễn viên   thuốc giảm đau  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...