08/10/2021 14:10  
NSƯT Quang Thắng và diễn viên Anh Thơ đang gây chú ý với chuyện tình "đôi đũa lệch" trong "11 tháng 5 ngày". Quang Thắng tiết lộ, cặp đôi sẽ bị vai diễn của Vân Dung "cản mũi".

Trong phim 11 tháng 5 ngày, NSƯT Quang Thắng vào vai cậu Tiến. Mặc dù có rất nhiều thói xấu nhưng ông cậu này lại nói năng vô cùng khéo léo, biết đánh vào điểm yếu phụ nữ.

Chính vì vậy, dù không có gì trong tay, tính cách lại khó ưa, thậm chí đi lừa cả tình lẫn tiền nhưng cậu Tiến lại được cả hai người phụ nữ là ôsin Hoan (Anh Thơ) và cô Vân - chủ xóm trọ (Vân Dung) si mê say đắm, tranh giành lẫn nhau.

NSƯT Quang Thắng đã thể hiện rất hài hước sự lươn lẹo của ông cậu "trai hư" này. Cậu Tiến có rất nhiều cách để "phủi sạch trơn" tội lỗi của mình và xoay chuyển thành "người đàn ông đáng thương" trong tích tắc.

Khi cậu Tiến bị anh rể là ông Vinh (NSND Mạnh Cường) phát hiện đã ở trong nhà rất lâu mà không xin phép, ông cậu này bị đuổi đi. Theo tiếng gọi của tình yêu, cô Hoan cũng xin phép nghỉ việc để chạy theo Tiến.

Hai nhân vật này dắt nhau đến xóm trọ cô Vân để cầu cứu, xin một chỗ ở. Từ đó, giữa 3 nhân vật này nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn, xung đột "dở khóc, dở cười".

NSƯT Quang Thắng tự giới thiệu, cậu Tiến và ôsin Hoan là "đôi đũa lệch", nam diễn viên gọi diễn viên Anh Thơ là "mợ", xưng "cậu". Cái kết của mối tình rất được khán giả rất quan tâm.

"Quý vị thấy chúng tôi thân thiết như thế này nhưng chưa chắc chúng tôi đã lấy nhau đâu. Một con "kì đà" cản đường ở phía trước rất to, đó là Vân Dung. Chưa biết được đầu cua tai nheo sẽ đi về đâu. Mong quý vị khán giả hãy theo dõi phim 11 tháng 5 ngày để biết cái kết", Quang Thắng chia sẻ trên VTV Kết nối mới đây khi được hỏi về cái kết của cặp đôi trong phim.

Nói về phục trang trên phim, Quang Thắng tiết lộ: "Rất đơn giản thôi, đọc kịch bản xong, tôi đi tìm những cửa hàng bán quần áo "si đa" để mua". Diễn viên Anh Thơ liền trêu Quang Thắng: "Mua hay là đi chôm chỉa".

Quang Thắng ngay lập tức phản bác: "Đây là ngoài đời, còn đâu trong phim mới là chôm chỉa. Mà chôm chỉa chỉ gọi là đam mê thôi".

Sở dĩ diễn viên Anh Thơ trêu đùa Quang Thắng như vậy là bởi, trên phim, nhân vật cậu Tiến có tính ăn cắp vặt, từng bị ôsin Hoan bắt quả tang không ít lần.

Còn Anh Thơ, để chăm chút cho vai "ôsin bá đạo", cô đã đầu tư trang phục rất cẩn thận, cầu kì. Nữ diễn viên đã làm nên một vai ôsin vô cùng khác biệt với những ôsin khác từ trước đến nay. Tính cách thẳng thắn, "không sợ trời, không sợ đất", ôsin Hoan khiến khán giả rất tâm đắc và "cười lăn, cười bò" vì nhiều câu thoại hài hước của mình.

Nữ diễn viên Anh Thơ cho biết: "Tôi cân nhắc rất nhiều những chi tiết từ quần áo cho đến hành động. Tôi không quan niệm ôsin thì phải mặc đơn giản, xấu xấu vì cô này có tiền. Tôi để cô ấy ăn mặc thoải mái. Nhân vật này ăn mặc ấn tượng. Kể cả hành động của nhân vật mời chủ nhà uống rượu cũng rất chân thành. Vai diễn này rất mong manh, nếu diễn quá một chút thì lố".

Để khán giả chấp nhận vai diễn của mình, nữ diễn viên Anh Thơ cho biết: "Tôi phải cố gắng diễn rất thật, chân thành".

Trước đó, trên Dân trí, nữ diễn viên Anh Thơ tâm sự: "Từ khi đọc kịch bản, tôi đã nhận thấy vai ôsin Hoan nhiều tính cách, nhiều đất diễn để thể hiện, xoay vòng.

Tôi vốn thích những vai đa màu sắc chứ không chỉ một chiều. Mọi người yêu thích vai diễn thì cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi.

Quan điểm của tôi là khi được giao vai gì tôi cũng sẽ làm hết khả năng của mình, bất kể là vai ngắn, vai dài, vai chính hay phụ. Nhưng vai diễn phải có cá tính riêng, không phải vai nào tôi cũng nhận".

Quang Thắng hài hước cho biết, trong phim anh "ăn guốc", "ăn dép" của Anh Thơ rất nhiều. "Mặt mũi, lưng tôi tím bầm hết, không tin tôi cho quý vị xem", Quang Thắng kể.

Diễn xuất tự nhiên của cặp đôi trong phim đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bên cạnh tuyến nhân vật: Nhi (Khả Ngân) - Đăng (Thanh Sơn), Thục Anh (Lương Thanh) - Long "đần" (Trung "Ruồi").

Phương Nhung
Ảnh: Cắt từ clip

Nguồn tin: dantri.com.vn


Diễn viên   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...