19/12/2021 19:25  
Đồng ThápBố mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long nén đau buồn để sống, xúc động khi nhiều bạn bè, khán giả thăm viếng con trai trong ngày giỗ đầu.

Mẹ Vân Quang Long - cô Nhâm Thị Tư - cho biết gia đình làm giỗ đầu cho anh theo lịch âm (16/11 - tức sáng 19/12 dương lịch), còn người thân bên Mỹ sẽ tổ chức vào ngày 29/12. Gia đình tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương, không mời nhiều khách, người đến viếng phải tuân thủ quy định 5K. Sau khi làm lễ trong nhà, họ ra thăm mộ anh.

Căn nhà nhỏ ở TP Sa Đéc, Đồng Tháp đầy hoa của bạn bè, người thân gửi đến để tưởng nhớ Vân Quang Long. Nhìn di ảnh con trai, cô Tư nói: "Đón nhận tình cảm mọi người dành cho Long, tôi rất xúc động. Tôi hiểu con đã sống với anh em, bạn bè, mọi người như thế nào thì mới được yêu thương nhiều đến thế. Trong đau khổ tôi tìm được sự an ủi phần nào".

Vợ đầu của anh - chị Ái Vân - và hai con từ TP HCM về Sa Đéc để thắp hương. Trong khi đó, Linh Lan - người vợ thứ hai của Vân Quang Long - đeo khăn tang, chuẩn bị cơm chay để cúng chồng tại nhà riêng ở TP HCM. Cô phát trực tiếp buổi lễ tưởng nhớ chồng trên kênh Youtube để bạn bè, khán giả cùng theo dõi.

Sau một năm, nỗi đau với gia đình Vân Quang Long vẫn còn đó, nhưng ai cũng cố gắng chấp nhận sự thật, mạnh mẽ để sống tiếp. Cô Tư kể Vân Quang Long là con trai duy nhất trong nhà, lại mất vì đột quỵ nơi xứ người nên sự xót xa càng lớn. Cô tự nhận mình cứng rắn, thường khóc trong lòng nhiều hơn thể hiện ra ngoài. Cô hay động viên chồng ăn uống, giữ tinh thần lạc quan sống tiếp, để con ra đi thấy yên lòng.

Cô nói tâm nguyện của Vân Quang Long khi còn sống là tạo dựng một mảnh vườn sinh thái đậm chất miền Tây, có thể đón du khách đến tham quan, nhằm quảng bá nét đẹp quê hương. Giờ sức khỏe của vợ chồng cô không còn đảm bảo nên khó thực hiện được mong muốn này. Tương lai, gia đình cho biết nếu không thể xây dựng vườn sinh thái sẽ lập một mái ấm tình thương để nuôi người già, trẻ mồ côi... mang tên cố nghệ sĩ.

Linh Lan tâm sự nhiều lúc thấy trống trải vì nhớ Vân Quang Long. Cô viết trên Facebook: "Tròn một năm ngày anh rời xa gia đình và các con. Muốn chấp nhận sự thật này sao mà khó khăn quá. Đã vài lần mơ thấy anh, giây phút được gặp anh mà khóc như mưa. Đến lúc tỉnh dậy nghĩ lại, nước mắt tự nhiên rơi. Đến giờ em vẫn chưa tin Helen sẽ mãi không còn ba nữa. Anh hứa bù đắp cho Helen, nhưng chưa kịp làm thì đã mãi rời xa con. Em sẽ thay anh làm những gì tốt nhất cho Helen, nên anh cứ an tâm yên nghỉ. Mong anh ở nơi xa thật mạnh khỏe, vui vẻ, phù hộ cho gia đình và ba người con yêu nhất của cuộc đời anh".

Hôm 12/11, nhiều đồng nghiệp của Vân Quang Long ở Mỹ gồm Phạm Thanh Thảo, Hương Lan, Kim Tiểu Long đã làm giỗ sớm cho anh tại nhà bầu show Lê Chư. Họ quây quần làm cỗ, thắp hương, ngồi trước di ảnh của đồng nghiệp để ôn kỷ niệm. Ca sĩ Phạm Thanh Thảo kể cô lần đầu gặp Vân Quang Long khi chạy show. Anh từng sáng tác tặng cô ca khúc mang tên Long. Đến giờ khi xem lại video hai anh em đàn hát, cô vẫn rơi nước mắt vì xúc động.

Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vào ngày 19/12 vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Anh sau đó được hỏa táng, tro cốt được đưa về Việt Nam mai táng.

Ca sĩ tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 trong một gia đình nhà giáo, yêu thích ca hát từ ngày còn đi học mẫu giáo. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc nam 1088 cùng Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo. Họ tạo dựng tên tuổi với loạt bài hit như Tình say, Trái tim yêu thương, Bài ca tặng em, Muộn màng khi em ra đi... Vân Quang Long hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt, phong cách trình diễn đa dạng.

Năm 2002, sau khi ra mắt ba album, nhóm tan rã. Vân Quang Long theo đuổi sự nghiệp hát solo, thành công với các ca khúc Bởi tin lời thề, Thư cuối... Khi đầu quân cho Kim Lợi Studio, anh kết hợp Cẩm Ly và trở thành đôi song ca được yêu thích qua các ca khúc Nợ duyên, Anh cố quên em, Giọt nước mắt muộn màng, Ngày mai mưa thôi rơi... Ngoài nhạc trẻ, Vân Quang Long theo đuổi nhạc trữ tình, dân ca. Năm 2012, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát tại TP HCM.

Vân Quang Long trải qua hai cuộc hôn nhân, cuối đời sống một mình tại New York. Anh có hai con với vợ đầu và một con cùng vợ sau. Sinh thời khi ở Mỹ, anh tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng, bất động sản, chủ yếu đi hát vào cuối tuần.

Tân Cao

Nguồn tin: vnexpress.net


HCM   Tương lai   Việt Nam   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...