16/08/2021 7:20  
Bên trong chiếc thùng nhựa trong gara, cảnh sát kinh hoàng phát hiện một phần thi thể người không hề có quần áo. Các bộ phận cơ thể khác cũng được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối cách nhà nạn nhân hơn 3km.

Thái độ kỳ lạ

Theo trình báo của Stephen, lần cuối cùng anh nhìn thấy vợ Tara Grant là khi cô lên chiếc xe tối màu đã đợi sẵn tiếp tục đi công tác. Khi điều tra viên hỏi lý do trình báo muộn, Stephen nói rằng đó không phải lần đầu vợ anh xa nhà nhiều ngày và biến mất.

Suốt những ngày tiếp theo, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm Tara. Họ xác định được người phụ nữ này chưa hề lên máy bay đi công tác, thẻ ngân hàng cũng không hề được sử dụng. Định vị điện thoại cho biết, điện thoại di động của Tara phát tín hiệu lần cuối tại nhà cô. Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã được huy động vào cuộc tìm kiếm các khu vực xung quanh nhà Tara. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thu được kết quả nào.

Trong khi đó, Stephen liên tục gặp gỡ giới truyền thông nhờ họ kêu gọi vợ trở về. Stephen khẳng định anh không biết chuyện gì đã xảy ra với người vợ 34 tuổi đã biến mất vào đêm ngày 9/2/2007 của mình. Tuy nhiên, thái độ và hành động của Stephen khiến các điều tra viên cảm thấy nghi ngờ. Dù rất nhiều lần lên truyền hình nhưng khuôn mặt anh dường như không hề tỏ vẻ đau buồn, sốt sắng giống như của một người chồng đang có vợ mất tích.

Ngoài ra, một ngày sau khi báo tin vợ mất tích, Stephen bị tạm giữ vì lái xe với tấm bằng bị treo do vi phạm trước đó. Anh ta đột nhiên than phiền rằng cảnh sát chỉ đang kiếm cớ bắt mình để thẩm vấn vụ Tara mất tích.

Phát hiện kinh hoàng

Vào buổi chiều vài ngày hôm sau, khi một người dân địa phương đi qua khu rừng gần nhà Tara đã tình cờ phát hiện một chiếc túi màu đỏ. Tò mò, cô mở ra xem thì thấy bên trong có đôi găng tay, túi nylon và một chiếc bào sắt.

Cô chợt nhớ đến vụ mất tích của Tara và biết rằng nhà cô cũng gần đây nên đã báo cảnh sát. Lúc này, nhóm điều tra đặt mối nghi ngờ ngay vào Stephen vì anh làm việc tại cửa hàng máy móc, nơi có những vật dụng kể trên.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh lục soát căn nhà của Stephen. Bên trong gara, điều tra viên chú ý tới 2 chiếc thùng nhựa lớn đựng rác đặt cạnh nhau, trong đó một chiếc chứa đầy đồ chơi cũ, chiếc còn lại khuất phía sau, nắp đóng kín, ở trong có lớp bao nhựa đen phủ.

Sau khi cắt nhiều lớp bao nhựa, cảnh sát kinh hoàng phát hiện một phần thi thể người không có quần áo. Kết quả sau đó cho thấy đó chính là Tara. Các bộ phận cơ thể khác cũng được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối cách nhà nạn nhân hơn 3km. Bác sĩ pháp y xác định hung thủ đã phân xác Tara bằng một số loại dụng cụ sắc nhọn.

Cảnh sát cũng tìm thấy các bức thư điện tử Grant gửi cho bạn gái cũ cách đó 2 tuần bày tỏ sự thất vọng về việc vợ thường xuyên đi công tác. Ngoài ra, Grant nói rằng anh ta nghĩ rằng vợ mình đang ngoại tình với đồng nghiệp. Grant cũng dùng những lời lẽ tán tỉnh bạn gái cũ của mình, nói với cô rằng anh muốn nhìn thấy cô khỏa thân.

Trong khi cảnh sát lục soát ngôi nhà, Stephen bỏ ra ngoài và nói rằng muốn dẫn chó đi dạo vào buổi tối giữa trời tuyết lạnh. Sau khi, người đàn ông này không trở về nhà. Cuộc truy lùng bắt đầu ngay trong đêm.

Cuối cùng, cảnh sát cũng tìm được Stephen nhưng trong trạng thái bất tỉnh vì lạnh. Người đàn ông này nhanh chóng được chở đi cấp cứu.

Khi tỉnh dậy, Stephen đã khai nhận toàn bộ sự việc.

(Còn nữa

----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch người vợ có chồng ngoại tình với giúp việc vào 4h ngày 17/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Thái độ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...