14/10/2020 0:41  
(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic không thể giành Grand Slam thứ 2 tại Roland Garros, anh còn phải đối mặt với những điều chẳng mấy dễ chịu.

  

Novak Djokovic được đánh giá là tay vợt có nhiều cơ hội để cản bước Rafael Nadal giành ngôi vô địch Roland Garros lần thứ 13, tuy nhiên điều người ta kỳ vọng chỉ diễn ra 50%. Djokovic đã lọt vé vào chung kết, nhưng anh lại hóa thành "miếng mồi ngon" của "Bò tót" trong trận đấu tranh cup. 

Không gặp quá nhiều khó khăn, trên mặt sân sở trường, Nadal hạ gục Djokovic sau 3 set (6-0, 6-3, 7-5), qua đó giành Grand Slam thứ 20, cân bằng kỷ lục của Roger Federer. Nhận một trong những thất bại bạc nhược nhất lịch sử các trận chung kết Grand Slam, Djokovic còn nhận phải những lời chỉ trích vì phát biểu trước trận. 

Djokovic cho biết trận đấu giữa anh và Nadal “là trận đối đầu lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử môn thể thao này". Họ đụng độ lần thứ 56, tuy nhiên Nole đã quên mất rằng trước đó hai huyền thoại quần vợt nữ Evert và Navratilova, từng so tài không dưới 80 lần, thời kỳ phong độ đỉnh cao.

Tay vợt người Serbia quên mất trận đấu đó và cho rằng màn so tài giữa Anh với Nadal là vĩ đại nhất nên đã bị huyền thoại Chris Evert bức xúc. "Anh ấy nói đúng...với quần vợt nam. Navratilova và tôi đã đụng độ nhau tới 80 lần đấy", Chris Evert viết trên twitter. 

"Chúng tôi biết Djokovic chẳng quan tâm gì tới quần vợt nữ, anh ấy luôn muốn nhận tiền thi đấu nhiều hơn phụ nữ. Đó là hành động phân biệt giới tính", một twitter khác viết không hay về Nole.

Ngoài hai ý kiến kể trên, vẫn còn rất nhiều bình luận khác mang tính châm biếm với phát biểu không đầy đủ và có phần coi thường phụ nữ của tay vợt số 1. 

Xâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra tại Roland Garros vừa qua, Djokovic thất vọng chia sẻ với trang Tennishead: "Cách tôi nhìn nhận bản thân chắc chắn khác với người ngoài đánh giá. Tôi cố gắng sống đúng với giá trị cốt lõi và luôn tìm cách thay đổi để phù hợp nhất. Tôi là người có cách tiếp cận cuộc sống như vậy và cố gắng trở thành một con người tốt nhất có thể", Djokovic bộc bạch.

"Tôi có những sai lầm. Tôi đã cố gắng sửa chữa, tuy nhiên tôi biết mình không thể được mọi người yêu thích và tôi sẽ phải chấp nhận điều này đến khi giã từ sự nghiệp", Nole một lần nữa cảm thấy buồn vì không được khán giả yêu mến.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   Tennis   huyền thoại   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...