12/04/2021 11:21  
Dù là tác giả của một pha lập công nhưng Son Heung Min tỏ ra vô cùng buồn bã sau thất bại của Tottenham trước MU.

   

Màn trình diễn của Son Heung Min ở trận gặp MU (nguồn K+)

Son Heung Min ghi bàn mở tỉ số cho Tottenham ở phút 40, chỉ 7 phút sau tình huống bàn thắng của MU bị trọng tài không công nhận do Scott McTominay gạt tay vào mặt ngôi sao người Hàn Quốc ở pha lên bóng trước đó. Tuy nhiên, Tuy nhiên, Son Heung Min cùng các đồng đội vẫn phải nhận thất bại 1-3 chung cuộc vì những sai lầm của hàng thủ.

Chia sẻ sau trận đấu, Son suýt khóc khi được phỏng vấn. “Đây thực sự là một buổi chiều buồn thảm với tôi”, Son buồn bã cho hay. “Tôi không bận tâm về bàn thắng mình ghi được. Tôi rất muốn giành chiến thắng, đặc biệt sau trận hòa với Newcastle mà tôi trở lại sau chấn thương. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Tôi cảm thấy hối tiếc và tồi tệ. Tôi biết rằng các CĐV Tottenham đã thất vọng.

Tôi nghĩ rằng họ thất vọng hơn chúng tôi. Vì vậy mà tôi rất buồn vì điều đó. Tôi thực sự muốn cùng Tottenham kết thúc mùa giải này ở vị trí khả quan. Chúng tôi đang kém đội xếp thứ 4 khoảng cách 6 điểm. Tottenham cần giành những kết quả tích cực và chờ đợi các đội khác đánh rơi điểm số. Chúng tôi cần phải cố gắng hết sức và chịu trách nhiệm.

Tôi cảm thấy thất vọng về trận đấu này. Trong bóng đá, kết quả là điều quan trọng nhất. Nếu chúng tôi thắng, tôi sẽ rất hài lòng. Nhưng nếu đội bóng thua thì tôi sẽ cảm thấy buồn trong 2-3 ngày. Chúng tôi cần phải đứng dậy để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Everton”, Son Heung Min khẳng định.

Tình huống Son khiến MU bị tước bàn thắng tạo ra cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa hai HLV Solskjaer và Mourinho sau trận. Chia sẻ trên Sky Sports, cựu tiền vệ Roy Keane cũng buông những lời chỉ trích nhắm đến cầu thủ người Hàn Quốc.

"Pha lăn lộn đó là điều xấu hổ. Tôi thật sự ngạc nhiên. Đó không thể là pha phạm lỗi. Không chỉ tình huống của Son, trước đó, Rashford đã thể hiện điều tương tự. Trọng tài có thể nghi ngờ về tình huống này, nhưng ông ấy đã sai", Keane nhận định.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Man City Micah Richards nhấn mạnh không thể thổi phạt McTominay trong pha tranh chấp với Son. Richards tin rằng VAR đang phá hỏng cảm xúc trong bóng đá và mang đến những tình huống khó hiểu.

Sau trận thua của Tottenham trước MU, tài khoản Twitter và Instagram chính thức của Son Heung Min đã nhận được hàng loạt bình luận khiếm nhã, trong đó có nhiều bình luận thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Phía Tottenham tuyên bố sẽ đứng về phía Son Heung Min ở vụ việc này.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...