19/12/2021 10:10  
Xót xa trước hoàn cảnh người cha bị hoại tử khớp háng, nhưng "cắn răng" chịu đựng để dành tiền nuôi con, bạn đọc Dân trí đã quan tâm hỗ trợ gia đình hơn 100 triệu đồng.

Ngày 17/12, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã trao số tiền 101.573.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ đến với anh Phan Văn Dũng ở khu phố 9, thị trấn Hai Riêng.

Anh Phan Văn Dũng là nhân vật trong bài viết "Hoại tử khớp háng, người cha "cắn răng" chịu đựng để dành tiền nuôi con" được báo Dân trí đăng vào ngày 23/11.

Chia sẻ với phóng viên, anh Dũng cho biết, căn bệnh của anh xuất hiện vào khoảng tháng 5/2021, nhưng cứ nghĩ là mình mắc chứng thần kinh tọa, cộng với tiền bạc trong gia đình thiếu hụt nên anh Dũng chỉ dám xuống bệnh viện để xin thuốc về uống.

Sau khi sử dụng thuốc tây không đỡ, anh Dũng có hái lá về đắp rồi mua thêm thuốc nam, thuốc bắc để chữa trị, nhưng cơn đau chẳng những không dứt mà ngày càng nặng hơn.

Mới đây, khi anh đi thăm khám, bác sĩ cho biết phần khớp háng của anh đã hoại tử, cần phải nhanh chóng được điều trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Kinh phí điều trị của ca phẫu thuật phải mất hơn mất từ 30-40 triệu đồng, nhưng gia đình chạy vạy khắp nơi mới được hơn 15 triệu. Do đó, anh Dũng chỉ dám thay loại rẻ, không dám vay mượn để dành tiền nuôi con.

"Anh Dũng năm nay mới 44 tuổi, bị hoại tử khớp háng. Thấy anh còn trẻ, bệnh viện khuyên nên thay khớp tốt để dùng suốt đời, còn thay khớp loại rẻ tiền, chỉ được 10 - 15 năm. Nhưng anh Dũng một mực chọn loại rẻ. Hỏi ra mới biết gia đình rất khó khăn, anh còn phải nuôi 2 con nhỏ dại" - điều dưỡng Đoàn Thị Kim Mang - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên chia sẻ.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh về anh Dũng được đăng tải trên Dân trí, thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 101.573.000 đồng.

Trở lại thăm anh Dũng, phóng viên rất vui mừng vì hiện tại khớp háng của anh đã được phẫu thuật. Anh Dũng đã có thể đi lại, tự chăm sóc bản thân, dù bước đi có phần tập tễnh, khó khăn.

Anh Dũng cho hay: Sau khi báo Dân trí đăng bài phản ánh, nhiều nhà hảo tâm đã đến trực tiếp để hỗ trợ gia đình. Từ đó, anh mới có tiền nộp vào để làm phẫu thuật sớm hơn.

"Khi đổ bệnh, nằm xuống tôi cứ nghĩ cuộc đời mình như vậy là chẳng còn gì nữa. Nhưng rất may bạn đọc Dân trí đã đến quan tâm, hỗ trợ về kinh tế, tinh thần để tôi có tiền chữa trị, vượt qua khó khăn tôi mừng lắm!" - anh Dũng xúc động chia sẻ.

Với số tiền hơn 100 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ, anh Dũng cho biết, sẽ trích một phần để trả nợ vì phải vay mượn trong cảnh túng quẫn, khó khăn, phần còn lại anh sẽ đầu tư làm ăn, để gia đình và 2 con thơ đỡ vất vả hơn.

Thông qua báo Dân trí, anh Dũng và gia đình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc gần xa đã cưu mang giúp đỡ gia đình anh trong thời gian qua.

Đại diện chính quyền địa phương ông Trần Thế Quân - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Hai Riêng, gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Dân trí, cùng toàn thể quý bạn đọc đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Dũng.

Ông Quân mong muốn gia đình anh Dũng sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách hợp lý, để không phụ tấm lòng của những nhà hảo tâm.

Trung Thi

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...