24/12/2021 10:10  
Xót xa trước hoàn cảnh bé gái 7 tuổi nằm liệt suốt 2 năm bởi căn bệnh viêm não, mẹ cũng trầm cảm sau cú sốc con gái bị bệnh, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gần nửa tỷ đồng để bé có cơ hội được chữa bệnh.

Sáng ngày 23/12, phóng viên Dân trí cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 275.005.500 đồng đến gia đình bé Nguyễn Thị Song Huyền (thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ bé Song Huyền trong tuần 1/12. Bên cạnh đó, qua tài khoản Quỹ khuyến học Việt Nam, bạn đọc cũng giúp đỡ bé Song Huyền số tiền 31.760.000 đồng. Ngoài ra, bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp tới gia đình bé hơn 145 triệu đồng.

Nhân dịp này, đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Sinh cũng trao tặng gia đình bé Song Huyền 5 triệu đồng.

Song Huyền là cô bé đáng thương trong bài viết " Tai họa ập xuống bé gái 7 tuổi, mẹ hóa điên, cha nghèo khóc nghẹn bất lực".

2 năm trước, vừa bước vào lớp 1 được 2 tuần, chưa kịp quen với các bạn, chỉ sau một trận sốt kéo dài, Song Huyền phải nằm viện cho đến giờ với căn bệnh viêm não do virus.

Ròng rã suốt 2 năm qua, bố con Song Huyền lấy viện làm nhà để giành giật sự sống. Bố Song Huyền đi khắp nơi, tìm đủ loại thuốc với hy vọng con có thể bình phục. Hành trình chữa bệnh cho con với chi phí lên đến hơn 300 triệu đồng nhưng con gái vẫn chỉ nằm đó, không nói cũng chẳng cười.

Nỗi khốn khổ của anh Nguyễn Thế Tâm (bố Song Huyền) không dừng lại ở đó, sau khi con bệnh, vợ anh đang mang thai đứa con thứ 3 được 7 tháng tuổi do quá đau xót mà trở nên trầm cảm, có lần còn uống thuốc tự tử, may mắn được hàng xóm phát hiện và cứu sống.

Vợ không làm được gì, hai đứa con ở nhà vẫn cần cơm để ăn, cần tiền để đi học nhưng người cha ấy vẫn phải ở đây, bên cạnh cô con gái đáng thương này. Mỗi tháng, tiền thuốc ngoài bảo hiểm, tiền sữa, bỉm, cháo…  cho Song Huyền cũng ngót nghét 6-7 triệu đồng. Bất lực nhưng người cha cũng không nỡ mang con về nhà…

Ngay sau khi hoàn cảnh của bé Song Huyền được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến bệnh viện chia sẻ cả tinh thần và vật chất đến với bố con Song Huyền.

Đón nhận món quà từ bạn đọc báo Dân trí, anh Nguyễn Thế Tâm xúc động: "Gia đình tôi vô cùng cảm ơn Báo Dân trí, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để con gái tôi có cơ hội tiếp tục chữa bệnh".

Anh Tâm cũng xin trích 20 triệu đồng từ số tiền bạn đọc hỗ trợ ủng hộ Quỹ "Giúp em chữa bệnh" của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Có mặt tại buổi trao quà, thạc sĩ, bác sĩ Hà Hoàng Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, cảm ơn bạn đọc báo đã kịp thời giúp đỡ gia đình bệnh nhân Song Huyền.

"Song Huyền là một trong những bệnh nhân điều trị ở bệnh viện trong một thời gian dài khiến cho kinh tế gia đình kiệt quệ. Được sự giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm đã tiếp sức cho gia đình trên hành trình chữa trị cho cháu. Bệnh viện sẽ có trách nhiệm hướng dẫn gia đình sử dụng số tiền đúng mục đích, có ý nghĩa để xứng đáng với những gì mà bạn đọc đã giành cho bệnh nhân", Phó giám đốc Bệnh viện Nhi chia sẻ thêm.

Nguyễn Thùy

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...