24/12/2021 22:10  
F0 sau khi khỏi bệnh đã tình nguyện ở lại chăm sóc bệnh nhân nhiều tháng và làm ông già Noel phát quà cho các trẻ em đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở TPHCM.

Từ ngày 23-25/12, Bệnh viện (BV) Thành phố Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình "Giáng sinh an lành" đến cho các bệnh nhi và bệnh nhân Covid-19 tại khu điều trị của BV dã chiến Bình Minh.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, BV không thể tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể cho các bé, nhất là trẻ F0. Dù vậy, một ông già Noel "đặc biệt" đã được cử đến để phát quà trực tiếp cho các bé.

Đó là anh Nguyễn Văn Quý (35 tuổi, ngụ quận 9), một "cựu" F0 từng điều trị tại BV dã chiến Bình Minh. Anh Quý cho biết, mình phát hiện nhiễm Covid-19 vào giữa tháng 10, khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ban đầu anh có chút lo lắng, tuy nhiên sau 18 ngày được các bác sĩ tận tình chăm sóc, anh đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Chứng kiến các nhân viên y tế gánh khối lượng công việc lớn vì thiếu nguồn lực hỗ trợ, 2 ngày sau khi rời khu cách ly, anh Quý bàn với vợ xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc F0.

"Tôi làm phiên dịch viên cho công ty Hàn Quốc, vì ảnh hưởng dịch bệnh nên cũng đang thất nghiệp. Những ngày ở đây, tôi hỗ trợ lo việc hậu cần, phụ các bác sĩ cho một số bệnh nhân F0 ăn uống, và nếu ai gặp vấn đề tâm lý, lo lắng thì tôi cũng sẽ động viên họ" - anh Quý nói.

Những ngày gần đây khi nghe BV muốn tìm người hóa trang thành ông già Noel phát quà cho bệnh nhân, anh Quý vui vẻ xung phong. Anh cho biết, bản thân đã nhiễm Covid-19 khỏi bệnh nên sẽ thuận tiện và an toàn hơn để vào phát quà cho F0. Dù vậy để hạn chế nguy cơ tái nhiễm, các nhân viên y tế cũng chuẩn bị cho anh Quý trang phục bảo hộ kín mặc kèm.

Vậy là hàng trăm phần quà đã được anh Quý cùng đồng đội là một nữ tình nguyện viên F0 khác mang đến cho các bệnh nhân Covid-19. Những món quà Giáng sinh tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm động viên, san sẻ, khích lệ các bệnh nhân, đặc biệt là các bé có thêm nghị lực sớm vượt qua bệnh tật trở về với gia đình thân yêu.

"Đây là lần đầu tiên tôi làm ông già Noel trong BV dã chiến. Cảm giác rất lạ và thú vị. Mới đầu mặc đồ bảo hộ cảm thấy rất nóng, toát mồ hôi nhưng nhìn mọi người nhận quà phấn khởi thì tinh thần cũng lên cao, vui lắm" - ông già Noel "F0" nói.

Cũng lần đầu tiên hóa thân thành người được các bạn nhỏ chờ đợi nhất đêm Giáng sinh, sáng 24/12, điều dưỡng Nguyễn Thị Bích Hạnh, khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 2 đã phát quà cho 75 trẻ F0 tại khu điều trị Covid-19. Ngoài ra, nơi đây còn có hơn 30 F0 người lớn, là những trường hợp phụ huynh vào chăm sóc con.

"Hi vọng mùa Giáng sinh này các bé cảm nhận được sự ấm áp, được yêu thương như các bé ở bên ngoài" - điều dưỡng Hạnh nói.

Ngoài cố gắng phát quà theo điều ước cho trẻ F0 và trẻ điều trị ở khoa thường, phòng Công tác xã hội, BV Nhi Đồng 2 còn tổ chức chương trình văn nghệ, xiếc, ảo thuật hát múa, khiến không khí Noel thêm ấm áp, giúp các em tạm nguôi đi phần nào nỗi đau bệnh tật.

Hoàng Lê

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Covid   Covid-19   HCM   TPHCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...