14/12/2021 13:10  
Hàng trăm triệu đồng đã được bạn đọc Dân trí chuyển đến các hoàn cảnh bị bỏ rơi tại 2 bệnh viện nhi ở TPHCM. Riêng bé Mén tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận đến hơn 108 triệu đồng.

"Em dạo này mọc răng, sữa bánh nhiều mà lười ăn lắm nên chưa tăng cân" - điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Ngân, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TPHCM) "mắng vốn" khi PV Dân trí hỏi thăm tình hình của bé Mén , nhân vật trong bài viết mà chúng tôi ghi nhận vào cuối tháng 11 vừa rồi.

Hơn một năm qua, Mén sống bằng tình yêu thương trong BV, khi cha mẹ "trốn chạy" khỏi đứa con ruột của mình. Từ chỗ phải chịu nhiều cuộc mổ xử lý tình trạng viêm phúc mạc nặng lúc mới sinh, đến nay bé đã xinh xắn đáng yêu, bụ bẫm như các bạn cùng trang lứa.

"Lúc đó tôi liên hệ với người cha ruột, nói là hiện bé đã khỏe, rất đẹp rồi. Nhưng bên kia đầu dây, ông ấy nói thẳng thừng, rằng "đã làm giấy tờ bỏ rồi, đừng gọi nữa".

Nghe xong tôi ngồi bệt xuống, quá sốc, đến nỗi tối về không thể ăn cơm. Sao họ lại có thể tuyệt tình đến vậy" - điều dưỡng trưởng Phạm Thị Thu Vân nhớ lại ngày bé Mén đóng hậu môn tạm thành công nhưng gia đình vẫn không hồi tâm chuyển ý.

Kể từ khoảnh khắc đau lòng đó, 52 y bác sĩ đã xác định Mén chính thức là "đứa con" của khoa Ngoại Tổng hợp. Câu chuyện xúc động về cô bé có nhiều "mẹ" nhất BV Nhi Đồng 2 đã lay động hàng ngàn trái tim độc giả. Ngay tuần đầu tiên sau khi Dân trí đăng tải bài viết, hơn 108 triệu đồng đã được bạn đọc thông qua báo chuyển đến hỗ trợ BV.

Theo đại diện phòng Công tác xã hội, đến thời điểm này viện phí của bé Mén là hơn 80 triệu đồng. Số tiền điều trị giúp em có thêm chi phí cho tã sữa, thuốc men. Mọi thủ tục đều đã hoàn tất, bé đang chờ được chuyển sang một trung tâm bảo trợ xã hội. Nghĩ đến chuyện này, các nhân viên y tế có phần đượm buồn, bởi không ai muốn xa "con gái" mà mình đã chăm bẵm trong thời gian rất dài, xuyên suốt mùa dịch.

Còn tại BV Nhi đồng Thành phố, đại diện khoa Sơ sinh cũng thông báo với chúng tôi, bà ngoại đã đến đón bé gái sinh non, con sản phụ K.L., (ngụ TPHCM) trở về. Đây là một trong 10 trường hợp bị bỏ rơi, nằm lại BV xuyên suốt mùa Covid-19. Trong số đó, có những trẻ mang bệnh lý rất nặng như tổn thương về trí não, teo ruột, đến nay còn đặt hậu môn tạm.

Bài viết "Sinh rớt tại nhà, thương bé gái bị mẹ nhẫn tâm chối bỏ" mà Dân trí đăng tải vào tháng 11 vừa qua đã làm cầu nối để bạn đọc biết đến các trường hợp bất hạnh trên. Số tiền hơn 104 triệu đồng các mạnh thường quân hỗ trợ ban đầu dù không quá lớn nhưng rất ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại.

Có tiền, các nhân viên y tế sẽ tạm thoát cảnh chạy đôn chạy đáo kêu gọi bạn bè, người thân hỗ trợ, hay tự trích tiền túi để mua quần áo, đồ chơi cho các con.

Cùng đó, từ thông tin phản ánh của Dân trí, Công ty Damo Group đã quyết định hỗ trợ 3 bệnh viện, bao gồm BV Nhân dân Gia Định, BV Nhi đồng Thành phố, BV Nhi Đồng 2, mỗi nơi 600 hộp sữa dành cho trẻ 6 tháng đến một tuổi, với tổng giá trị hơn một tỷ đồng.

"Tã sữa giờ nhiều lắm, chắc đủ cho các bé dùng đến 4-5 tháng nữa" - bác sĩ Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Trưởng khoa Bệnh lý sơ sinh, BV Nhân dân Gia Định, nơi có "bé Sữa" và "bé Bắp" bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng chia sẻ niềm vui với chúng tôi.

Thông qua bài viết này, Dân trí xin cảm ơn bạn đọc luôn chung tay, để câu chuyện về những đứa trẻ "vô thừa nhận" sau đại dịch bước đầu có những cái kết đẹp!

Hoàng Lê

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Covid   Covid-19   HCM   TPHCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...