29/10/2020 7:10  
Ghép tim là cách duy nhất để cứu chàng trai 25 tuổi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng số tiền cho ca phẫu thuật lên đến cả tỉ đồng, thì ngay cả trong giấc mơ gia đình em cũng không dám nghĩ tới.

Ngô Văn Toàn, mà chúng tôi đã gặp tại Khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội vào một chiều cuối thu trời se lạnh, năm nay mới 25 tuổi, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Toàn phát hiện bị giãn cơ tim từ năm 2014, khi đó Toàn đang là sinh viên của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Căn bệnh nguy hiểm khiến Toàn phải bỏ dở việc học, người cha cũng gác lại công việc đồng áng, ròng rã gần 6 năm trời hai bố con Toàn rong ruổi  khắp các bệnh viện của khu vực miền Trung, nhưng bệnh tình của Toàn hầu như không mấy thuyên giảm.

Đưa đôi mắt ra phía cửa sổ ngắm đường phố Hà Nội giờ tan tầm, chất giọng ấm áp của người xứ Quảng, Toàn khe khẽ nói với chúng tôi trong nỗi xót xa: “Em không còn được sống bao lâu nữa. Hôm nay được ngắm đường phố Hà Nội đẹp và nhộn nhịp quá, em ước một ngày được thoải mái đi dạo trên những con phố ấy…”, nói rồi chàng trai cố giấu đi những giọt nước mắt.

Lần này, 2 bố con Toàn khăn gói ra Hà Nội với hy vọng là Toàn sẽ khỏe lại và em sẽ trở lại trường Cao đẳng viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Nhưng khi nghe các Bác sĩ nói bệnh của em đã quá nặng. Để giữ lại mạng sống cho em, chỉ còn cách duy nhất là ghép tim với chi phí lên đến cả tỉ đồng, thì 2 bố con chỉ còn biết chết lặng nhìn nhau.

“Số tiền hơn 1 tỉ đồng, cả cuộc đời bố mẹ em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tài sản duy nhất của gia đình em là ngôi nhà cấp 4 thì cũng đã cầm ở ngân hàng rồi”, Toàn nói mà liên tục phải rướn cổ để lấy hơi, cơ thể em rung lên theo những hơi thở gấp gáp khó nhọc.

Liên tục vuốt ngực, đấm lưng cho con trai, gương mặt anh Ngô An (bố của Toàn) thất thần với đôi mắt rưng rưng lệ và đôi môi bặm lại chất chứa nỗi đau đến tột cùng. Cả đời anh chỉ đi làm thuê làm mướn, vợ anh thì bán hàng rong. Nay phải có tiền tỉ để cứu con trai, 2 vợ chồng anh biết phải bấu víu vào đâu?.

“Giờ biết phải làm sao hả cô. Thằng bé cứu được mà không có tiền để cứu con. Làm cha làm mẹ như chúng tôi mang tội lớn lắm …”. Bỏ dở câu nói, người cha nghèo khó quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt khắc khổ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Xuân Tú, khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: “Bệnh nhân Toàn bị cơ tim giãn rất nặng, suy tim giai đoạn cuối nên mọi phương pháp khác là gần như không còn tác dụng nữa, giờ bệnh nhân chỉ có 1 cơ hội sống duy nhất là được ghép tim”.

Bác sĩ Tú cho biết thêm, nếu ghép tim thành công, Toàn có thể quay trở lại với cuộc sống, lao động và sinh hoạt gần như bình thường. Toàn mới 25 tuổi, tiên lượng và hy vọng một ca phẫu thuật thành công là rất lớn. Đây là vấn đề sinh tử, liên quan đến tính mạng con người, nên bệnh viện rất mong muốn bạn đọc chung tay giúp đỡ cho Toàn.

Đã xác định được rõ ràng cách duy nhất để có thể cứu sống em, nhưng 2 bố con Toàn hiện tại chỉ còn hơn trăm ngàn không đủ tiền để bắt xe về Quảng Nam. Từ ngày ra Hà Nội, hai bố con thường phải ăn chung suất cơm từ thiện cầm cự qua ngày.

Là người hiểu rõ tình cảnh của 2 bố con Toàn, chị Nguyễn Thị Thái, cán bộ phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Tim Hà Nội ái ngại chia sẻ: “Thương lắm em ạ! Toàn mới 25 tuổi, hôm nay phòng chị gom góp được hơn triệu đồng giúp cho bố con có tiền để chuẩn bị về quê. Với một gia đình thuần nông, đến tiền xe đi viện còn lo chưa đủ, nói gì đến cả tỉ bạc ghép tim cho con”.

Không biết làm thế nào để lo đủ 1 tỉ đồng cho ca phẫu thuật, cơ hội sống vừa nhen nhóm có nguy cơ lại vuột khỏi tầm tay chàng trai bất hạnh này. Toàn lặng yên nhìn chúng tôi, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt của sự khao khát sống, ánh mắt của sự cầu xin khiến đôi mắt chúng tôi cay xè thấy thương em.

Hương Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cao đẳng   Hà Nội   Xã hội  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...