25/03/2021 14:11  
Nhiều bạn đọc tỏ ra không vừa lòng với mức án mà Hoàng Thịnh phải nhận. Với họ, những con người yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá đẹp, cảm tình với tiền vệ "tài đức vẹn toàn" họ muốn nhiều hơn thế.

Rất nhanh chóng, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh của Thành phố Hồ Chí Minh: "Cấm thi đấu ở tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đến ngày 31/12/2021, đồng thời nộp phạt 40 triệu đồng và đền bù chi phí cho cầu thủ Đỗ Hùng Dũng theo quy định". Sau khi tổng hợp báo cáo, hồ sơ, dựa trên các điều luật và quy định xử phạt trong bóng đá.

Sau khi án phạt được đưa ra, nhiều bạn đọc tỏ ra không vừa lòng với mức án mà Hoàng Thịnh phải nhận. Với họ, những con người yêu hết mình bóng đá Việt Nam, yêu đội tuyển Quốc gia, yêu Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, và đặc biệt họ yêu luôn tiền vệ "tài đức vẹn toàn" là Hùng Dũng, họ mong muốn nhiều hơn thế.

Trong giới chuyên môn, có thể họ sẽ có một góc nhìn bao dung hơn theo kiểu "va chạm dẫn đến chấn thương trên sân cỏ chỉ là điều không may". Chuyện Hùng Dũng gãy chân, Hoàng Thịnh nhận án phạt đã khép lại bằng ca phẫu thuật thành công của ê kíp bác sĩ giỏi nhất. Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hùng Dũng vẫn nói chuyện, nở nụ cười tươi đầy sinh khí sau khi ca phẫu thuật.

Hùng Dũng có ra sân trở lại, có đạt được phong độ như xưa? Câu hỏi này phải đợi thêm ít nhất 6 tháng nữa bạn đọc mới có được câu trả lời.

Trở lại án phạt mà Hoàng Thịnh phải nhận, sau khi án phạt được đưa ra, đa phần người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng Hoàng Thịnh xứng đáng phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn chứ không phải là chỉ nghỉ hết năm 2021.

"Cầu mong Hùng Dũng nhanh khỏi và xin chia buồn đến Hoàng Thịnh, cầu mong án phạt treo giò mãi mãi để làm gương, cầu thủ có ý đồ triệt hạ đối thủ trong bóng đá cần phải loại bỏ".

"Phạt thì phạt chứ những pha vào bóng như thế cần phải loại bỏ. Và tình trạng chấn thương như vậy để quay trở lại được là rất khó khăn".

"Chúc mừng Hùng Dũng trải qua ca phẫu thuật thành công, mình rất hâm mộ Hùng Dũng! Mong em tĩnh dưỡng và sớm trở lại sân cỏ".

 "Tôi năm nay đã 70 tuổi rồi. Ý kiến của tôi là cấm vĩnh viễn".

"Quá nhẹ cho những hành động triệt hạ tài năng đội tuyển nước nhà. Gãy chân cũng là dấu chấm đối với 1 cầu thủ, phải chăng: Cứ chém cho đối phương nghỉ vĩnh viễn còn mình tạm nghỉ 1 năm và 40 triệu tiền phạt , sau đó ta lại chém tiếp cho đến khi nào cầu thủ hết thì thôi....ôi...bóng đá Việt Nam của tôi!".

"Rợn người! Tranh chấp và triệt hạ là rất khác nhau. Đôi chân là tài sản nuôi cả gia đình của đời cầu thủ ngắn ngủi. Chặt chém họ là mất luôn cơ hội góp công giành vinh quang cho đất nước. Nếu nhận rõ đó là pha cố tình vào bóng ác ý mang tính triệt hạ đối phương thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cả FIFA cần loại bỏ ngay những cầu thủ côn đồ khỏi bóng đá".

"Phạt như vậy có nhẹ quá không? Tôi không phải là chuyên gia bóng đá, nhưng tôi nghĩ rằng vì những hành động bạo lực như Hoàng Thịnh thì không nên cho cậu ấy tham gia bóng đá chuyên nghiệp nữa".

Bên cạnh những ý kiến cho rằng cần phải loại Hoàng Thịnh ra khỏi môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam mới có thể ngăn ngừa tình trạng bạo lực trên sân cỏ như hiện nay. Thì vẫn có những ý kiến đứng về phía Hoàng Thịnh khi nhìn nhận sự việc chỉ là không may.

"Tôi không bênh Thịnh nhưng pha bóng đó chỉ là do Thịnh cố cản pha đi bóng của Dũng, không phải là lỗi cố ý triệt hạ đồng nghiệp . Không may cho 2 cầu thủ là do chậm nhịp và pha cản phá đó lại là gầm giày vào đúng cổ chân nên gây chấn thương nặng cho Dũng. Nếu chân Dũng lúc đó chưa chạm đất sẽ không bị gãy như vậy. Đó là điều không may cho cả hai. Việc VFF bắt Thịnh chịu mọi chi phí chữa trị cho Dũng là vô lý. Tôi không cổ xúy cho bóng đá bạo lực nhưng chúng ta phải nhìn nhận khách quan. Khi thấy mình phạm lỗi mà gây chấn thương nặng cho bạn mọi người có thấy Thịnh nhanh chóng giữ chân cho Dũng không. Hành động đó cho ta thấy Thịnh không phải là cố ý triệt hạ đối thủ".

"Không ai mong muốn điều này. Nỗi đau của hai cầu thủ đều như nhau thôi. Hoàng Thịnh chắc hẳn không hề ác ý. Hoàng Thịnh đá máu lửa cũng chỉ vì màu cờ của CLB Hồ Chí Minh mà thôi. Đâu ngờ mà trở thành tội đồ để mọi người lên án. Giờ đây, chắc hẳn Hoàng Thịnh buồn và day dứt lắm. Mong mọi người hãy thông cảm cho Hoàng Thịnh. Quế Ngọc Hải ngày xưa được bầu Đức cứu giúp giờ cũng đã trở thành một tuyển thủ quốc gia không thể thay thế của thầy Park. Mong Hoàng Thịnh vững tâm trước búa rìu dư luận. Rất mong Hùng Dũng sớm bình phục để trở lại sân cỏ, tất cả người hâm mộ luôn bên em".

Có lẽ, việc quan trọng bây giờ là chờ đợi đến ngày Hùng Dũng trở lại sân cỏ sau khi anh đã được phẫu thuật thành công. Với Hoàng Thịnh chắc chắn những ngày qua cũng sống trong cảnh "ăn không ngon, ngủ không yên", cả ngày không dám sờ đến điện thoại để vào Facebook cá nhân.

Đây chắc chắn sẽ là một bài học cho Hoàng Thịnh, cho những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nhìn vào đó, nhìn vào anh Hoàng Thịnh mà biết kiềm chế đôi chân của mình. Có lẽ, điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cần nhất bây giờ là một môi trường bóng đá đẹp, làm sao để xóa bỏ cụm từ "võ đài V-League" đã ngấm sâu vào máu người hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua.

Trọng Trinh

Nguồn tin: dantri.com.vn


FIFA   Hà Nội   V-League   VFF   Việt Nam   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...