02/04/2021 15:11  
Hình ảnh nắng chiếu xuống hiên nhà, em bé Hạnh đang nô đùa cùng chú mèo, hay những bông hoa khoe sắc qua ống kính của nữ thiết kế 27 tuổi khiến cộng đồng mạng mê mẩn...

Hình ảnh nắng chiếu xuống hiên nhà, em bé Hạnh đang nô đùa cùng chú mèo, hay những bông hoa khoe sắc qua ống kính của nữ thiết kế 27 tuổi khiến cộng đồng mạng mê mẩn.

Tác giả của những bức ảnh ấy là Nguyễn Thị Ngoan, 27 tuổi, quê Hà Nam. Ngoan tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa của Đại học Kiến trúc và có đam mê làm cá gỗ. Tháng 5 vừa qua, cô gái trẻ quyết định rời Hà Nội lên Thái Nguyên thuê hơn 100m2 đất, dồn công sức xây dựng "xứ sở" của riêng mình.

Ngoan chia sẻ, cô là người yêu thích những thứ mộc mạc, giản dị. Hàng ngày, ngoài việc cưa cắt gỗ làm cá, cô có sở thích lưu lại những khoảnh bỏ phố về quê "bán cákhắc đang diễn ra xung quanh ngôi nhà nhỏ bé của mình.

Trên trang cá nhân của mình, cô gái 9X thường xuyên chia sẻ những bức ảnh chụp khung cảnh làng quê, với chiếc cổng tre mộc mạc, lối dẫn vào nhà tràn ngập hoa, cô cháu gái 3 tuổi tên Hạnh nô đùa với con mèo, hay những người hàng xóm thân thiện, tốt bụng…đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng.

Nói về lý do chọn lên Thái Nguyên thuê đất thay vì Hà Nam, nơi cô sinh ra, Ngoan tâm sự: "Bố mẹ mình mất rồi, nên đi đến đâu thì nơi đó là nhà. Mình chọn về Thái Nguyên một phần vì ở đây có chị gái lấy chồng trên này, lên đây có anh chị với các cháu sẽ vui hơn".

Bản thân là người sống tự lập từ nhỏ, nên cô gái trẻ không ngại khó, ngại khổ khi đặt chân đến một vùng đất mới để "lập nghiệp".

Một ngày của Ngoan bắt đầu từ 6 giờ sáng, dù có bận đến đâu cô cũng phải cầm máy ảnh đi 1 vòng quanh nhà xem có gì hay không để chụp lại, rồi cắt mấy bông hoa mang vào cắm, sau đó mới ngồi làm việc.

Mỗi bức ảnh khi nhìn lại sẽ cho Ngoan biết được khoảng thời gian đó cô đang làm gì? ở đâu?. Cô trân quý tất cả những bức ảnh mình chụp, tiếc khi phải xóa đi 1 bức ảnh nào đó: "Chỉ cần nhìn ảnh thôi mình sẽ nhớ những câu chuyện về nó. Đó là những khoảnh khắc sẽ khó có được lần thứ 2", Ngoan nói.

"Nhớ có một lần chụp gần các cô biết nên bảo: Thôi cô xấu lắm đừng chụp cô, ăn mặc thế này chụp người ta cười chết.

Cô Yến thì vui vẻ bảo: Ơ chụp ảnh à? Để cô mặc áo này cho tử tế chứ.

Ui trông cô thế này mà lên ảnh cũng đẹp ra phết nhỉ", Ngoan kể.

Mặc dù chưa học qua lớp chụp ảnh nào, nhưng các bức ảnh của Ngoan được cộng đồng mạng mê mẩn, nhiều người bày tỏ ước ao được sống trong khung cảnh bình yên như cô.

Hà Hiền

Ảnh: NVCC

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Làng quê  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...