31/10/2020 4:20  
Từ bỏ công việc tiếp viên hàng không, cô gái 21 tuổi này rời quê nhà sau khi nghe nói về cơ hội kiếm nhiều tiền chỉ đơn giản bằng cách rót rượu và hầu chuyện các doanh nhân tại hộp đêm.

Chuyến đi định mệnh

Vào ngày 4/5/2000, Lucie Jane Blackman bước ra khỏi nhà với mái tóc cắt thẳng xõa ngang vai đeo bờm vàng, cặp kính râm kiểu dáng oversize của Gucci che đi đôi mắt xanh hút hồn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và sơn màu sành điệu. Cô chuẩn bị lên chuyến bay kéo dài 13 giờ từ London (Anh) đến Tokyo (Nhật Bản) với tinh thần hứng khởi trước một cuộc sống mới sắp mở ra. Cô gái xinh đẹp 21 tuổi không hề biết rằng đang từ từ bước vào cơn ác mộng của đời mình và sẽ phải kết thúc trong bi kịch tại đất nước mặt trời mọc.

Lucie từng là tiếp viên của hãng hàng không British Airways, được đồng nghiệp nhận xét là "sang trọng, sành điệu và thông minh". Tuy nhiên, cô cảm thấy mệt mỏi với những chuyến bay đường dài và hơn hết, cô đã nghe nói tới một cơ hội kiếm tiền đơn giản bằng cách rót rượu và hầu chuyện với các doanh nhân Nhật Bản tại hộp đêm. Nếu làm tốt, cô chỉ mất 2 tháng để có thể kiếm được số tiền bằng mức lương cả năm tại British Airways là 18.700 USD. Đối với cô gái phương Tây với tính cách thích phiêu lưu như Lucie, điều đó có sức hấp dẫn khá lớn.

Tại Tokyo, Lucie làm tiếp viên tại Casablanca, một quán bar ở Roppongi thuộc khu Minato. Nhờ sức hấp dẫn từ mái tóc vàng cùng thân hình quyến rũ, Lucie được nhiều khách lựa chọn phục vụ hơn các đồng nghiệp khác.

Vào ngày 1/7/2000, trước khi rời khỏi nhà để đi hẹn hò với một vị khách cô quen ở quán bar, Lucie tạm biệt bạn cùng phòng Louise Phillips khi đó vẫn còn đang nằm ngủ nướng trên giường.

Louise nhớ lại lúc đó nhìn thấy Lucie mặc chiếc váy một mảnh màu đen, đeo vòng cổ bằng bạc có hình trái tim. Lucie khoe bạn rằng vị khách này là một người Nhật Bản giàu có tên là Nishita. Anh ta sẽ tặng cô chiếc điện thoại di động nếu đi cùng anh ta đến một nhà hàng gần bãi biển. Louise nhắc bạn rằng họ có kế hoạch gặp nhau vào buổi tối hôm đó cùng với người bạn trai Scott Fraser.

Lucie đã gọi điện cho Louise ba lần trong ngày hôm đó, lần đầu tiên vào lúc 13h30 để nói rằng cô ấy đang ăn trưa, lần thứ hai là lúc 17h00 khoe bạn vừa được đưa ra biển và lần cuối là lúc 19h nói rằng nửa tiếng nữa sẽ đi tới chỗ hẹn. Lucie cũng gọi cho Scott vài phút sau. Tuy nhiên, cô đã không bao giờ xuất hiện. Chỉ trong vài ngày sau đó, Lucie đã nằm trong danh sách những cô gái biến mất không dấu vết.

Gã đàn ông bí ẩn

Ngày hôm sau, Louise Phillips nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự nhận mình là Akira Takagi. Người này thông báo với cô rằng Lucie đã gia nhập một giáo phái, vẫn an toàn và đang luyện tập trong một cơ sở ở Chiba. Cảnh sát nghi ngờ người này có liên quan đến sự mất tích của Lucie.

Thông tin về số phận của Lucie cũng như các giả thiết về sự sống còn của cô tràn ngập trên các phương tiện truyền thông của Anh và Nhật Bản.

Gia đình của Lucie đã ngay lập tức bay tới Tokyo để kêu gọi sự trợ giúp tìm kiếm cô. Một đường dây nóng được lập với phần thưởng trị giá 100.000 bảng do một doanh nhân giấu tên treo thưởng cho bất kỳ ai cung cấp được thông tin quan trọng về vụ việc.

Những nỗ lực này dường như khá hiệu quả khi có ba người phụ nữ ngoại quốc đã đến gặp cảnh sát để kể lại ba câu chuyện tương tự nhau.

Theo đó, họ cũng từng là tiếp viên làm việc tại các hộp đêm ở Roppongi, cũng từng được một doanh nhân Nhật Bản giàu có, ăn mặc đẹp mời đi ăn ở một nhà hàng ven biển. Sáng hôm sau, họ đều thức dậy trong căn hộ của người đàn ông này và hoàn toàn không có ký ức gì về đêm hôm trước. Các sự kiện có sự tương đồng chỉ khác ở cái tên người đàn ông đó. Ba cô gái cho biết họ được anh ta tự giới thiệu là "Kazu", "Yuji" và "Koji".

Ngày 6/7, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người quản lý khu căn hộ ở bán đảo Miura và được thông báo về những tiếng ồn ào kỳ lạ phát ra từ một căn hộ thuê vào đúng đêm Lucie mất tích. Cảnh sát đã lập tức đến căn hộ này tìm hiểu sự việc.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời quý vị đón đọc tuyến bài tiếp theo của loạt bài Thi thể bị đổ bê tông của hotgirl quán bar vào 4h00 ngày 1/11/2020.​​​​​​​

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nhật Bản   bí ẩn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...