26/12/2021 11:10  
Singapore dừng chân ở bán kết trước Indonesia, nhưng tinh thần chiến đấu của họ đáng khâm phục. Muốn tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Thái Lan, tuyển Việt Nam cần phải có một tinh thần như vậy.

Bị ghi bàn dẫn trước và ở thế mất người, đội tuyển Singapore vẫn chơi đầy cống hiến, nỗ lực hết khả năng và có được bàn gỡ hòa 1-1 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Đó là bàn thắng không ai ngờ tới, bởi Singapore tưởng như vẫn đang bị sốc bởi quyết định nặng tay của trọng tài khi rút thẻ đỏ với trung vệ Safuwan. Sự bức xúc hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đội chủ nhà.

Nhưng vượt lên tất cả, Uiyoung đã lấy lại thế cân bằng về tỷ số, và quan trọng bàn thắng đã giải tỏa tâm lý cho đội bóng áo xanh. Từ thời điểm ấy, Singapore hiểu rằng chỉ có một tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi hợp lý, mới có thể vượt qua sự thiệt thòi về quân số trên sân.

Nhưng một lần nữa Singapore lại nhận thêm thẻ đỏ khi Irfan Fandi phạm lỗi trong tình huống Irfan Jaya băng xuống đối mặt thủ môn. Thi đấu với 9 người trên sân, đội chủ nhà chịu sức ép lớn từ các pha tấn công của Indonesia, và bàn thua dường như là tất yếu.

Nhưng một điều không tưởng đã xảy ra trên SVĐ quốc gia Singapore, những chú sư tử Đông Nam Á vùng lên mạnh mẽ và Arhan làm tung lưới Indonesia, một lần nữa san bằng tỷ số trận đấu.

Nếu may mắn Singapore đã có thể giành vé vào chung kết nếu như họ không đá hỏng quả penalty ở những phút cuối trận, nhưng ngay cả khi trận đấu bước vào hiệp phụ, đội chủ nhà với thể lực suy giảm, vẫn chơi với tinh thần không từ bỏ.

Hình ảnh thủ môn Hassan Sunny phải nhận thẻ đỏ động viên 8 đồng đội còn lại trên sân, thực sự khiến nhiều người xúc động. Thua 2-4 ở trận bán kết lượt về, nhưng Singapore xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Nói dài dòng về trận đấu giàu cảm xúc tối qua để thấy, trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Singapore với 8 cầu thủ trên sân vẫn thi đấu sòng phẳng với một đội bóng đầy đủ 11 người.

Tinh thần chiến đấu kiên cường ấy, đang cần được đội tuyển Việt Nam thể hiện ở trận quyết đấu với đội tuyển Thái Lan tối nay. Thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi chưa phải là điều gì quá tồi tệ, bởi chỉ cần ghi một bàn thắng, mọi thứ sẽ khác.

Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam cần thể hiện được tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo như Singapore đã làm, thậm chí còn phải tốt hơn như thế.

Rõ ràng đội bóng áo đỏ khó có thể tạo nên sự đột biến về con người, lối chơi, nhưng tinh thần lại là thứ vũ khí thực sự khó lường. Những chiến binh sao vàng đã từng nhiều lần vượt qua những thách thức lớn, vì thế cơ hội vẫn đang nằm trong tay Quang Hải và các đồng đội.

Trước trận đấu, HLV Park Hang Seo tuyên bố: "Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc chiến đẹp và không hối hận". Một câu nói của ông Park sẽ là sự động viên tinh thần to lớn với toàn đội. Rõ ràng chúng ta không còn gì để mất, chơi một trận tất tay để không phải hối hận, lăn tăn điều gì".

Trên SVĐ quốc gia Singapore tối nay, một trận đấu điên rồ nữa có thể sẽ lại tái hiện, và lần này sắc đỏ sẽ cháy để tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để vào chung kết AFF Cup 2020.

Hoàng Quốc

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Việt Nam   hành vi   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...