12/02/2021 10:20  
(Tin thể thao) Những ngày Tết của kình ngư Ngọc Khánh cùng bạn bè cũng độc đáo, ấn tượng không kém gì hành trình bơi 200km từ Hà Nội ra biển mà anh đã thực hiện cách đây không lâu.

Nhân viên văn phòng 34 tuổi Nguyễn Ngọc Khánh là cái tên gây xôn xao bậc nhất giới bơi lội Việt Nam trong thời gian gần đây khi đầu tháng 11 vừa qua, anh cùng người bạn Dương Minh Quang đã hoàn thành chặng đường bơi dài kỷ lục 200 km trong suốt 3 ngày trên sông Hồng xuất phát từ cầu Long Biên (Hà Nội) đến đích là cửa biển Ba Lạt (Thái Bình).

Xuất phát không phải là VĐV chuyên nghiệp và cũng chỉ mới bắt đầu học bơi được 2 năm nhưng những gì Ngọc Khánh làm được, cũng như sự đam mê của anh dành cho môn thể thao này khiến tất cả mọi người phải nể phục. Thậm chí niềm đam mê của Khánh với bơi lội lớn đến mức trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, anh cùng các bạn mình có cách đón năm mới vô cùng độc đáo.

“Tết nào tôi cũng bơi, thậm chí các ngày 30 Tết hay đầu năm mới cũng bơi. Những ngày Tết mọi người thường cho phép mình ngủ dậy trễ hơn, tầm 8-9h sáng gì đó thì anh em chúng tôi đã dậy từ lúc 5h sáng để ra sông Hồng bơi. Bơi vào những ngày Tết thích hơn rất nhiều vì đường vắng, đi hay về cũng thoải mái”.

“Mọi người gặp nhau cũng vui hơn, tay bắt mặt mừng chúc Tết, rồi cùng bơi, ăn sáng như một buổi tập thể dục thôi, chỉ khác chúng tôi tập thể dục bằng cách bơi trên sông Hồng. Đón Tết kiểu này tuy không giống ai nhưng rất thú vị với những người cực kỳ yêu thích bơi lội như chúng tôi”, Ngọc Khánh chia sẻ.  

Cách đón Tết độc đáo này của Ngọc Khánh cùng bạn bè đã để lại vô số kỷ niệm, trong đó có một kỷ niệm mà Khánh nhớ mãi.

“Khi đó là vào ngày mùng 4 Tết, do sáng tôi bận nên hẹn bạn bè tầm 5-6 người gặp nhau buổi chiều ở công viên Lê Nin. Nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi, chúng tôi quyết định nhảy luôn xuống cái hồ ở giữa công viên bơi vài vòng. Mọi người đi chơi Tết ngang qua nhìn thấy đã rất ngỡ ngàng, tò mò, nhưng riêng chúng tôi thì thấy rất vui”, Khánh kể.

Trong dịp Tết này, Ngọc Khánh chia sẻ anh muốn dùng nhiều thời gian hơn để truyền kinh nghiệm và tình yêu với bơi lội cho các con của mình.

“Lúc trước khi tôi suýt chết đuối do đi bơi, mọi người trong gia đình có thành kiến với môn này, cấm tôi bơi. Giờ đây khi tôi đã vượt qua sợ hãi, làm được hành trình 200 km thì gia đình tôi cũng yêu thích bơi lội hơn, tôi cảm giác đã lan tỏa được tình yêu của môn thể thao này đến với mọi người”.

“Tết này tôi muốn dành thời gian cùng các con mình bơi lội do bình thường các cháu bận đi học, không tham gia được nhiều. Vì với tôi bơi không đơn thuần chỉ là một môn thể thao, bơi còn để khám phá thiên nhiên, cảnh đẹp sông nước của từng vùng miền. Như tôi vẫn hay nói, cứ chỗ nào đẹp là bơi”, Ngọc Khánh cho biết.

Kình ngư 34 tuổi chia sẻ đây là cái Tết rất rộn ràng với anh. Bởi sau khi hoàn thành hành trình 200 km từ Hà Nội ra cửa biển Thái Bình, anh được rất nhiều bạn bè, họ hàng và người thân thăm hỏi, chúc mừng. Ngọc Khánh hiện đang tích cực tập luyện để thực hiện mục tiêu mới, đó là bơi xuyên Việt dọc theo bờ biển Việt Nam với hành trình dài 2600 km.

* Một số chuyến bơi khám phá thú vị của Ngọc Khánh và bạn bè:

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hà Nội   Việt Nam   hành trình 20  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...