30/09/2020 14:51  
Vừa xuất hiện, danh ca Ngọc Sơn đã làm nóng cả trường quay bằng màn tái hiện tiết mục Khúc tình nồng với trang phục, vũ đạo không khác ngày xưa là bao. Giai điệu sôi động, vũ đạo bốc lửa khiến Nguyên Khang, Nam Thư cùng toàn bộ khán giả tại trường quay không ngừng nhún nhảy.
Khi được hỏi về cảm xúc tái hiện hit của chính mình, Ngọc Sơn bồi hồi chia sẻ: “Dàn dựng thì y chang như ngày xưa, có những điều nhìn lại thì mình vô cùng mắc cỡ tại vì mình là phiên bản 2. Mình thấy rằng ủa sao phiên bản 1 mình gan vậy, tất cả là Ngọc Sơn chiến đấu chống lại bản thân mình. Khó khăn lớn nhất của con người là chiến thắng chính mình. Đô con tập tạ để chiến đấu thoát khỏi những ham muốn, những cái mà chúng ta có quyền hưởng thụ nhưng sợ bị lôi đi làm mất sức khỏe đó đi. Và động lực lớn nhất là đại gia đình (cách Ngọc Sơn gọi khán giả) kéo Ngọc Sơn lại cùng với sức khỏe của mình nữa”. 
Đồng tình với chia sẻ này, Nam Thư tiếp lời: “Em đã từng đi diễn cùng anh Ngọc Sơn, bất kể trời lạnh thế nào, tối đó hát về khuya cỡ nào em cũng vẫn thấy anh Sơn tập tạ. Anh Sơn là một người vô cùng yêu bản thân mình. Lúc anh Sơn dậy tập thể dục em còn chưa ngủ”. Đặc biệt nữ diễn viên Nhà trọ có quá trời phòng còn tiết lộ Ngọc Sơn biết ít nhất 9 loại ngôn ngữ. Đáp lại tình cảm của đàn em, giọng ca Tình cha liền khen cô xinh đẹp bằng tiếng Đức.
Ngưỡng mộ tinh thần yêu thể thao của Ngọc Sơn, Nam Thư đặt câu hỏi: “Thần tượng thể thao của anh là ai?”. Không để "kiều nữ làng hài" chờ đợi, Ngọc Sơn liền bắn một tràng tiếng Anh và giới thiệu thần tượng thể thao của mình là võ sĩ quyền anh Mike Tyson. “Ngọc Sơn yêu mến thần tượng này từ nhỏ rồi, xem để kích thích tâm hồn thể thao của mình và thứ 2 là học tiếng nói của người ta. Bây giờ vẫn giữ thói quen đó, xem hết chương trình nước ngoài và Việt Nam. Học cách đánh của Mike Tyson thế nào, để chiến đấu với chính mình thôi”, anh nói.  
Sau khi khen sức khỏe của Ngọc Sơn, Nam Thư lại ngại ngùng chia sẻ: “Bây giờ em ngồi đây hỏi anh, thực sự em bị ngại ấy. Bởi vì em quá nhỏ so với tuổi đời, tuổi nghề, tất cả mọi thứ… Nhưng em xin phép hỏi anh bước chân vào ca hát từ năm bao nhiêu tuổi?”. Ngại ngùng là vậy nhưng khi biết "ông hoàng nhạc sến" bước chân vào showbiz vào năm 1987, Nam Thư lại phấn khích nói: “Năm đó em ra đời đó anh Sơn, năm em đẻ là anh bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp đó. Tính ra là mình có duyên đó”. 
Thái độ trước sau bất nhất của Nam Thư khiến Nguyên Khang thốt lên: “Trời ơi, có những thứ em có thể tự kết duyên luôn vậy hả Thư, em tự cho đó là duyên luôn ấy hả?”. Nữ diễn viên hài đáp lại: “Anh Sơn hiền lắm, em nói gì anh cũng cười hết trơn”. 
Khi cùng ngắm nhìn hình ảnh trong quá khứ của Ngọc Sơn, nếu Nguyên Khang dành lời khen cho thân hình và phong cách thời trang của đàn anh thì Nam Thư lại chỉ để ý đến chiếc Cadillac sau lưng nam danh ca. Cô nói: “Nhìn bức hình em không quan tâm đến chiếc quần ống loe, em quan tâm đến chiếc xe Cadillac, chiếc xe đáng giá hơn cả một gia tài". Nguyên Khang cũng khẳng định thời điểm đó Sài Gòn chỉ có vài chiếc xe đáng giá như vậy.
Chỉ mỉm cười khi hai MC bàn luận về chiếc xe nhưng đến tấm ảnh chụp chung cùng Lê Tuấn Anh, nam ca sĩ sinh năm 1968 lại chủ động lên tiếng: “Ngọc Sơn và Lê Tuấn Anh chơi rất thân như hai giọt nước vậy đó, tại vì nói ra là hiểu liền. Đến mức mọi người còn nghi ngờ nữa. Nhưng Ngọc Sơn bảo "No no, I’m real man" (Tôi chuẩn men). Tức là Ngọc Sơn thương người và tình cảm với anh em lắm. Ngọc Sơn và Lê Tuấn Anh rất tâm đầu ý hợp, bức ảnh này được chụp vào năm 1991, trong chuyến lưu diễn ở Hải Phòng”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Sài Gòn   Thái độ   Việt Nam   diễn viên   khán giả   khán giả   thói quen   thói quen   vũ đạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...