19/01/2021 13:05  
Sau khi kéo nhau đi ‘bão đêm' ở một số tuyến đường trên địa bàn Q.6 và Q.Bình Tân (TP.HCM), nhóm ‘quái xế’ tập kết trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân) để so kè tốc độ.

‘Bão đêm’

Rạng sáng một ngày giữa tháng 1.2021, PV Thanh Niên “bắt sóng” với một nhóm “quái xế” chuyên đi “bão đêm” ở Q.8 và chứng kiến màn so kè tốc độ giữa các "quái xế" của các lò “độ” xe trên địa bàn TP.HCM.
Khoảng 0 giờ một ngày giữa tháng 1.2021, PV Thanh Niên nhận được thông báo từ một thành viên: “Đêm nay, đúng 3 giờ sáng sẽ có “đài” (ý nói kèo đua xe - PV). Đội hình sẽ tập trung ở chợ Bình Tây, đường Tháp Mười, Q.6”. Thời điểm này, theo ghi nhận của PV, nhiều nhóm “quái xế” phân tán, chia thành các nhóm nhỏ tập trung ở các quán nước ven đường; hoặc tập trung ở các cửa hàng tiện lợi, chờ tới "giờ G" sẽ xuất phát, đổ về chợ Bình Tây.
Đúng 3 giờ cùng ngày, chúng tôi lên đường ra chợ Bình Tây. Thời điểm này, nhóm “bão đêm” đã tập trung hàng chục xe máy độ, luồn lách khắp các tuyến đường trên địa bàn Q.6 và Q.Bình Tân nẹt pô ầm ầm. Việc này nhằm mục đích lôi kéo thêm nhiều “quái xế” tham gia, cũng như dò đường, né tránh lực lượng chức năng chốt chặn.
Theo quan sát của PV Thanh Niên, nhóm dẫn đường gồm nhiều xe “cọp” (tức xe “độ” máy khủng - PV). Nhiều thời điểm, nhóm dẫn đường liên tục quẹo vào hẻm, cúp đầu đột ngột… khiến hàng chục “quái xế” suýt tông vào nhau.
“Bữa nay sẽ quậy trên địa bàn TP.HCM. Hôm vừa rồi tụi tôi kéo xuống tỉnh Đồng Nai chơi rồi. Cả trăm người tham gia hôm nay chủ yếu dân ở Q.6, Q.8, Q.Bình Tân và Q.Tân Bình”, một “quái xế” tiết lộ. Đoàn “bão đêm” gồm cả trăm “quái xế” dàn hàng ngang kéo dài hàng trăm mét.
Nhóm này di chuyển tới đâu, khu vực đó như có “bão” quét qua. Vì tiếng nẹt pô đinh tai nhức óc. Nhiều người dân đang ngủ phải… chạy ra xem thử có chuyện gì. Trên đường, nhiều ô tô, xe tải, xe máy phải tấp vào lề, tránh né những “quái xế” đang chạy bạt mạng như chốn không người.

Cảnh giác 'chèo' hóa trang

Sau 15 phút “bão đêm”, bỗng nhiều “quái xế” dẫn đầu hô lớn: “Bữa nay hình như có chèo theo (ý nói cảnh sát hình sự hóa trang - PV) ? ". Sau một hồi đảo tới đảo lui, nhóm dẫn đầu mới thôi mối nghi ngờ, tiếp tục dẫn đầu đoàn tiến về Q.Bình Tân.
Một “quái xế” cho biết để tránh bị công an chặn bắt, hầu hết việc đua xe chỉ diễn ra vào rạng sáng. Bên cạnh đó, người tham gia tuy đông nhưng hầu như quen mặt nhau giữa các "lò". Thậm chí, trong nhóm có cả người chỉ làm nhiệm vụ cảnh giác, truy tìm xem “chèo” có trà trộn vào các nhóm đua hay không.
Sau khoảng 30 phút “bão đêm” qua các tuyến đường Lê Quang Sung, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông, Bình Phú, Kinh Dương Vương (Q.6)…, hàng trăm “quái xế” tập kết trên đường Tên Lửa (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Theo ghi nhận của chúng tôi, lúc này những “quái xế” bắt đầu dạt vào 2 bên đường, làm khán giả để khoảng 10 xe “cọp” so tài cao thấp với nhau. Những chiếc xe hiệu Exciter, Winner… được “độ” pô khủng, máy móc đều thay đổi kết cấu nên chạy với tốc độ chẳng khác nào xe phân khối lớn gấp nhiều lần.
Thời điểm này, người dân 2 bên đường hầu hết bị đánh thức bởi những âm thanh chát chúa. Tiếng pô ầm ầm, “nài” xe siết ga hết cỡ khiến tua máy kêu ầm ỉ cả khu vực. Cứ thế, 2 “quái xế” chạy song song đua tốc độ.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc xuất phát, hầu hết xe nào cũng bốc đầu 1 đoạn, sau đó là màn “tàng hình” chỉ trong giây lát. Hầu hết, các xe “cọp” này đến từ nhiều lò độ xe khác nhau trên địa bàn TP.HCM. Màn so kè của “quái xế” tuy không mang tính chất ăn thua về tiền bạc, nhưng ít nhiều tác động đến "uy tín" của lò làm ra những “chiến mã” này.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   hành vi   khán giả   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...