15/10/2021 7:20  
Câu chuyện ông chú 54 tuổi vay nợ để mua xe đưa bạn thân bị ung thư đi lang bạt kỳ hồ đang được lan truyền mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Theo hãng tin 163, Hạ Tương Mân (54 tuổi) và Lương Thành (52 tuổi) là bạn học từ thời cấp 2 và thân thiết với nhau gần 40 năm.

Hơn 1 tháng trước, Lương Thành được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lưỡi, sau nhiều lần cân nhắc, ông đã quyết định từ bỏ việc điều trị. Ông muốn dành những ngày tháng cuối đời của mình để du ngoạn khắp Trung Quốc và đã bày tỏ nguyện vọng này tới người anh em thân thiết Hạ Tương Mân.

"Chúng tôi đều đã ngoài 50 tuổi. Chúng tôi hiểu và tôn trọng nhau. Chỉ cần tôi có thể làm những gì anh ấy muốn, tôi sẽ đồng ý mà không do dự", ông Hạ cho hay.

"Từ ngày mai, tôi sẽ cùng người anh em mắc bệnh nan y hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, lang bạt khắp cùng trời cuối đất. Có ngày đi nhưng chưa biết ngày về", ông Hạ chia sẻ lên trang cá nhân.

Câu chuyện của đôi bạn thân nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận từ dân mạng. Nhiều người ngưỡng mộ tinh thần và tình cảm thắm thiết của hai người đàn ông.

Vay nợ để giúp bạn thực hiện hành trình cuối cùng

Trong nhiều năm, Hạ Tương Mân hầu như không có tiền tiết kiệm: "Tôi đã ly hôn vài năm trước và tiền lương của tôi về cơ bản được sử dụng để nuôi con, vì vậy tôi chẳng để lại được đồng nào".

Ông Hạ cho biết thêm, khi ông Lương chở về với kết quả xét nghiệm, đã nói rằng muốn thực hiện cuộc hành trình với ông bằng mô tô. Tuy nhiên, ông Hạ nhận thấy người bạn của mình sức khỏe ngày càng xấu đi và chắc chắn không thể chịu được cuộc hành trình dài bằng xe 2 bánh.

Do đó, ông Hạ quyết định vạy nợ 25.000 NDT (gần 90 triệu đồng) để mua một chiếc xe van cũ. Để ông Lương cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình di chuyển, ông Hạ đã thay hàng ghế sau bằng tấm phản gỗ và đặt trên đó một tấm nệm. "Trang bị" của Hạ Tương Mân cũng tương đối đầy đủ vì kinh nghiệm đi phượt nhiều năm của ông.

Họ khởi hành vào sáng 2/10 và tới Dương Sóc (Quảng Tây) vào buổi tối. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, đàn hát trên biển, dựng lều, ăn uống và hàn huyên ngoài trời, cuộc sống vô cung tự do tự tại.

"Nếu anh ấy không trụ được, tôi sẽ đưa anh ấy về"

Lương Thành có một khối u lớn trong miệng nhưng vẫn luôn cố gắng nói chuyện bạn đồng hành trên quãng đường có thể nói là cuối cùng của ông. Vì yếu và gầy, ông chỉ có thể nằm trên chiếc đệm đơn sau xe, nếu khỏe hơn có thể lên ngồi ở ghế phụ khoảng nửa tiếng.

"Hiện tại chúng tôi đang ở bãi biển, tôi muốn giúp anh ấy bồi bổ lại vóc dáng bằng những món ngon. Gần đây, tôi đã làm cá biển cho anh ấy mỗi ngày. Cá biển không có xương nhỏ, thịt lại mềm và anh ấy có thể dễ dàng ăn những món súp và canh cá", Hạ Tương Mân chia sẻ trong muốn buổi livestream về chuyến đi của hai người.

Ông Hạ cho biết tiếp theo đây hai người sẽ qua Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và đi về hướng Tậy Tạng. "Nếu quá đau, chỉ cần anh ấy nói không chịu được nữa, tôi sẽ lập tức quay xe trở về", ông nói.

Mặc dù họ hiếm khi nói về sự sống và cái chết nhưng trên thực tế, hai người bạn già đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. "Trước chuyến đi, anh ấy đã viết thư tuyệt mệnh và đưa cho tôi. Tôi nói rằng nếu anh ấy có mệnh hệ giữa đường, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy về quê nhà", ông Hạ nói.

Câu chuyện được lan truyền trên mạng khiến đôi bạn già bất ngờ vì bỗng dưng nổi tiếng. Hàng chục tờ báo, đài truyền hình đã liên hệ để phỏng vấn vì muốn lan tỏa năng lượng tích cực.

"Tôi nhận được tin một người bạn đứng ra kêu gọi gây quỹ cộng đồng cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã gọi điện yêu cầu anh ấy dừng lại. Tôi chỉ muốn giúp người anh em của mình có những ngày cuối đời thật thoải mái, chứ không muốn vướng vào những rắc rối trên mạng", ông Hạ Tương Mân chia sẻ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Trung Quốc   món ngon   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...