11/04/2021 13:21  
Thường xuyên phải chứng kiến “cảnh nóng” của bố mẹ, cậu bé 11 tuổi bắt chước, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi.

Sự nuông chiều của phụ huynh

Nhật bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm liên quan đến hiếp dâm và giết người hàng loạt cao nhất thế giới. Một trong số những tên tội phạm khét tiếng ấy không thể không kể đến Kiyoshi Okubo - gã đàn ông điên cuồng, ám ảnh với việc hiếp dâm rồi sát hại phụ nữ. Thế nhưng ít ai biết rằng, ngay từ những ngày niên thiếu, gã đồ tể ấy đã sớm bộc lộ những dấu hiệu của một tên điên biến thái. 

Kiyoshi Okubo, sinh năm 1935 tại một miền quê tỉnh Gunma, Nhật Bản. Hầu hết người dân quê nhà Kiyoshi đều gắn liền sự nghiệp với ngành sản xuất nông nghiệp, và gia đình Kiyoshi cũng không phải ngoại lệ. 

Bố Kiyoshi làm công nhân cho một công ty đường sắt, mẹ là người ngoại quốc. Hai vợ chồng có tổng cộng năm người con và Kiyoshi là con út. Có lẽ bởi vì là con út trong nhà nên từ nhỏ Kiyoshi đã được ba mẹ nuông chiều hơn hẳn các anh chị. Và cũng chính vì sự chiều chuộng có phần thái quá của phụ huynh, Kiyoshi bắt đầu sinh ra nhiều thói hư tật xấu.

Những người hàng xóm gần nhà Kiyoshi kể lại rằng từ xưa bố mẹ Kiyoshi đã dành rất nhiều tình thương cho cậu con trai út. Cho dù Kiyoshi có làm gì sai đi chăng nữa, họ cũng chẳng bao giờ trách mắng nửa lời. Thậm chí có một lần, khi một người hàng xóm phàn nàn về việc cậu bé Kiyoshi Okubo hái trộm những quả hồng trong sân nhà ông ấy, mẹ của Kiyoshi còn vô lý, lên mặt thách thức trả lời: “Ai kêu ông trồng cái cây ở đó chi.” 

Bên cạnh đó, người Nhật với những đau thương thảm khốc hậu chiến tranh vẫn luôn mang trong mình mối thù ghét những kẻ ngoại quốc, đặc biệt là người phương Tây. Chính vì vậy, một đứa trẻ là con lai, có ngoại hình giống người Tây (kết quả của dòng máu Nga từ mẹ) như Kiyoshi lại càng bị bạn bè kỳ thị, bắt nạt ở trường. 

Để bảo vệ cậu con trai khỏi những lời đàm tiếu, trêu chọc, bố mẹ Kiyoshi quyết định nuôi dạy cậu bé phần lớn thời gian là ở nhà. Thế nhưng họ lại không ngờ rằng, cách bao bọc con cái này của họ lại dẫn đến những hậu quả khôn lường cho cậu bé khi quay lại trường học. Qua lời những giáo viên ở trường, Kiyoshi Okubo là một học sinh “có vấn đề”. Cậu luôn bị điểm kém, thường xuyên bị cảnh báo về thái độ tệ hại của mình, cũng như xuất hiện những dấu hiệu của một kẻ biến thái từ sớm.

Những dấu hiệu đầu tiên

Vào mùa hè năm 1946, Kiyoshi bắt đầu bộc lộ những hành vi dâm dục vượt quá sức tưởng tượng đối với một cậu bé trung học 11 tuổi.

Đầu tiên, trong một lần sang chơi nhà hàng xóm, Kiyoshi bị bắt quả tang tại trận khi đang cố gắng quấy rối tình dục một cô bé mới chỉ có bốn tuổi. Thế nhưng khi đó, điều đáng buồn là những người biết chuyện trên lại không dành thời gian để khuyên răn cậu bé một cách nghiêm túc, mà lại mang chuyện đó đi rêu rao làm xấu mặt gia đình Kiyoshi. Thậm chí họ còn nửa đùa nửa thật, gọi cậu bé với cái tên như “Kodaira bé nhỏ” hay “Con trai của Kodaira”, so sánh công khai cậu bé 11 tuổi với tên tội phạm hiếp dâm và giết người hàng loạt Yoshio Kodaira ở Tokyo. Và ai mà có thể tin nổi, những lời nói cay nghiệt, độc địa ấy lại ứng thật lên người Kiyoshi, biến cậu bé trở thành một trong những kẻ bắt cóc và giết người hàng loạt đáng sợ nhất thế kỷ 20 tại Nhật Bản.

Bên cạnh những ám ảnh tâm lý do bị bạn bè và hàng xóm bắt nạt, tư tưởng của Kiyoshi trở nên đồi bại cũng một phần bắt nguồn từ việc cậu bé phải chứng kiến những “cảnh người lớn” thường trực trước mắt. Theo lời các anh chị Kiyoshi, bố của họ là người rất thích quan hệ tình dục trước mặt các con, và chúng dường như đã quen chứng kiến mấy “cảnh nóng” đó. 

Chính vì vậy, ngay vào năm học lớp sáu, Kiyoshi đã phải nhận những bình luận gay gắt từ giáo viên. Trong phiếu nhận xét học sinh, giáo viên miêu tả Kiyoshi "có những dấu hiệu trưởng thành quá sớm so với tuổi của mình." Lời phàn nàn này ám chỉ đến cách đối xử của cậu bé đối với các bạn học nữ. Trong đó có vụ việc Kiyoshi thường lẩm bẩm nói "những lời không nên nói" với các bạn gái (quấy rối tình dục bằng lời nói). Sau khi bị cô giáo phát hiện và bị nhà trường nghiêm khắc xử phạt, Kiyoshi càng bị cô lập hơn, chẳng ai yêu thương nổi hắn. Đến năm 17 tuổi, Kiyoshi quyết định bỏ học và đến Tokyo làm việc.

Sau nhiều năm sống và làm việc ở thủ đô, Kiyoshi không những không thay đổi thói hư tật xấu của bản thân, mà còn nghĩ ra nhiều chiêu trò bẩn thỉu hơn để xâm hại phụ nữ.

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Sát nhân máu lạnh “mây mưa” trên xe với hàng loạt cô gái vào 13h00 ngày 12/4 trên mục Pháp luật.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nhật Bản   hành vi   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...