14/04/2021 13:22  
Khi vợ được thăng chức trong khi bản thân phải ở nhà nội trợ, người đàn ông này thường xuyên tỏ ra khó chịu và cuối cùng đã gây ra thảm kịch đau lòng.

Gia đình đáng ngưỡng mộ

Maxim Gorev (34 tuổi) sống cùng người vợ bằng tuổi Yevgenia và con trai 4 tuổi của họ ở thành phố Nizhny Novogorod, miền Tây Nam nước Nga. Hai vợ chồng đã kết hôn được 13 năm. Trong mắt người thân, bạn bè và những người xung quanh, họ thật sự là cặp đôi hoàn hảo với một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, cuộc sống đáng ngưỡng mộ ấy đã không thể kéo dài được mãi. Yevgenia làm việc tại sở cảnh sát, công việc của cô khá bận rộn, ít có thời gian dành cho gia đình. Yevgenia cũng hiểu và luôn cố gắng phân chia thời gian giữa công việc và gia đình nhưng tình trạng này không được cải thiện, nhất là sau đó cô được lại thăng chức và trở thành một thám tử.

Trái ngược với vợ, sự nghiệp của Maxim lại không mấy thuận lợi, dù đã chuyển qua nhiều chỗ làm nhưng ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn. Vì không thể tìm được công việc như ý muốn, thời gian Maxim thất nghiệp và phải ở nhà khá nhiều nên bất đắc dĩ anh phải lo toan công việc gia đình cũng như chăm sóc cậu con trai 4 tuổi.

Dần dần, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng. Maxim không chỉ cảm thấy mặc cảm với bản thân mà còn thường xuyên cáu gắt, khó chịu khi phải làm mọi việc nhà. Cũng từ đó, Maxim hay lấy cơ sinh sự khiến 2 vợ chồng liên tục nảy sinh cãi vã.

Khi các cuộc tranh luận trở nên căng thẳng hơn, cớn thịnh nộ của Maxim cũng lên tới đỉnh điểm. Người đàn ông này đã nghĩ tới một kế hoạch kinh hoàng.

Tội ác kinh hoàng

Ngày 9/11/2017, sau khi đón con trai từ trường mẫu giáo về, Maxim đã nhắn cho vợ một cái tin rất ngắn và lạnh lùng rằng: "Bố con anh sẽ đi chết". Yevgenia sau đó đã liên tục gọi lại nhưng Maxim không bắt máy. Trong lúc đó, người đàn ông này nhốt con trong xe rồi nối một chiếc ống từ cửa sổ xe với ống xả.

Khi con trai tử vong, Maxim lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa cho vợ với nội dung: "Anh đã giúp em thoát khỏi rắc rối rồi đấy". Yevgenia dù cảm thấy bất an nhưng cũng không bao giờ có thể tưởng tưởng được rằng chồng mình lại ra tay sát hại con trai.

Sau khi xong việc, Yevgenia nhanh chóng trở về nhà. Cô trở nên lo lắng khi không thấy ai ở nhà, gọi cho chồng cũng không được. Yevgenia lập tức gọi cho các đồng nghiệp tới trợ giúp điều tra.

Ngày hôm sau, trong sự đau khổ tột cùng của người mẹ, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bé trai bị giấu trong đống hộp gần gara bên cạnh căn hộ của gia đình Gorev. Maxim bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn hộ của bố mẹ đẻ anh ta.

Báo cáo từ phía cảnh sát cho hay, các điều tra viên phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành trước khi chết. Ông bố 34 tuổi đã phải nhận án tù chung thân cho hành vi tàn ác với đứa con nhỏ của mình. Trước đó, hắn ta từng có tiền án về tội trộm cắp vặt.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


căng thẳng   hành vi   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...