29/10/2020 20:05  
Khán giản theo dõi Phòng trà Online hẳn sẽ cảm nhận được chương trình âm nhạc trực tuyến này không chỉ được đầu tư về âm thanh, ánh sáng mà với số 3 - Đêm ký ức - Giấc mơ tuyệt vời của Lam Trường và ban nhạc The Friends, còn là sân khấu đầu tiên áp dụng công nghệ thực tế ảo XR (Extended Reality) cho âm nhạc.
Theo đạo diễn Vân Trình, đây là công nghệ được ứng dụng nhiều trong truyền hình, mô phỏng không gian 3D trong game hoặc hỗ trợ việc ghi hình cho các bộ phim sử dụng không gian giả lập. Tại không gian âm nhạc của Phòng trà Online 3, công nghệ XR còn được thực hiện trực tiếp trên thời gian thực (XR in realtime - được ghi hình và tracking vào môi trường 3D và đưa lên livestream giúp khán giả có thể thưởng thức các liveshow trực tiếp sống động và nhanh nhất trong thời điểm hạn chế hoạt động nơi công cộng vì Covid-19).
Có lẽ, nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ hiện đại này, người theo dõi Giấc mơ tuyệt vời của Lam Trường tại nhà đã được thưởng thức hình ảnh lung linh, huyền ảo trong các không gian đa chiều của thành phố tương lai, dải ngân hà hay một thánh đường không người…
Lấy cảm xúc của màu hoài niệm làm chủ đề nên Đêm ký ức đưa người nghe, nhất là fan của “anh Hai” từ những năm 1990, trải qua nhiều cung bậc gắn với những thăng hoa trong suốt hành trình hơn 20 năm ca hát của Lam Trường. Đó là giai điệu mà chỉ cần “intro” vang lên khán giả đã có thể tan hòa ngay xúc cảm của mình cùng một thời ngả nghiêng theo những câu hát với Tình thôi xót xa (Bảo Chấn). Đây là ca khúc gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của Lam Trường, được nhiều lời yêu cầu nhất từ khán giả mọi lứa tuổi của Lam Trường. “Anh Hai” tâm sự, mỗi khi hát ca khúc này, anh đều có những cảm xúc đặc biệt. Có lẽ đó là một sự biết ơn bản nhạc này vì nhờ Tình thôi xót xa ca sĩ Lam Trường đã tạo dựng nên dấu ấn như ngày hôm nay.
Đêm ký ức quả thật đong đầy kỷ niệm với sự kết hợp đầy ngẫu hứng của Lam Trường và những người anh em thân thiết trong ban nhạc The Friends (Hoài Sa, Minh Nhiên, Vĩnh Tâm, Minh Hiển...). Giai điệu của những ca khúc quen thuộc với người hâm mộ lần lượt được Lam Trường và ban nhạc thổi làn gió mới với phần hòa âm hiện đại. Đặc biệt với Giờ là giấc mơ (nhạc sĩ Minh Nhiên sáng tác lấy cảm hứng từ tâm sự về mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi của Lam Trường), khán giả như bị cuốn vào miền ký ức của người nghệ sĩ trong không gian thực tế ảo rộng lớn. Ở đó, Lam Trường đứng giữa đại lộ cất lên tâm sự của chính mình cùng với những “nhấn nhá” của rapper 2T.
“Giọng ca quốc dân” của thế hệ 8X đưa người xem đến với không gian ảo của khu vườn tương lai trong Đêm nay anh mơ về em (Bảo Chấn). Giai điệu của Ánh sáng đời tôi (Minh Châu) một lần nữa khiến người yêu nhạc ngây ngất, bay bổng trên dải ngân hà cùng Lam Trường. Đây cũng chính là không gian trong mơ của Lam Trường - vốn rất thích nghiên cứu về thiên văn, được đạo diễn Vân Trình ưu ái thiết kế dành riêng cho anh trong đêm nhạc đầy ý nghĩa này.
Nhạc sĩ Minh Nhiên cho biết, bên cạnh làm việc cùng nhau, các anh em cũng chia sẻ những tâm tư tình cảm và đó cũng là nguồn cảm hứng để thành viên The Friends sáng tác những ca khúc mới. Phần trình diễn How deep in your love như thay lời khẳng định  sự gắn kết giữa Lam Trường và The Friends sẽ còn mãi cùng với tình yêu âm nhạc trong họ…

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   hành vi   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...