03/07/2021 11:10  
Được biết đến là một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ 10X của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hoàng Ngọc Khánh Linh đang ngày càng được mọi người yêu quý bởi tài năng và nhan sắc mặt hoa da phấn.

Gian nan trên con đường chọn trường

Do gia đình có truyền thống làm viên chức, công chức nhà nước nên ngay từ khi còn nhỏ bố đã định hướng cho Linh trở thành một giáo viên dạy môn Ngữ Văn.

Khánh Linh chia sẻ: "Hồi học lớp 5, trong một lần được tham gia hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp cụm, mình đã biết ước mơ là được trở thành một diễn viên múa và theo đuổi con đường nghệ thuật suốt chặng đường phía trước. Tuy nhiên, mình vẫn luôn phải cố gắng học tập văn hóa thật tốt và nghe theo sự chỉ dẫn của bố về ngành nghề tương lai.

"Quãng thời gian điền vào phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng như một nỗi ám ảnh đối với mình, mình chỉ biết khóc và không có một ai để tâm sự. Nhưng mình cũng đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, đăng ký vào ba trường đại học (Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội) để phần giảm bớt không khí căng thẳng của bố và mình cũng có thể thực hiện ước mơ, Khánh Linh tâm sự.

Muốn trở thành một nhà báo đa tài

Ngay từ khi còn là một học sinh THPT, Hoàng Ngọc Khánh Linh đã được thầy cô, bạn bè biết đến là một nữ sinh ham học, có nhiều thành tích tốt, nhất là với vẻ đẹp "mặt hoa, da phấn".

"Trong thời gian tới, mình hy vọng sẽ có nhiều cơ hội đến với bản thân hơn. Mình luôn quan niệm rằng, khi bản thân mình tốt lên thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội đến với mình. Vậy nên, chăm chỉ rèn luyện bản thân từng ngày, đồng thời phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình, về con đường sau này", Khánh Linh chia sẻ.

Văn Hiền

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hot girl   Hà Nội   Làm người   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...