30/03/2021 13:11  
"Thiên thần nội y" Miranda Kerr có cuộc sống hạnh phúc như trong mơ bên người chồng kém 7 tuổi, doanh nhân công nghệ Evan Spiegel - người sở hữu khối tài sản ước chừng gần 12 tỷ USD.

Siêu mẫu áo tắm người Australia Miranda Kerr bắt đầu hẹn hò với CEO của Snapchat Evan Spiegel vào năm 2015 - 2 năm sau khi cô chia tay chồng là diễn viên người Anh Orlando Bloom. Khi Evan Spiegel và Miranda Kerr hò hẹn với nhau thì Evan vẫn là "trai tân" còn Miranda đã có một đời chồng và một cậu con trai nhỏ khi đó 4 tuổi.

Vào tháng 7 năm 2016, "chân dài" xinh đẹp tuyên bố đã đính hôn với bạn trai kém 7 tuổi và họ kết hôn vào tháng 5 năm 2017. Trong đám cưới, Kerr mặc váy cưới Dior - lấy cảm hứng từ Grace Kelly. Hôn lễ của siêu mẫu đình đám và chồng doanh nhân khiến fans và báo giới xôn xao.

Sau đám cưới, Miranda Kerr gần như rời bỏ sàn catwalk, cô chuyển hướng kinh doanh và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Người đẹp sinh liền hai cậu con trai cho chồng trẻ vào năm 2018 và 2019.

Trong khi chồng trẻ là doanh nhân thành đạt và sở hữu khối tài sản lên tới gần 12 tỷ USD thì Miranda Kerr cũng cố gắng tự phát triển sự nghiệp kinh doanh cá nhân. Siêu mẫu 39 tuổi hiện có một công ty mỹ phẩm và cô còn cộng tác thiết kế đồ gia dụng với một số công ty của Australia. Chỉ riêng công ty mỹ phẩm Kora đã mang về cho Kerr khối tài sản ước chừng 52 triệu USD.

Siêu mẫu cao 1,73m hiện đang sống cùng chồng và ba đứa con tại biệt thự trị giá 16 triệu USD ở Brentwood, Los Angeles, Mỹ. Kể từ tháng 3 năm ngoái, vì dịch Covid-19, vợ chồng Miranda Kerr đều làm việc ở nhà và có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình. Miranda Kerr tiết lộ, chồng cô thường làm việc 12 giờ mỗi ngày còn cô họp qua Zoom với nhân viên khi các con ngủ trưa.

Miranda Kerr chia sẻ với tạp chí Now To Love: "Khi bọn trẻ ngủ trưa, tôi dành thời gian cho các cuộc họp của mình và cố gắng hoàn thành nhiều việc nhất có thể nhưng đôi khi tôi sẽ tham gia một cuộc họp và có các con ở bên cạnh. Flynn đã dùng văn phòng của tôi để học bài còn tôi đã sử dụng phòng chơi của bọn trẻ, điều này thật buồn cười, nhưng nó vẫn ổn. Bọn trẻ biết rằng tôi có thể tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của mình tại nhà và đồng thời chăm sóc chúng."

Về phía chồng của mình, Miranda cho biết, khi Evan làm việc tại nhà, anh bỏ qua 30 phút đi làm hàng ngày từ nhà riêng ở Brentwood đến trụ sở chính của Snap Inc ở Santa Monica (Mỹ): "Anh ấy thường thức dậy lúc 5h30 sáng và đến văn phòng lúc 6h30 sáng. Bây giờ, anh ấy thức dậy lúc 5h30 sáng và đến văn phòng lúc 6h sáng. Evan luôn như vậy kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Chồng tôi thường xuyên dậy sớm bởi anh ấy yêu thích những gì anh ấy đang làm."

Cuộc sống của thời dịch bệnh và việc đóng cửa tạm thời của các quán cà phê và nhà hàng đã truyền cảm hứng cho mọi người nấu ăn tại nhà trong khi đó đã là một thói quen Miranda yêu thích trong nhiều năm. Ngay cả trong ngày cưới của mình, Miranda vẫn dành thời gian nấu món gà nướng cho chồng vì cô muốn bữa ăn đầu tiên chồng cô ăn với tư cách một người đàn ông đã kết hôn là bữa ăn mà người vợ mới của anh đã tự tay nấu.

Miranda nói: "Tôi luôn thích nấu ăn và tôi thích tìm những công thức nấu ăn mới. Tôi chủ yếu tuân theo chế độ ăn uống hữu cơ và các món ăn yêu thích của tôi gồm thịt nướng nha đam, khoai lang, súp và súp rau củ, bí ngòi xào, cơm rang... Tôi đang cố gắng ăn uống siêu lành mạnh vào lúc này và tôi thực sự thích nấu ăn theo cách đó. Tôi thích làm mẹ và đó là công việc có ý nghĩa nhất của tôi."

Miranda cũng từng hết lời khen chồng trẻ thông minh và chín chắn hơn nhiều so với tuổi. Chồng cô là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới và anh dành cho cô nhiều lời khuyên ý nghĩa. Miranda tâm sự: "Chồng tôi nói: "Tại sao em lại tập trung sức lực làm việc cho các công ty khác trong khi em nên tập trung hơn vào công việc của chính mình? Em nên chấp nhận rủi ro. Nếu em tin tưởng vào bản thân, hãy tập trung hoàn toàn vào công ty của em."

Vĩnh Ngọc

Theo Now

Nguồn tin: dantri.com.vn


CEO   Covid   Covid-19   Cuộc sống   Hôn nhân   kết hôn   thói quen   đẹp trai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...