21/04/2021 23:07  
Thảm kịch trên xảy ra trong lúc Ấn Độ đang chật vật tìm lối thoát cho tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế trong lúc làn sóng dịch Covid-19 đợt hai ập đến vô cùng hung hãn.
Sự cố rò rỉ bồn oxy bên ngoài bệnh viện Bác sĩ Zakir Hussain ở thành phố Nashik (bang Maharashtra), cách Mumbai khoảng 200 km về hướng bắc, đã kéo dài suốt 30 phút, cắt đứt nguồn cung cấp cho các máy thở của hơn 60 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
“Nguồn oxy đã được khôi phục trong vòng nửa giờ”, theo quan chức địa phương Suraj Mandhare thông báo với các phóng viên. Tuy nhiên, khi đó mọi chuyện đã quá trễ.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, bệnh viện Bác sĩ Zakir Hussain đang điều trị tổng cộng 170 bệnh nhân, và nhiều người bệnh đã được chuyển viện ngay sau đó.
Thủ hiến bang Uddhav Thackeray ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ việc. Hồi tuần trước, ông Thackeray đã yêu cầu không vận nguồn cung oxy từ nơi khác để giải quyết tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng dưỡng khí cần thiết cho các đối tượng mắc Covid-19 nặng.
Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tính đến trưa 21.4 đã có 2.023 ca tử vong vì Covid-19 và 295.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...