25/08/2021 20:25  
Chia sẻ với VnExpress, tiền vệ Nguyễn Hải Huy cho biết việc Quảng Ninh nợ lương nhiều tháng khiến anh cùng các đồng đội "sống dở chết dở".

- Trong lá đơn gửi CLB Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cùng nhiều đơn vị khác có liên quan, Hải Huy chia sẻ việc bị nợ lương bốn tháng cùng tiền lót tay nửa mùa giải 2021. Cụ thể sự việc ra sao?

- Tôi bị đội bóng nợ khoảng 800 triệu đồng. Nhưng con số này vẫn ít hơn các anh em khác. Một số bị nợ nhiều hơn, thậm chí lên tới 1-2 tỷ đồng. Việc này khiến hầu hết cầu thủ trong đội lao đao về tài chính. Bên cạnh nợ lương bốn tháng, đội cũng chưa trả tiền lót tay của nhiều cầu thủ. Có nhiều người rời đội rồi vẫn chưa nhận được tiền lót tay năm trước. Còn chuyện thưởng, hai năm nay cầu thủ Quảng Ninh đã quen với việc đi đá bóng mà không có tiền thưởng rồi.

- Vậy Hải Huy và các đồng đội sinh sống thế nào?

- Chúng tôi đều gặp khó khăn trong việc trang trải sinh hoạt, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Nhiều người phải đi làm thêm việc này việc khác, thậm chí vay mượn để duy trì cuộc sống. Bản thân tôi, sau nhiều năm đá V-League, cũng để dành được một số tiền để làm nhà, mua xe nhưng không đủ nên phải vay ngân hàng. Một số cầu thủ cũng tin đội sẽ chi trả đúng hạn, nên vay tiền ngân hàng dùng vào việc riêng. Giờ không biết họ trả lãi ra sao.

Trong gia đình, tôi là lao động chính. Tiền trang trải cuộc sống phụ thuộc vào lương, thưởng ở CLB. Thưởng thì bị cắt hai năm nay, còn lương giờ cũng không được nhận. Giờ gia đình tôi chỉ đủ tiền ăn qua ngày, còn tiền học cho hai con, khoảng 10 triệu mỗi tháng, thực sự là vấn đề lớn.

Một số buổi tối trong tuần, tôi phải ra chợ bán hải sản phụ giúp gia đình. Cũng một phần vì lúc này rảnh. Nhưng cũng không cải thiện thu nhập được nhiều, vì không lẽ lấy tiền lương từ mẹ. Vợ tôi thì bắt đầu bán hàng online từ vài tháng nay, tiền lãi chỉ đủ tiền ăn cho gia đình, trong bối cảnh chồng không có thu nhập.

- Quảng Ninh không phải một tỉnh nghèo. Anh nghĩ sao về việc đội bóng của tỉnh nợ lương đến hàng chục tỷ, để cầu thủ rơi vào khó khăn?

- Thật sự tôi không hiểu tại sao lãnh đạo tỉnh lại thờ ơ với bóng đá như vậy. Chúng tôi là cầu thủ, không được biết nhiều về thượng tầng CLB, cũng như sự quan tâm của tỉnh hay nhà tài trợ với đội bóng. Tất cả những gì cầu thủ biết được cũng hầu hết thông qua truyền thông. Cũng nhờ báo chí, chúng tôi mới biết hai năm nay tập đoàn Than Quảng Ninh không còn đầu tư vào đội bóng như trước, nhưng không tưởng tượng được tài chính của đội lại đi xuống đến mức này. Nếu không được trả tiền, chúng tôi buộc phải thuê luật sư và kiện CLB. Tôi sẽ gửi giấy tờ liên quan đến Ban Kỷ luật VFF, AFC và nếu cần là cả FIFA để giải quyết sự việc.

Tôi đã gắn bó với Quảng Ninh từ các giải trẻ cho đến chuyên nghiệp. Việc đưa CLB quê hương lên diễn đàn, và sau này có thể ra tòa chắc hẳn là quyết định không dễ dàng. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đội từng nhiều lần gặp khó khăn tài chính, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Thành tích của đội mùa này vẫn được đảm bảo, bất chấp việc dù thắng hay hòa thì cầu thủ cũng không được thưởng. Nhưng sự việc đến nước này thì chúng tôi không thể không lên tiếng. Mong người hâm mộ tỉnh thông cảm, bởi không riêng tôi, rất nhiều người không còn khả năng nuôi gia đình.

- V-League hủy khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với các cầu thủ. Anh có kế hoạch gì trong những tháng tới?

- Tôi bất ngờ với quyết định hủy V-League. Không nhiều người chuẩn bị tinh thần cho điều này. Ban đầu, tất cả đều nghĩ giải sẽ hoãn sang năm sau. Nhưng giờ, tôi và nhiều cầu thủ chuẩn bị thanh lý hợp đồng với CLB. Tức là, chúng tôi sẽ thất nghiệp trong những tháng tới. Tìm kiếm đội bóng mới trong đại dịch cũng vô cùng khó khăn. Quyết định hủy giải tốt cho các CLB, nhưng ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì, mà chỉ biết chấp nhận tình hình.

- Trong những tháng không có lương, lại cũng không được tập luyện, lịch trình hàng ngày của anh như thế nào?

- Chúng tôi không có thu nhập, điều đó ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng việc không được tập luyện làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, vì thể lực sẽ bị tác động đáng kể. Giờ tôi muốn đến phòng tập cũng không được, khi mà tất cả đều đóng cửa. Hàng ngày, tôi chỉ quanh quẩn dành thời gian cho các con, phụ giúp vợ gói hàng và thỉnh thoảng tranh thủ chạy bộ rèn luyện sức khỏe.

- Sự nghiệp của Hải Huy bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương, lùm xùm ở CLB và anh cũng không có duyên với đội tuyển quốc gia dù khẳng định được năng lực ở V-League. Anh có cho rằng mình kém may hơn nhiều đồng nghiệp khác?

- Nghĩ lại thì sự nghiệp của tôi cũng có phần chưa trọn vẹn, nhưng nhìn chung tôi hài lòng. Tôi không quá bận tâm vào điều đó. Mỗi cầu thủ có một sự nghiệp riêng, một số phận riêng. Tôi đã cống hiến cho đội bóng quê hương nhiều năm qua và được khán giả quê nhà ghi nhận. Tôi không hối tiếc, bởi tôi đã luôn làm hết sức. Giờ đây, tôi nghĩ đến gia đình nhiều hơn là bản thân.

Ở CLB, tôi và một số trụ cột cũng lo lắng cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi định nghỉ từ khi đội nợ lương tám tháng giữa mùa vừa qua. Khi mọi thứ tạm được giải quyết, chúng tôi quyết tâm trụ hạng bằng mọi giá, vì đội có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng. Nếu phải xuống hạng, họ không còn được đá V-League và sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng đội bóng lại có ngày đến bên bờ vực giải thể như lúc này.

Vy Anh

Nguồn tin: vnexpress.net


FIFA   Thể thao   V-League   VFF   diễn đàn   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...