26/12/2021 23:25  
SingaporeHLV Alexandre Polking đề cao cách chơi phòng ngự khi Thái Lan hoà Việt Nam 0-0 ở bán kết lượt về và thắng 2-0 chung cuộc, vào chung kết AFF Cup 2020.

"Tôi tự hào về cầu thủ tôi, về cách họ tập trung phòng ngự, nhất là trong hiệp hai. Tuyển Thái lan cho thấy tinh thần đồng đội tuyệt vời, chiến đấu hết mình vì nhau. Chúng tôi giữ sạch lưới cả hai trận. Chúng tôi biết có thể tấn công, nhưng không muốn làm thế, vì hôm nay, phòng ngự quan trọng hơn. Có tin buồn là thủ môn bị thương, không thể đá tiếp. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vô địch AFF Cup để bù đắp cho cậu ấy", ông Polking nói tại họp báo sau trận.

Trước trận đấu HLV Alexandre Polking tuyên bố Thái Lan sẽ không tử thủ bảo vệ lợi thế 2-0 ở lượt đi, mà tiếp tục tấn công để thắng thêm trận lượt về. Nhưng vào trận, đội bóng của ông không làm được điều đó.

Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, dồn ép Thái Lan trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chanathip, sau trận lượt đi thăng hoa với cú đúp, đã bị phong toả hoàn toàn. Tiền vệ đội trưởng không có bóng để tổ chức, khiến lối chơi của Thái Lan như đi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, Thái Lan thành công trong việc giữ sạch lưới. Những tình huống nguy hiểm nhất mà họ phải chịu tối 26/12 chỉ là cú đánh đầu của Hồ Tấn Tài đưa bóng đi chệch cột dọc, và pha dứt điểm vọt xà trong vòng cấm của Nguyễn Quang Hải.

"Đúng như chúng tôi dự đoán, Việt Nam tràn lên tấn công ngay từ đầu. Việc của Thái Lan là cố gắng tập trung, hạ nhịp độ trận đấu để không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Trong hiệp một, chúng tôi phải chiến đấu vất vả để không thủng lưới. Nhưng sang hiệp hai, tôi nghĩ Thái Lan phòng ngự dễ hơn, vì Việt Nam nhiều bóng dài, bóng bổng, không làm khó được chúng tôi. Trận này, chúng tôi chủ động phòng ngự và làm rất tốt. Có thể xem đây là một kiệt tác phòng ngự của tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng đội sẽ phải chơi tốt hơn nhiều khi vào chung kết", Polking phân tích thêm về trận đấu và tiếp tục tự hào về chất lượng phòng ngự của Thái Lan.

Ở vòng bảng, Thái Lan từng chơi vất vả và bị thủng lưới trong trận thắng Philippines 1-2. Vào bán kết, trong trận lượt đi, dù Thái Lan thắng Việt Nam 2-0, hàng phòng ngự của ông Polking vẫn bị chê là chưa đủ tốt. HLV này, vì thế, xem trận hoà Việt Nam 0-0 ở lượt về bán kết là cách để thầy trò ông xua đi những ngờ vực về khả năng phòng thủ.

 
 

Ông nói: "Đúng là ở các trận trước, Thái Lan đều thắng và mọi người vẫn nói đội phòng ngự chưa tốt. Tôi thì luôn tin các cầu thủ có thể làm tốt, cả tấn công lẫn phòng ngự. Hôm nay, chúng tôi cho thấy Thái Lan có thể phòng ngự tốt như thế nào, ở một đẳng cấp cao thế nào. Thật tuyệt khi thấy đội phòng ngự hay đến thế".

Polking cũng bác bỏ quan điểm rằng Thái Lan vừa trải qua trận cầu chật vật nhất từ đầu giải. Ông giải thích: "Các bạn có thể nghĩ như vậy, nhưng thật sự hôm nay chúng tôi không cần tấn công, vì đã thắng 2-0 từ lượt đi. Hôm đó, chúng tôi tấn công nhiều và nhận trái ngọt là hai bàn của Chanathip Songkrasin. Nên hôm nay, tôi thay một số cầu thủ để chuyển sang chơi phòng ngự. Nhưng như mọi người thấy đấy, Thái Lan vẫn có những pha phản công tốt, hoàn toàn có thể ghi bàn. Dù không thể ghi thêm bàn, tôi vẫn hài lòng với kết quả, cùng suất vào chung kết".

Thái Lan sẽ tranh vô địch AFF Cup 2020 với Indonesia qua hai lượt trận chung kết - 29/12 và 1/1/2022. Dù cố dè dặt, HLV Polking vẫn ít nhiều lạc quan, ám chỉ rằng sau khi hạ ĐKVĐ Việt Nam, Thái Lan chẳng phải e dè đối thủ nào ở Đông Nam Á nữa. "Trận tới với Indo sẽ khó khăn. Nhưng điều quan trọng lúc này là chúng tôi đã vượt qua Việt Nam. Việt Nam là nhà ĐKVĐ, rất mạnh và khao khát bảo vệ danh hiệu. Một khi đã đánh bại đối thủ như thế, chúng tôi rất tự tin", ông nói.

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   Thể thao   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...