25/12/2021 23:25  
SingaporeTheo HLV Tatsuma Toshida, Singapore đá trận hay nhất từ đầu giải khi thua Indonesia 2-4 ở bán kết lượt về tối 25/12, mất vé vào chung kết AFF Cup.

* Tiếp tục cập nhật (bấm F5)

"Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Singapore đã ủng hộ chúng tôi. Tôi không đổ lỗi hay phàn nàn gì về kết quả hôm nay cả. Trước trận, tôi nói với các cầu thủ rằng đừng bỏ lỡ cơ hội này. Họ đã trả lời bằng màn trình diễn tốt nhất. Hôm nay, Singapore đã chơi trận hay nhất của chúng tôi từ đầu giải", ông Toshida nói ở họp báo sau trận đấu trên SĐV Quốc gia Singapore.

Singapore và Indonesia tạo ra trận bán kết kịch tính bậc nhất lịch sử AFF Cup, với cả thẻ đỏ, màn rượt đuổi tỷ số và cả pha đá hỏng 11m ở phút bù giờ. Đội chủ nhà thủng lưới trước rồi mất hai người, nhưng lần lượt gỡ hoà rồi dẫn 2-1, trước khi để Indonesia cân bằng tỷ số 2-2 ở phút cuối. Tới phút bù giờ, Singapore được hưởng phạt đền, nhưng Faris Ramli đá hỏng.

Trong thế 9 đấu 11, Singapore trả giá khi vào hiệp phụ. Họ thủng lưới ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, rồi bị dẫn 2-4 ở phút bù giờ của hiệp phụ này. Sang hiệp phụ thứ hai, Singapore lần thứ ba mất người vì pha lao ra ngoài 16m50 phạm lỗi của thủ môn Hassan Sunny, và chấp nhận thất bại 2-4. Tính cả hai lượt trận, đội bóng của HLV Yoshida thua 3-5, vuột vé dự chung kết vào tay Indonesia.

"Tôi thậm chí có chút hạnh phúc, tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Tôi không có đủ ngôn từ để nói về tinh thần của đội hôm nay, chỉ có thể nói đó là 'Tinh thần Singapore'. Các cầu thủ đã không từ bỏ hy vọng. Chúng tôi mất người, và dù chỉ còn 8 cầu thủ, cả tập thể vẫn ngoan cường chiến đấu. Singapore đã cho người hâm mộ thấy tinh thần không từ bỏ, đó là điều quan trọng nhất. Các thủ của tôi cho thấy họ có thể tiến lên và tiến bộ hơn nữa. Tôi muốn chúc mừng tới các cầu thủ của tôi", HLV người Nhật nói thêm về cảm xúc sau trận.

 
 

Trọng tài chính Kassem Matar Al-Hatmi trận này phạt Singapore ba thẻ đỏ. Phút bù giờ hiệp một, ông rút thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ gián tiếp, đuổi trung vệ chủ nhà Safuwan Baharudin vì lỗi phản ứng. Tới phút 67, Al-Hatmi rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Irfan Fandi khi cầu thủ này lao về huých, ngăn pha thoát xuống của tiền đạo Indonesia. Tới phút 119, vị cầm cân nảy mực người Oman lần thứ hai rút thẻ đỏ trực tiếp, lần này phạt Hassan Sunny sau khi thủ môn chủ nhà ra khỏi 16m50, phạm lỗi với tiền đạo khách trong pha phản công nhanh của Indonesia.

Khi được hỏi về những quyết định rút thẻ của trọng tài Al-Hatmi, HLV Yoshida tỏ ý cam chịu. Ông nói: "Giờ tôi chẳng nghĩ được gì. Trọng tài nói lỗi thì đó là lỗi, bảo phải thạt thẻ đỏ thì đó là thẻ đỏ. Tôi có dặn các cầu thủ đừng phàn nàn với trọng tài, vì vô ích thôi. Nhưng công bằng mà nói, thẻ đỏ đầu tiên là trong tình huống cầu thủ Singapore không phạm lỗi. Còn thẻ đỏ thứ hai là cầu thủ của tôi cố lao về ngăn cản. Tất nhiên trên sân, cũng có lúc chúng tôi phàn nàn với trọng tài, nhưng sau trận thì không. Chúng tôi phải cố mà chấp nhận thôi".

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   Thể thao  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...