26/12/2021 12:10  
Tuyển Singapore lẽ ra đã giành vé vào vòng chung kết AFF Cup 2020 nếu trọng tài có quyết định chính xác hơn với bàn thắng của Indonesia ghi được ở phút cuối của trận bán kết lượt về.

Dù bị thủng lưới trước và chơi thiếu người trong hiệp một, nhưng đội tuyển Singapore bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền đạo Song Ui Yong trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Sang hiệp hai, tuyển Singapore chỉ còn 9 người trên sân từ phút 67 khi Irfan Fandi nhận thẻ đỏ trực tiếp khi truy cản Irfan Jaya. Dù vậy, Singapore bất ngờ dẫn ngược 2-1 sau cú sút phạt đẹp mắt của Sulaiman ở phút 74.

Thế nhưng, Indonesia có được bàn gỡ hòa 2-2 may mắn ở phút 89 với cú đệm lòng trong vòng cấm của Arhan. Đáng chú ý Pratama Arhan trước đó đã rơi vào thế việt vị. Cầu thủ này đứng dưới cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự Singapore khi đồng đội dứt điểm trước khi xuất hiện đúng lúc để đá bồi ở góc hẹp.

Trọng tài biên có góc quan sát tốt nhưng vẫn công nhận bàn thắng và trận đấu được đưa về vạch xuất phát. Đội chủ nhà Singapore chịu mất người khi hai trung vệ Irfan Fandi và Safuwan Baharudin bị truất quyền thi đấu trong thời gian thi đấu chính thức.

Trong thời gian hiệp phụ, Singapore không chống đỡ được trước sức ép của Indonesia và thua thêm 2 bàn. Thủ thành Hassan Sunny là cầu thủ thứ ba của Singapore nhận thẻ đỏ với tình huống cản người không bóng vào cuối trận. Đội chủ nhà kết thúc trận đấu với chỉ 8 người trên sân. Chân sút Ikhsan Fandi trở thành thủ môn bất đắc dĩ thay Sunny khi Singapore hết lượt thay người.

Sau trận đấu, tờ Straitstimes (Singapore) đã tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài. Tờ báo này chỉ ra hàng loạt sai lầm: "Ở giải đấu này, những HLV Shin Tae Yong và Park Hang Seo đều lên tiếng về vấn đề trọng tài. Họ đã yêu cầu áp dụng công nghệ VAR ở giải đấu và tiến hành áp dụng rộng rãi VAR ở những giải đấu tiếp theo.

Có lẽ, HLV Tatsuma Yoshida của Singapore cũng đồng ý với kế hoạch này sau khi chứng kiến hàng loạt quyết định bất lợi hướng về đội nhà. Ở phút 36, Safuwan Baharudin đã phải nhận thẻ vàng dù có pha vào bóng đúng luật với Witan. 5 phút sau, Amy Recha có vẻ như bị Rachmat Irianto phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài người Qatar, Qasim Matar Ali Al Hatmi đã từ chối. Đó chẳng khác gì hành động "ăn cắp".

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Safuwan đã nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống va chạm với Rizky Ridho trước quả đá phạt trực tiếp. Công lý đã được thực thi khi đội tuyển Singapore có bàn thắng ngay sau đó.

Những pha xử lý tranh cãi của trọng tài đã tạo ra những tiếng la ó của những người hâm mộ trên khán đài. Sang hiệp 2, Singapore còn mất thêm Irfan Fandi vì phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Irfan Jaya.

Thật đáng kinh ngạc khi Indonesia đã phạm lỗi tới 18 lần cho tới phút 83 mà không phải nhận thẻ vàng nào. Thậm chí, đỉnh điểm của những tranh cãi chính là việc Indonesia được công nhận bàn thắng trong thế việt vị ở những phút cuối cùng".

Chia sẻ sau trận, HLV Singapore không nhận xét về các quyết định của trọng tài. Ông Tatsuma Yoshida nói: "Tôi xin không đưa ra lời bào chữa hay kiến nghị nào. Chúng tôi phải chấp nhận những tấm thẻ đỏ, không than phiền. Tôi không trách móc các cầu thủ phải nhận thẻ đỏ, đó chỉ là bóng đá".

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng bày tỏ sự tự hào về các học trò vì tinh thần thi đấu quật khởi. "Tôi không còn từ nào để diễn tả cảm giác lúc này. Tôi tự hào về các học trò, tinh thần không bỏ cuộc của họ. Tuy thua trận, tôi vẫn hài lòng về màn trình diễn của đội hôm nay. Singapore sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai", ông Yoshida nhấn mạnh.

Sai lầm trong trận đấu giữa Indonesia và Singapore một lần nữa để lại hoài nghi về công tác trọng tài tại AFF Cup 2020. Ở trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan, trọng tài chính người Qatar, Al-Adba Saoud Ali, cũng thực hiện hàng loạt quyết định gây tranh cãi.

Ông Saoud Ali sau đó dừng nhiệm vụ tại AFF Cup 2020 và đã lên đường quay trở về quê nhà.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Nhật Bản   Việt Nam   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...