27/08/2021 2:20  
Ngay sau khi biết được kết quả bốc thăm 8 bảng đấu tại Champions League mùa này, báo chí xứ sở sương mù và truyền thông quốc tế đã và đang chờ đợi việc Ronaldo hoàn tất thủ tục gia nhập Man City để kịp tái đấu kình địch Messi trong màu áo PSG. Mối duyên nợ giữa MU và Villarreal cũng được gợi lại.
Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2020/21 Bayern Munich Manchester United

  

Video lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2021/22:

Đêm qua (26/8, giờ Việt Nam), tại trụ sở của mình ở Nyon (Thụy Sĩ), Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành lễ bốc thăm vòng đấu bảng Champions League mùa giải 2021/22. Trong số 8 bảng đấu được xác định, bảng A (Man City, PSG, RB Leipzig, Club Brugge) và bảng B (Atletico Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan) được coi là những “bảng tử thần”.

Một số bảng đấu khác cũng hội tụ nhiều màn so tài hấp dẫn và giàu duyên nợ như Inter Milan đấu Real Madrid (bảng D), Barcelona tái ngộ Bayern Munich (bảng E), Villarreal so tài MU (bảng F) hay đương kim vô địch Champions League Chelsea gặp cựu vương Juventus (bảng H)…

Ngay sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa này, tờ Daily Mail (Anh) đã có bài viết với nhan đề đáng chú ý: “Man City gặp PSG khi Pep có khả năng chiêu mộ được Ronaldo để chuẩn bị đối mặt Messi, Liverpool gặp Atletico và Porto, trong khi Chelsea đối đầu Juventus”.

Trong bài báo này, hai cây viết Sam Blitz và Kieran Lynch nhận định về viễn cảnh hấp dẫn bằng câu hỏi: “Messi sẽ lại đấu Ronaldo?”.

Diễn giải cho giả thiết này, họ nhận định: “Một trong những cặp đấu lớn nhất ở vòng bảng Champions League mùa này là khi Manchester City gặp Paris Saint-Germains, nơi có thể quy tụ 2 trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Đội bóng của Lionel Messi có thể đến sân Etihad, nơi Cristiano Ronaldo có thể thi đấu tại đó nếu cầu thủ này hoàn tất việc gia nhập Man City cuối kỳ chuyển nhượng hè này”.

Cũng theo tờ Daily Mail, MU sẽ có cơ hội đòi nợ Villarreal sau khi “Quỷ đỏ” thua đau “Tàu ngầm vàng” ở trận chung kết Europa League mùa trước cách đây vài tháng.

Trong khi đó, nhật báo L’Equipe (Pháp) có bài viết với nhan đề: “PSG tái ngộ Man City, RB Leipzig và Club Brugge ở vòng bảng Champions League”.

Tác giả bài báo này nhắc lại những kỷ niệm đẹp của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử khi gặp 3 đối thủ kể trên tại Champions League. Đó là khi PSG loại Man City tại tứ kết mùa giải 2015/16, thắng RB Leipzig ở cả vòng bảng lẫn bán kết mùa 2020/21 và thắng Club Brugge cả 2 lượt trận vòng bảng mùa 2019/20.

Đánh giá về cặp đấu đầy duyên nợ giữa Bayern Munich và Barcelona tại bảng E Champions League năm nay, tờ Marca (Tây Ban Nha) “xát muối vào nỗi đau” của “Gã khổng lồ xứ Catalunya” với dòng tít: “Cái bóng của Bayern và tỷ số 2-8 bao trùm Barcelona”.

Cây viết Luis F. Rojo nhắc lại cho Barca nhớ về trận thua tủi nhục kinh hoàng kể trên trước “Hùm xám xứ Bavaria” ở tứ kết Champions League cách đây 2 mùa giải trên sân trung lập Da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha). Cũng theo nhà báo này, chính thất bại bẽ bàng 2-8 đó của Barca trước Bayern là một trong những nguyên nhân chính mà Messi muốn chia tay đội chủ sân Nou Camp sau đó. Cũng theo Marca, với Pique, Busquets, Alba hay Ter Stegen, thảm bại 2 năm trước vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ.

Trong khi ấy, tờ Mundo Deportivo nhận định Real Madrid đã gặp may ở lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa này. Tờ báo này cho rằng chỉ có Inter Milan là đối trọng lớn nhất cạnh tranh suất nhất bảng D với thầy trò Carlo Ancelotti khi Shaktar Donetsk hay Sheriff Tiraspol không đủ tầm để ngáng đường “Kền kền trắng”.

Cũng theo Mundo Deportivo, Inter Milan đã “thay tướng” và chia tay Romelu Lukaku sẽ có thể lặp lại việc để thua cả 2 trận ở vòng bảng trước Real như năm ngoái.

Đăng Đức (Tổng hợp) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HCM   Man City   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...