16/07/2021 8:25  
Quảng TrịTừng được nhà hảo tâm ở TP HCM trợ giúp trong đợt lũ 2020, nay thấy bà con gặp khó, ông Nguyễn Văn Liên sốt sắng mang rau củ đi ủng hộ.

Đầu giờ chiều 15/7, trong cái nắng gắt mùa hè, ông Liên, 72 tuổi, dùng xe đạp điện chở đến nhà cộng đồng Đội 1, thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, 3 quả bí đao gửi tặng người dân TP HCM.

Năm nay bí đao được mùa, nhà ông Liên thu được 50 quả từ đầu vụ đến nay. "Một số đã ăn và bán hết, ngoài vườn còn chừng này nên tôi hái đưa đi ủng hộ", ông Liên nói. Khi ra đến cổng, vợ ông dặn với theo ủng hộ thêm 50.000 đồng tiền mặt để "người dân trong đó tiện chi tiêu". Tuổi già làm nông, ông Liên nói số tiền do ông bà dành dụm từ bán rau trái trồng quanh vườn.

Tháng 10/2020, 5 trận lụt khiến nhà ông Liên bị ngập ngang ngực cả tháng. 3 con lợn nái ngâm nước bị bệnh chết, trôi một số gà vịt và ướt một số lúa dự trữ. Lúc đó vợ chồng ông Liên nhận được sự trợ giúp từ người dân cả nước, trong đó có bà con ở TP HCM, lúc thì két mì tôm, lúc bao gạo, dầu ăn, mắm muối...

"Người Việt Nam hoạn nạn có nhau, giờ người dân Sài Gòn có tiền mà không đi chợ được thì mình tặng họ nông sản do mình làm ra", ông Liên bộc bạch.

Tương tự, bà Lê Thị Hạnh, 50 tuổi, khệ nệ ôm 5 quả bí đao từ nhà đến ủng hộ. "Có chút cây nhà lá vườn, tôi vừa đủ ăn rồi, mà thấy trong kia đang đắt đỏ nên nên chia sẻ phần nào với người dân", bà Hạnh nói.

Chỉ trong vài tiếng sáng 15/7, hàng chục người dân mang đến nhà cộng đồng Đội 1 rất nhiều bí đao, bí đỏ, củ đậu. Tất cả do người dân trồng ở vườn nhà để dùng cho gia đình, nếu dư ra thì mang ra chợ cổng làng bán.

Ông Hoàng Trọng Đức, Trưởng thôn Nại Cửu, cho biết thôn phối hợp với phụ nữ quyên góp nông sản, kết hợp làm muối sả gửi tặng người dân vùng dịch. Ruốc sả làm từ thịt heo nạc, sả, ruốc, đậu lạc và gia vị, ăn cùng với cơm.

Hai ngày trước, thôn quyên góp được một tấn củ quả và đã chuyển đi. "Dự kiến ngày 16/7, chúng tôi chuyển chuyến hàng tiếp theo. Dịch còn kéo dài, chắc chắn bà con còn cần nhiều rau củ. Biết chừng này không thấm tháp vào đâu nhưng là nghĩa tình của bà con", ông Đức nói.

Ngoài nông sản, người dân Nại Cửu còn góp tiền, dù ít hay nhiều nhà nào cũng góp, đến nay được 36 triệu đồng. "Bà con muốn trả nợ ân tình người dân cả nước đã hỗ trợ chúng tôi dịp lũ bão năm ngoái", ông Đức chia sẻ.

Ở xã miền núi Tân Long, huyện Hướng Hóa, bà Nguyễn Thị Hạt, 52 tuổi, chở đến quầy tiếp nhận của UBND xã Tân Long một con lợn hơn 120 kg. "Trong nhà không có gì đáng giá, tôi hỏi lãnh đạo xã có nhận con lợn không thì các anh nói tốt quá, để xẻ thịt làm ruốc sả", bà Hạt kể.

Ông Võ Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết xã đã nhận hơn 2 tấn nông sản, chủ yếu là bí ngô, bí đao và một số khẩu trang, tiền mặt ủng hộ người dân vùng dịch Covid-19. Riêng con lợn của bà Hạt đã được làm thịt, chế biến thành món ruốc sả đóng hộp rồi gửi cùng nông sản vào TP HCM.

Đồng hành với người dân, từ ngày 12 đến 30/7, UBND tỉnh Quảng Trị phát động quyên góp tiền hàng gửi ủng hộ người dân TP HCM. Chủ tịch tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh người dân Quảng Trị đón nhận những ân tình của người dân TP HCM và các tỉnh phía nam chia sẻ trong thiên tai. Nay là dịp để người dân Quảng Trị cùng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hướng về miền Nam.

TP HCM đã trải qua 37 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và đang ở ngày thứ bảy áp dụng Chỉ thị 16 cách ly xã hội. Đến tối 15/7, thành phố ghi nhận hơn 21.490 ca Covid-19.

Các bệnh viện đang lâm vào cảnh thiếu trang thiết bị y tế và phòng hộ khi ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Hoàng Táo

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   HCM   Việt Nam   doanh nghiệp   dân Sài Gòn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...