30/06/2021 7:10  
Cả hai "chân dài" cùng có xuất thân chứa đựng nhiều thách thức. Họ cùng có hai người mẹ đã dũng cảm trụ vững trước khó khăn, chấp nhận bươn chải vất vả vì con cái.

Người mẫu Irina Shayk: "Chân dài" chỉ lựa chọn những người đàn ông "đỉnh của chóp"

Irina Shayk sinh năm 1986, cô bắt đầu được biết tới kể từ năm 2011 khi trở thành người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa ấn bản đặc biệt của tờ tạp chí nổi tiếng Sports Illustrated (Mỹ). Hiện tại, Irina Shayk vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được giới chuyên môn đánh là một biểu tượng trong nền công nghiệp thời trang, là một siêu mẫu đình đám thuộc top đầu của sàn catwalk quốc tế.

Shayk sinh ra ở thị trấn Yemanzhelinsk (Nga). Cha cô là một thợ mỏ, mẹ cô là một giáo viên mầm non. Irina được cha mẹ cho học đàn piano từ năm lên 6. Năm 9 tuổi, cô vào học trong trường nhạc và học tập tại đây 7 năm, vừa học chuyên sâu về đàn piano vừa học hát, bởi gia đình hy vọng cô sẽ có thể phát triển sự nghiệp mai sau trong lĩnh vực âm nhạc.

Không may, người cha qua đời vì bệnh phổi năm cô 14 tuổi, khiến gia đình dần rơi vào cảnh túng thiếu. Lúc này, người mẹ phải cùng lúc làm hai công việc để có thể chu cấp cho gia đình.

Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông trung học, Irina theo học chuyên ngành marketing nhưng rồi quyết định thôi học, để chuyển sang chuyên ngành thẩm mỹ giống như người chị gái của mình. Chính tại đây, Irina đã thu hút sự quan tâm chú ý của một công ty người mẫu tại địa phương.

Người ta khuyên cô nên thử đi thi một cuộc thi nhan sắc cấp địa phương - "Hoa hậu Vùng Chelyabinsk", Irina làm theo và liền giành vương miện Hoa hậu hồi năm 2004. Dù cuộc thi có quy mô nhỏ nhưng đó chính là bước chân thành công đầu tiên của Irina trong nỗ lực thử tìm hướng đi cho sự nghiệp dựa vào sắc vóc bản thân.

Sự nghiệp người mẫu của Irina khởi đầu thuận lợi. Vẻ đẹp hoàn hảo từ gương mặt cho tới vóc dáng khiến Irina nhận được nhiều lời mời từ các tạp chí danh tiếng và các thương hiệu lớn. Càng lúc vị thế của cô càng được đẩy lên cao và trở thành người mẫu đình đám ở đẳng cấp quốc tế.

Sau khi đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, Irina thường đóng góp từ thiện cho một bệnh viện phụ sản ở thị trấn quê nhà Yemanzhelinsk (Nga). Ngoài ra, cô cũng nhận lời làm đại sứ cho một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh nan y tại Nga.

Cô cũng làm đại sứ hình ảnh cho một chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo tại thành phố New York (Mỹ) và một tổ chức bảo vệ động vật tại Mỹ.

Trong cuộc sống đời tư, Irina Shayk không hẹn hò nhiều, số lượng bạn trai công khai của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay của... một bàn tay. Nhưng những người đàn ông đã đi qua cuộc đời Irina đều là những nhân vật tài hoa hàng đầu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Irina Shayk hiếm khi bước vào những cuộc tình chóng vánh. Một khi đã hẹn hò với người đàn ông nào, cô thường gắn bó một thời gian dài và đó đều là những cuộc tình công khai thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng.

Dù vậy, chân dài người Nga không bao giờ chủ động chia sẻ về đời sống tình cảm của mình, những quan sát, đánh giá được đưa ra xung quanh chuyện tình cảm của cô rất nhiều, nhưng người đẹp luôn im lặng và không bao giờ đưa ra phát ngôn giải thích về chuyện đời tư.

Irina Shayk từng nói: "Công việc của tôi đòi hỏi tôi phải luôn xuất hiện trước truyền thông - công chúng, vì vậy, tôi quyết định cuộc sống riêng tư của mình phải thật tĩnh lặng và kín đáo. Đó là lý do tại sao người ta gọi là "đời tư", bởi nó cần sự riêng tư, đó là câu chuyện chỉ dành cho bản thân mình và những người thân của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cách sống đó".

Chuyện tình đáng chú ý đầu tiên của Irina Shayk là với danh thủ người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo. Chuyện tình mở ra sau khi hai người lần đầu gặp gỡ hồi năm 2010.

Sau 5 năm hẹn hò, Irina Shayk và Cristiano Ronaldo quyết định chia tay hồi tháng 1/2015. 4 tháng sau, nhan sắc Nga đã xuất hiện bên tài tử Hollywood - Bradley Cooper và chính thức tuyên bố ngầm về việc gắn bó tình cảm giữa họ bằng một nụ hôn nơi công cộng. Tháng 3/2017, cặp đôi chào đón người con chung đầu lòng ra đời, đó là một bé gái.

Dù vậy, cặp đôi quyết định dừng lại trong chuyện tình cảm hồi tháng 6/2019. Kể từ sau khi chia tay, hai người vẫn luân phiên chăm sóc con chung.

Trong các cuộc phỏng vấn, Irina Shayk thể hiện sự lạc quan tin tưởng của mình trong chuyện tình cảm, rằng sau cùng cô sẽ tìm được một tình yêu đích thực, một người để gắn bó dài lâu: "Mỗi người nhìn về hôn nhân theo một cách khác nhau. Tôi có tin vào hôn nhân không? Có chứ, đương nhiên rồi".

Dù không thích nói về chuyện tình cảm, nhưng Irina Shayk sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình: "Cuộc sống không có cha của con gái ở bên thực sự là một hoàn cảnh đổi thay hoàn toàn đối với tôi.

Rất khó để có thể cân bằng giữa việc là một người mẹ đơn thân và là một người phụ nữ của công việc, trong khi bạn vẫn cần tạo ra thu nhập ổn định cho cuộc sống của mình và con. Thực sự có những ngày tôi thức dậy và cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy mình như vỡ vụn".

Hiện tại, Irina Shayk được cho là đang có mối liên hệ về mặt tình cảm với rapper Kanye West. Kanye và Irina từng hợp tác trong MV "Power" mà nam rapper thực hiện hồi năm 2010. Irina cũng có tham gia trình diễn trong các bộ sưu tập thời trang thuộc thương hiệu riêng rất ăn khách của Kanye. Họ có những mối liên hệ công việc đã từ lâu.

Natalia Vodianova: Siêu mẫu có 5 người con, 2 đời chồng, và một sự nghiệp đình đám

Natalia sinh năm 1982 tại thành phố Nizhny Novgorod (Nga), cô có biệt danh "Supernova". Năm 2012, Natalia đứng thứ 3 trong danh sách những người mẫu có thù lao cao nhất thế giới do tạp chí Forbes đưa ra, ước tính khi ấy, Natalia kiếm được 8,6 triệu USD trong một năm.

Giới chuyên môn đánh giá Natalia là một trong những biểu tượng của siêu mẫu thế hệ mới trong nền công nghiệp thời trang đương đại. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô được biết tới là một người đẹp có trái tim nhân hậu, cô đã sáng lập nên quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ những trẻ em sinh ra với những khiếm khuyết.

Đã nhiều lần, Natalia được các tờ tạp chí thời trang danh tiếng bình chọn là "Nguồn cảm hứng của năm", "Người phụ nữ của năm" bởi những điều tích cực và đẹp đẽ mà cô làm được. Năm 2021, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc mời cô đảm nhận vai trò Đại sứ Thiện chí trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe giới tính.

Natalia hiện là mẹ của 5 người con có được từ hai cuộc hôn nhân. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với một người đàn ông Anh có tên Justin Portman (kết hôn năm 2001, ly hôn năm 2011). Kể từ năm 2020, cô chính thức gắn bó trong hôn nhân với Antoine Arnault - một doanh nhân người Pháp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, hiện tại, hai người đã có 2 con chung.

Cả 5 người con đều sống với Natalia. Natalia từng có một tuổi thơ rất khắc nghiệt. Cô lớn lên bên mẹ và hai người em gái mà mẹ có thêm từ cuộc hôn nhân sau. Dù tuổi thơ nghèo khó đã đi qua từ lâu, nhưng Natalia vẫn không thể quên những ngày tháng khó khăn ấy và điều đó mãi mãi tác động tới cách sống của cô.

Cha cô rời xa mẹ con cô từ khi Natalia còn là một đứa trẻ, hai mẹ con về sống với bà ngoại, họ rất nghèo. Rồi mẹ cô tái hôn và có thêm hai người con gái, trong đó, có một người con bị bại não, tự kỷ. Được một thời gian, người chồng thứ hai cũng rời bỏ gia đình. Lúc này, cả nhà lâm vào tình cảnh thực sự khốn cùng.

Người mẹ phải nhận làm lao công ở 4 nơi và mở một quầy bán hoa quả để có thêm thu nhập. Natalia làm tất cả việc nhà: "Tôi nấu nướng, chăm sóc cho mình và các em. Kể từ lúc ấy, tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Có những ngày nhà hết sạch tiền, tôi phải chịu đói và dần quen với việc bị đói".

Quá trình trưởng thành của Natalia đòi hỏi cô phải tự lập rất nhiều, bởi cô không muốn làm mẹ phiền thêm: "Cuộc sống rất khó khăn đối với mẹ tôi, mẹ tôi bị rụng tóc nhiều, rụng cả răng. Tôi từng đứng bán hoa quả thay mẹ trong cái lạnh âm độ. Tôi không có lựa chọn và cần phải mạnh mẽ.

Tất cả những gì tôi khao khát khi ấy chỉ là mong cho gia đình đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu qua những tháng đông. Nhìn lại, đó là một sự huấn luyện tốt. Bản chất của con người là nhanh chóng làm quen với điều kiện mới tốt hơn, nhưng tôi không bao giờ quên được quá khứ. Thói quen của tôi từ khi còn bé là luôn nỗ lực để sinh tồn, phải bền bỉ và luôn sống có trách nhiệm".

Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời đến vào năm cô 17 tuổi, khi Natalia tham gia một cuộc tuyển chọn người mẫu và được chú ý ngay lập tức, chỉ vài tuần sau, cô đã được tới Paris (Pháp) trình diễn và bắt đầu học thêm tiếng Anh. Ở tuổi 19, cô kết hôn với một người đàn ông quý tộc Anh và có 3 người con.

Năm 2011, cuộc hôn nhân đầu của cô kết thúc sau 10 năm gắn bó, đó là khi cô phải tìm tới trị liệu tâm lý: "Ly hôn không bao giờ dễ dàng và thậm chí rất đau đớn. Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn chia xa như nước và dầu không thể hòa hợp".

Rồi Natalia gặp người chồng thứ hai, cũng là một người đàn ông giàu có. Cô thẳng thắn thừa nhận rằng tình yêu không xuất hiện ngay từ đầu khi cô bước vào mối quan hệ này, nhưng đó là mối quan hệ lãng mạn, anh đã nâng cô dậy, đối xử tốt với các con riêng của cô và rất có trách nhiệm khi họ có thêm con chung.

Là người phụ nữ từng hai lần kết hôn với hai người đàn ông giàu có, Natalia thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ trong chuyện tình cảm, chúng ta đều phải lựa chọn. Để có được cảm giác an toàn cũng là một phần lý do của sự lựa chọn, ngoài ra, việc tìm kiếm người tương xứng cũng là bình thường và hợp lý, giúp hai người phù hợp với nhau về phong cách sống, cùng chia sẻ những giá trị tương đồng".

Để có cuộc sống gia đình bình thường, Natalia luôn cố gắng có mặt ở nhà trước 7 giờ tối, ở bên các con vào mỗi cuối tuần, và không bao giờ trò chuyện điện thoại khi đã ở nhà.

Natalia khẳng định chính sự nghiệp người mẫu đã làm thay đổi cuộc đời cô, nếu không trở thành người mẫu, cô không thể hình dung nổi cuộc sống của mình bây giờ như thế nào: "Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi ngồi ở một góc trong công ty tuyển chọn người mẫu, bất ngờ có mấy người bước tới trước mặt tôi, họ nhìn tôi chằm chằm. Tôi lo lắng nghĩ rằng họ cảm thấy quá thất vọng vì tôi, nên mới thế.

Thực sự, động lực thúc đẩy tôi bước vào công ty đó là bởi mẹ tôi khi ấy đang có một khoản nợ và người ta bắt đầu siết nợ gia đình tôi. Nghe câu chuyện của tôi, người chủ công ty người mẫu đã đưa ngay cho tôi một số tiền để về lo chuyện gia đình, trước khi tôi có thể tự kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên từ nghề người mẫu. Sự việc đó đối với tôi khi ấy giống như một giấc mơ".

Bích Ngọc
Theo US Magazine/The Guardian

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   Hoa hậu   Vẻ đẹp   hợp tác   kết hôn   thực phẩm   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...