07/11/2021 16:10  
HLV Solskjaer tuyên bố rằng ông vẫn có thể giúp Man Utd cải thiện phong độ sau thất bại trước Man City. Tuy nhiên, đã đến lúc Man Utd cần phải để Solskjaer ra đi.

Đêm qua (6/11), Man Utd thua bạc nhược trước Man City với tỷ số 0-2. Xét về mặt tỷ số, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer không thua đậm, nhưng thất bại này lại vô cùng tồi tệ đối với "Quỷ đỏ". Như lời chia sẻ của cựu đội trưởng Man Utd Roy Keane rằng "trận thua này còn tệ hơn cả thất bại trước Liverpool".

Trận thua trước Man City phơi bày tất cả những gì yếu kém, bạc nhược nhất của đội chủ sân Old Trafford dưới triều đại Solskjaer. Vị chiến lược gia người Na Uy bố trí đội hình 3-5-2, nhưng thực chất Man Utd đã dựng "xe buýt hai tầng" để phòng thủ khi chỉ có duy nhất Ronaldo được cắm phía trên, các cầu thủ còn lại đều "đứng sau quả bóng".

Dựng xe buýt, nhưng Man Utd phòng thủ cũng chẳng tốt. Đội chủ nhà nhận hai bàn thua lãng xẹt, một pha phản lưới nhà của Eric Bailly, một tình huống Luke Shaw bỏ bóng không quan sát để Bernardo Silva ập vào ghi bàn trước giờ nghỉ. Ngoài hai bàn thua này, hàng thủ của Man Utd còn thường xuyên bị các đợt tấn công của Man City xé toang. Nếu không có tài năng của De Gea với năm lần cứu thua xuất sắc, hẳn Man Utd lại thua đậm tại Old Trafford.

Khả năng phòng thủ "toàn đội" của Man Utd rất tệ, khả năng tấn công cũng chẳng có một chút tươi sáng. Suốt cả trận đấu, Man Utd không có nổi một lần tổ chức tấn công "ra hồn". Dù bung hết sức tấn công, các học trò của Solskjaer chỉ có vỏn vẹn 5 lần dứt điểm và sút trúng đích một lần duy nhất. 

Nhìn Man Utd thi đấu, Keane phải thốt lên rằng "màn trình diễn quá nghèo nàn". Tất nhiên, sự èo uột của Man Utd không chỉ ở trên sân mà ở cả ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên Solskjaer. Từ cách bố trí đội hình, chọn nhân sự, chiến thuật, thay thế cầu thủ trong trận đấu, Solskjaer mắc quá nhiều sai lầm. 

Sau trận đấu, Solskjaer thừa nhận học trò của ông đã không chơi tốt, tuy nhiên chiến lược gia người Na Uy vẫn tự tin khẳng định "miễn là tôi còn ở đây, tôi muốn làm mọi thứ có thể để cải thiện phong độ cho đội bóng".

Lời của Solskjaer thật nhẹ nhàng, nhưng sẽ ít người hâm mộ Man Utd tin tưởng chiến lược gia 48 tuổi này có thể tạo ra một Man Utd ổn định, vươn mình trở lại vị thế xưa và đủ sức cạnh tranh các danh hiệu. Vì giữa nói và làm của Solskjaer đang cách nhau quá xa. Hơn ba năm qua, Solskjaer nói rất nhiều, đáng tiếc hiệu quả mang lại chỉ là con số không.

Solskjaer luôn nói "Man Utd đi đúng đường", nhưng bao giờ tới đích lại... chẳng rõ. Man Utd đã cung cấp cho Solskjaer mọi thứ cần thiết để thành công, đặc biệt đội bóng chi mạnh tay với hơn 400 triệu bảng để chiêu mộ những cầu thủ giỏi về Old Trafford, chỉ có điều Man Utd vẫn luẩn quẩn trong cái vòng lặp trồi sụt hết mùa này sang mùa khác.

Dưới thời của Solskjaer, Man Utd chưa bao giờ ổn định, chưa bao giờ là một kẻ thách thức thực sự ở các giải đấu tham dự, thay vào đó thường xuyên gây thất vọng, hoặc hụt bước ở những thời khắc quan trọng nhất. Những nỗi đau chồng chất qua năm tháng khiến đa phần người hâm mộ "Quỷ đỏ" cạn kiệt sự kiên nhẫn với Solskjaer.

Hai tuần trước khi Man Utd thua tan tác 0-5 trước Liverpool, Solskjaer đứng trước lằn ranh của việc bị sa thải, ở thời điểm đó ban lãnh đạo của Man Utd đã không tìm được người thay thế đúng ý nên tiếp tục tin tưởng vào Solskjaer. Điều đó đang dẫn tới suy nghĩ Solskjaer sẽ tiếp tục tại vị sau khi thua derby Manchester.

Không có gì khẳng định chắc chắn nếu sa thải Solskjaer, Man Utd sẽ thành công với một chiến lược gia mới, người rất có thể sẽ hoạch định lại Man Utd bằng một kế hoạch cải tổ đội hình. Tuy nhiên, Man Utd đang trì trệ, bất ổn trong tay của Solskjaer thì cũng chẳng còn con đường nào khác cho ban lãnh đạo Man Utd ngoài việc sa thải Solskjaer.

Quả thật, chỉ có "liều" với một huấn luyện viên mới, Man Utd mới hy vọng gặt hái thành công, còn tiếp tục sử dụng Solskjaer, Man Utd hoàn hoàn vô vọng.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...