30/10/2020 14:20  
Mỡ máu cao được ví như “kẻ giết người thầm lặng” vì đây là căn bệnh ít biểu hiện nhưng biến chứng thì rất nặng, đặc biệt là nguy cơ tai biến, đột quỵ cực cao, dễ dẫn đến tàn tật suốt đời hoặc liệt nửa người, nặng hơn có thể dẫn đến tử vong.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Phòng chống đột quỵ: ở Việt Nam cứ 3 người lại có 1 người bị mỡ máu cao. Nếu mỡ máu cao không xử lý kịp thời, bạn sẽ gặp một số biểu hiện báo hiệu tai biến đang gõ cửa: tê yếu chân tay, đau đầu dữ dội (choáng váng kèm theo cứng cổ), nói khó, nói ngọng.

Cuộc sống “hồi sinh” nhờ “quét sạch” mỡ máu cao, thoát “cửa tử” tai biến

Là trụ cột trong gia đình, anh Hải – 36 tuổi ở Phú Bình, Thái Nguyên, Hà Nội cho biết: “Ở Công ty tôi có 20 ông, thì khám ông nào cũng bệnh mỡ máu cao, huyết áp cao. Thấy vậy, chúng tôi chỉ nghĩ đơn thuần là bình thường, chắc chả sao đâu, đến cái tuổi này, làm cái nghề này, ai cũng vậy…

Cho đến một ngày, tất cả chúng tôi “sáng mắt” ra, khi anh giám đốc kinh doanh bị đột quỵ nhẹ trên bàn nhậu. May đưa đi viện kịp thời, bác sĩ chẩn đoán là do máu nhiễm mỡ cao. Tai biến, đột quỵ đúng là không chừa bất kỳ một ai, ngay cả tuổi 30, 20…

Chỉ số mỡ máu của tôi khá cao, cũng ở mức báo động rồi. Bác sĩ khuyên điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế rượu bia, chăm tập thể dục.

Dù dùng đủ các loại thuốc nhưng chỉ số mỡ máu của tôi vẫn không giảm mà con tăng. Bác sĩ cũng đã cảnh báo tôi cần cẩn thận trước nguy cơ bị tai biến, đột quỵ. Vậy là tôi tập trung tìm hiểu và biết đến sản phẩm Nattokinase Jintan Nhật Bản.

Sau khi dùng Nattokinase Jintan Nhật Bản được 3 tháng thì chỉ số cholesterol toàn phần, chỉ số triglycerid đều giảm ở và nằm ở mức cho phép, dòng máu của tôi đã sạch hẳn.

Thực sự, rất cảm ơn Nattokinase Jintan đã giúp tôi có cuộc sống bình thường trở lại, bớt ám ảnh về tai biến mạch máu não.

Vượt “cửa tử” tai biến, cuộc sống trở lại sau 3 năm khổ sở

Đã từng trải qua một lần tai biến, bác Vũ Thị Ngọc Quyên, 70 tuổi, hiện đang sống tại khu đô thị mới Trung Văn, Hà Nội tâm sự: “Cách đây 3 năm, đang nấu cơm, thì tôi ngã quỵ xuống, miệng méo lệch một bên, ấp úng không nói được. Sau lần tai biến đó, tôi bị liệt nhẹ một bên người, nói ngọng, mắt hơi xếch lên và tay không cầm nắm được vật gì cả”. 

Bị tai biến lần đó, vào viện bác sĩ chuẩn đoán là do tôi bị mỡ máu, huyết áp cao. Chỉ số mỡ máu của tôi lúc đó là 8.2. Mà trước đó tôi rất chủ quan, chỉ nghĩ mỡ máu, huyết áp là căn bệnh bình thường, người có tuổi ai cũng bị, không hề nguy hiểm.”

Bác vui vẻ kể lại “sau khi kiên trì dùng Nattokinase Jintan Nhật Bản, 3 cái bệnh của tôi là tai biến, mỡ máu, huyết áp đều cải thiện. Dần dần hiện tượng kiến bò râm ran ở mặt đỡ rồi hết hẳn. Sau lần tai biến đó, tôi hay bị đau ngực bên phải, nhiều khi đau tôi phải dùng ngón tay vỗ vỗ vào ngực cho đỡ đau. Tôi đi khám được chuẩn đoán là thiếu máu cơ tim cục bộ, tắc động mạch vành 30%. Thế mà dùng Nattokinase Jintan Nhật Bản này không còn bị đau nữa. Kể cả mỡ máu, huyết áp của tôi bây giờ đều ổn định và nằm trong giới hạn cho phép”.

Bác cũng vui vẻ nói thêm: “Trước kia là tôi có dùng thuốc mỡ máu, mỡ máu có giảm nhưng người lúc nào cũng mệt lại ảnh hưởng men gan cao. Thế mà dùng Nattokinase Jintan của Nhật này tôi thấy không có tác dụng phụ mà người khỏe khoắn hẳn ra, không còn lờ đờ uể oải.” Thực sự tôi rất vui vì sau 3 năm sống chung với những di chứng sau tai biến, giờ đã phục hồi, không những thế mỡ máu, huyết áp đều ổn định và yên tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con cháu.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Cuộc sống   Hà Nội   Nhật Bản   Việt Nam   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...