28/08/2021 16:25  
Hà NộiTiền vệ Nghiêm Xuân Tú thất vọng cực độ khi CLB Quảng Ninh nợ tiền, dừng hoạt động nhưng lại không chấp nhận thanh lý hợp đồng để anh tìm bến đỗ mới.

- Xuân Tú cảm thấy thế nào về việc CLB Quảng Ninh dừng hoạt động, đối mặt nguy cơ giải thể?

- Tôi đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng vì hiểu rằng không sớm thì muộn điều đó cũng xảy ra. CLB nợ rất nhiều mà không tìm được hướng giải quyết.

Tôi chỉ thấy rất vô lý khi CLB thông báo ngắn gọn dừng hoạt động tạm thời một năm, trong thời gian này các thành viên không được đóng bảo hiểm hay nhận lương. Không chỉ cầu thủ đâu, đến chú bảo vệ, cô lao công cũng vậy. Nghe rất vô lý. Không có luật nào cho phép như vậy.

- Cầu thủ không thể tập chay trong một năm. Vậy anh tính sao về việc đi tìm đội bóng mới?

- Việc thanh lý hợp đồng của tôi đang trục trặc. Tôi gọi cho Giám đốc Điều hành Nguyễn Anh Vũ thì được trả lời rằng hợp đồng còn đến hết năm 2022 nên chưa thể thanh lý. Đội nợ tiền cầu thủ, dừng hoạt động nhưng không chịu thanh lý hợp đồng. Tôi không hiểu lý do tại sao và lãnh đạo CLB tính toán gì.

Từ mấy tháng trước tôi đã đề đạt nguyện vọng ra đi với Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng và được chấp thuận, tất nhiên là bằng miệng thôi. Nhưng gần đây, tôi gọi điện lại để xin phép hoàn tất việc ra đi thì người ta lại lắc đầu.

Chúng tôi được nghe rất nhiều lời hứa việc đội sẽ nhận được gói hỗ trợ, được giải cứu, sẽ có tương lai tươi sáng hơn nhưng giờ thì dừng hoạt động. Chúng tôi giờ chẳng biết gọi ai để hỏi rõ tương lai, tất cả chỉ là những câu trả lời chung chung. Cầu thủ không thể ngồi không, không tiền, không được thi đấu, như thế là bất công.

Tôi sắp 34 tuổi, chẳng còn nhiều thời gian để được chơi bóng, để mà chờ đợi. Vậy mà CLB cứ tạo khúc mắc, tạo ràng buộc thế này thì thực sự khó cho tôi. Trong bảy năm khoác áo Quảng Ninh, tôi đã cống hiến hết mình, thậm chí chấp nhận cả đi giải cứu đội bóng khác theo chỉ đạo. Tôi cũng chưa làm bất kỳ điều gì phật lòng CLB. Vậy mà giờ, họ lại gây khó khăn trong việc giải phóng hợp đồng.

Thực sự lúc này tôi chỉ muốn CLB giải thoát để tôi còn đến CLB nào đó, chơi bóng và khép lại sự nghiệp cho trọn vẹn. Còn chuyện tiền CLB nợ thì tính sau. Tôi có thể có được số tiền nợ đó hoặc mất cũng được.

- Quảng Ninh đã manh nha khó khăn từ vài năm trước, trong thời gian đó Xuân Tú lại nhận được nhiều lời mời chào. Tại sao anh không đi sớm?

- Tôi từng được TP HCM, Hà Nội, Sài Gòn FC, Viettel hay Thanh Hoá, những đội bóng mà có thể tương lai tươi sáng hơn Quảng Ninh, ngỏ lời. Nhưng cuối cùng, tôi chọn ở lại vì tình cảm và nghĩa khí của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng. Chú là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Đầu mùa 2020, tôi mới xin chú Hùng ra đi bởi tôi đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, muốn tìm một đội bóng để toàn tâm toàn ý chơi bóng, không phải lăn tăn điều gì. Nhưng chú bảo "Cứ ở đây đi, mọi thứ chú lo được". Vậy là tôi ở lại đương đầu thử thách. Nhưng giờ, đội dừng hoạt động, tôi hơi buồn và thất vọng. Có thể chú Hùng gặp khó khăn gì đó.

Tôi không bao giờ hối tiếc khi quyết định. Giờ tôi chỉ mong với tình cảm và nghĩa tình lâu nay, chú Hùng sẽ giải quyết sớm cho tôi.

- Xuân Tú nghĩ sao về khả năng đưa sự việc ra toà để được giải phóng? Thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ bị chậm vài tháng lương là có thể phá vỡ hợp đồng mới Muangthong United để sang khoác áo Cezero Osaka của Nhật Bản.

- Không chỉ riêng tôi, tất cả các anh em cầu thủ đều đã nghĩ đến việc đó. Nếu không giải quyết được mọi chuyện một cách tình cảm thì phải nhờ tới luật pháp. Nhưng thực sự chúng tôi chỉ mong mọi chuyện kết thúc êm đẹp, như tình cảm ngày đầu dành cho nhau. Kết thúc mối quan hệ bằng việc đưa nhau ra toà thì thật không hay.

- Cầu thủ Quảng Ninh bị nợ lót tay năm 2019, 2020, nửa đầu năm 2021 cùng nhiều tháng lương. Vậy sao đội vẫn đá tốt, đua vô địch V-League tới những vòng cuối mùa trước và mùa năm nay cũng đứng thứ ba trước khi giải bị huỷ vì Covid-19?

- Anh em cầu thủ vào sân là chiến đấu hết mình. Chúng tôi bảo nhau nếu không đá hay đá dưới phong độ thì có lỗi với đội, với người hâm mộ và tiền cũng không về ngay được. Thế nên mọi người cứ làm đúng công việc của mình, có thành tích tốt và mong chờ phép màu đến. Đáng tiếc là phép màu đã không đến.

- Nhưng đi làm mà không có tiền thì cầu thủ nói sao với gia đình?

- May mắn là vợ con chúng tôi đồng cảm, hiểu chuyện. Nhờ thế mà đến giờ chưa gia đình cầu thủ Quảng Ninh nào tan vỡ vì chuyện chồng không đưa tiền về nhà.

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   HCM   Hà Nội   Nhật Bản   V-League   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...