19/05/2021 9:23  
Bị ép phải cưới do bạn gái mang thai, chú rể đành chấp nhận. Thế nhưng vì chán nản, buổi sáng cưới vợ, buổi chiều chú rể chọn cách kết thúc cuộc đời mình.

Hôn nhân lẽ ra là chuyện vui trong đời nhưng đôi khi mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Mới đây, ở Thái Lan đã xảy ra sự việc đau lòng, vừa tổ chức đám cưới buổi sáng, đến chiều, chú rể đã tự sát trong phòng ngủ khiến tất cả mọi người choáng váng. 

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, chú rể năm nay vừa tròn 32 tuổi. Sáng ngày xảy ra sự việc, anh vẫn bình thường, tổ chức đám cưới và vui vẻ tiếp khách khứa. Đến chiều ngày hôm đó, chú rể tự sát trong phòng ngủ của chính mình khiến cả gia đình bàng hoàng thương xót. 

Cô dâu và chú rể trong ngày cưới. 

Phía cảnh sát cho biết, sau khi kết thúc đám cưới, chú rể về nhà và nói với mẹ cùng chị gái rằng, anh mệt mỏi nên muốn ngủ. Chẳng bao lâu sau, trong phòng chú rể phát ra tiếng súng. Ngay lập tức, gia đình đã vội vã chạy vào, phát hiện chú rể nằm trên vũng máu. 

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu rất nhanh nhưng đáng tiếc, chú rể đã qua đời trước khi được điều trị y tế. Nguyên nhân chết là do vết thương quá nặng, mất máu nhiều.  

Vì vị trí trúng đạn ở huyệt Thái Dương nên cảnh sát kết luận, chú rể tự sát. Thêm nữa, họ cũng phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh chú rể để lại, nội dung trong đó chủ yếu đề cập với gia đình những chuyện liên quan đến tiền bạc. 

Chú rể trước đó vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ.

Sau khi sự việc xảy ra, cô dâu suy sụp tột độ, khóc lóc đến kiệt sức và không chịu chấp nhận sự thật. Mọi người không lý giải được nguyên nhân chú rể một muốn tự sát sau khi vừa cưới được cô vợ xinh đẹp, trẻ trung. 

Chẳng ngờ, vài ngày trước, anh trai của chú rể đã quyết định lên tiếng, bóc trần sự thật về cô dâu. Hóa ra, cô dâu và chú rể đã chia tay từ ngày 17/4 do không hòa hợp, không có chung quan điểm trong cuộc sống. Thế nhưng cô dâu không muốn chia tay, bèn nói rằng mình đã có thai và đe dọa chú rể phải kết hôn với mình. 

Không còn cách nào khác, chú rể đành phải chấp nhận nhưng cuối cùng anh vẫn không thể vượt qua khỏi sự chán nản, bế tắc và uất ức. Suy nghĩ không thông, buổi sáng cưới vợ, buổi chiều chú rể chọn cách kết thúc cuộc đời mình.

Cô dâu suy sụp tột độ sau khi chú rể tự sát cùng ngày với đám cưới. 

Anh trai của chú rể sau đó nhận thấy hành vi của em dâu đáng ngờ và nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Anh âm thầm điều tra và phát hiện, cô em dâu hoàn toàn không mang thai, tất cả chỉ là nói dối. Những bức ảnh siêu âm được truyền đi trước đó đơn giản là được tải ngẫu nhiên trên Internet, báo cáo khám thai cũng là giả, lấy trộm của người khác. 

Trước những cáo buộc, nàng dâu mới cưới đã thừa nhận tất cả. Cô nói rằng, cô chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu nên mới không từ thủ đoạn, không ngờ lại ép người yêu vào đường cùng. 

Hiện, sự việc đang được điều tra vì một số chi tiết vẫn cần được làm rõ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hôn nhân   hành vi   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...