21/11/2021 1:25  
Chơi bế tắc và liên tiếp mắc sai lầm, "Quỷ đỏ" thất bại 1-4 trên sân đội thứ 17 Watford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, tối 20/11.

Kết quả này có thể khiến Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. HLV người Na Uy đã chịu rất nhiều áp lực sau những trận thua bạc nhược trước Liverpool hay Man City. Solskjaer được một vài thành viên trong ban lãnh đạo Man Utd ủng hộ. Nhưng thất bại trên sân Vicarage Road có thể khiến điều đó chấm dứt khi nỗi thất vọng của CĐV đã lên đến cùng cực.

Sau ba trận liên tiếp sử dụng sơ đồ 3-5-2, Solskjaer đưa Man Utd trở lại sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng lối chơi của "Quỷ đỏ" không khởi sắc. Trái lại, họ bị Watford lấn lướt từ những phút đầu và bị thổi phạt đền. Pha phá bóng không tốt của Bruno Fernandes khiến Scott McTominay phạm lỗi với Joshua King. Watford phải đá phạt đền hai lần vì cầu thủ mắc lỗi vị trí ở tình huống đầu tiên. Tuy nhiên, cả hai lần, David De Gea đều chiến thắng Ismaila Sarr để giúp đội khách giữ sạch lưới.

Tưởng như "bàn thua hụt" sẽ cảnh tỉnh Man Utd. Nhưng họ tiếp tục mắc sai lầm. Hai cánh của Man Utd liên tiếp bị khai thác. Không ít lần, Watford đưa bóng đến chân các tiền đạo trong vòng cấm nhưng những pha dứt điểm của họ bị chặn lại. Tuy nhiên, Man Utd không thể đứng vững quá lâu. Emmanuel Dennis dễ dàng vượt qua Aaron Wan-Bissaka ở cánh trước khi căng ngang cho King đệm bóng cận thành, mở tỷ số.

Man Utd đáp trả với pha khống chế và dứt điểm trong vòng cấm khá ngẫu hứng của Marcus Rashford. Nhưng đó chỉ là cơ hội hiếm hoi của đội khách. Sai sót ở hàng thủ tiếp tục khiến họ đối mặt những tình huống hãm thành nguy hiểm. Trước khi hiệp một khép lại, Watford kịp nhân đôi cách biệt nhờ pha dứt điểm chéo góc của Sarr. Trong cả hai bàn thua, hàng thủ Man Utd hoàn toàn không kèm cầu thủ ghi bàn bên phía đối phương.

Solskjaer không thể ngồi yên khi chứng kiến màn trình diễn thảm họa của học trò. Ông đưa Anthony Martial và Donny Van de Beek vào sân ở đầu hiệp hai. Sự thay đổi đó lập tức phát huy tác dụng khi hai cầu thủ này ghi dấu giày ở bàn rút ngắn tỷ số. Jadon Sancho nhận bóng từ Martial, trước khi tạt đến vị trí của Cristiano Ronaldo. Pha đánh đầu chuyền bóng của lão tướng 36 tuổi tạo điều kiện để Van de Beek ghi bàn. Trước trận đấu, nhiều CĐV Man Utd đã kêu gọi Solskjaer trao cơ hội nhiều hơn cho tiền vệ người Hà Lan.

Không chỉ ghi bàn, Van de Beek còn ghi dấu ấn với đường chọc khe để Ronaldo đối mặt Ben Forster. Nhưng tiền đạo Man Utd không thể chiến thắng thủ môn đối phương. Trước đó, Van de Beek cũng bỏ bóng để Fernandes dứt điểm vọt xà. Nhưng khi Man Utd dần chơi tốt hơn, họ bị mất người. Harry Maguire liên tiếp nhận hai thẻ vàng. Trong đó, thẻ vàng thứ hai thể hiện sự vụng về của trung vệ tuyển Anh. Pha đẩy bóng dài của anh tạo điều kiện để Tom Cleverley cướp bóng. Thủ quân Man Utd vươn chân cứu vãn nhưng quá trễ.

Watford không tận dụng lợi thế hơn người để lấn lướt. Họ chơi rình rập, đợi Man Utd mắc sai lầm. Vì thế, đội khách vẫn sở hữu những cơ hội ghi bàn. Nhưng Ronaldo và Fernandes vẫn kém duyên. Đây là ngày thi đấu tồi tệ của Fernandes. Bên cạnh tình huống khiến đội nhà bị phạt đền, tiền đạo người Bồ Đào Nha bỏ lỡ nhiều cơ hội và những đường chuyền của anh cũng không tạo ra đột biến như thường lệ.

Đến thời gian bù giờ mới có thêm bàn thắng. Sau khi bỏ lỡ pha đệm bóng cận thành, Joao Pedro gây bất ngờ cho De Gea khi cú sút góc hẹp của anh xâu kim thủ thành Man Utd. Không lâu sau, đến lượt Emmanuel Dennis trừng phạt sự thiếu quyết đoán của Nemanja Matic và Diogo Dalot để ghi bàn ấn định tỷ số. Tiền đạo Watford cởi áo ăn mừng, khiến khán đài sân Vicarage Road bùng nổ. Ngoài đường biên, Solskjaer vẫn ngồi bất động như nhìn thấy những viễn cảnh xám xịt sẽ xảy đến với ông.

Kết quả này khiến Man Utd rớt xuống thứ bảy, kém 6 điểm so với đội thứ tư West Ham. Giữa tuần sau, "Quỷ đỏ" làm khách của Villarreal tại Champions League rồi sau đó đối đầu Chelsea.

Quang Huy

Xem diễn biến chính

Nguồn tin: vnexpress.net


Fernandes   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...