19/12/2021 9:10  
Người phụ nữ mắc phải căn bệnh ung thư phổi, một mình nuôi con nhỏ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 250 triệu đồng. Một phần số tiền đã được lập sổ tiết kiệm cho bé gái nếu không may người mẹ qua đời.

Ngày 17/12, PV Báo Dân trí đã cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng số tiền hơn 197 triệu đồng đến gia đình chị Lương Thị Nga (thôn Bình Minh, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Chị Nga là nhân vật trong bài viết " Không bố, mẹ thoi thóp đợi "nhắm mắt xuôi tay ", bé gái 4 tuổi bơ vơ đói khổ".

Hiện tại, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại xã Ea Pô diễn biến phức tạp, sức khỏe của chị Lương Thị Nga rất yếu nên đại diện gia đình là chị Lương Thị Ngọt (chị gái chị Nga) đã thay mặt em gái và cháu gái tiếp nhận số tiền trên.

Ngoài số tiền dùng để điều trị và chăm sóc chị Nga trong thời gian tới, số tiền còn lại đã được gia đình lập một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng.

Chị Lương Thị Ngọt cho biết, ngay khi hoàn cảnh của gia đình được Báo Dân trí phản ánh, có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã gọi điện động viên, thăm hỏi và giúp đỡ hai mẹ con chị Nga. Đón nhận tình cảm lớn lao, quý báu của mọi người, gia đình rất cảm động và hạnh phúc.

Theo chị Ngọt, hiện tại sức khỏe của chị Nga rất yếu, không thể nằm được do khối u đã phát triển lớn. Chị Nga đã cố gắng tập đi lại và ăn uống, tuy nhiên có thể do khối u di căn, nên tình hình sức khỏe của chị Nga vẫn chưa có chuyển biến tốt.

"Trong thời gian này, gia đình luôn để cháu Huyền Châu ở bên cạnh mẹ, vừa để hai mẹ con có thời gian gần gũi, vừa để Nga nguôi ngoai những đau đớn của bệnh tật. Thật sự, so với một tháng trước, thì đến nay, sức khỏe của em chưa có chuyển biến tốt hơn. Theo nguyện vọng của em, chúng tôi để em ở nhà theo dõi cũng như chăm sóc thuận tiện hơn", chị Ngọt cho hay.

Đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm giúp đỡ em gái, thay mặt gia đình, chị Ngọt trân trọng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Số tiền không chỉ giúp đỡ chị Nga có thêm điều kiện chăm sóc, chạy chữa trong suốt hơn một tháng qua, mà còn giúp chị Nga yên tâm hơn về tương lai của cô con gái sớm thiếu sự chăm sóc của người bố.

Tại buổi trao tiền nhân ái, ông Lò Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Pô cũng thay mặt chính quyền địa phương và gia đình cảm ơn sự quan tâm của các nhà hảo tâm và sự đồng hành của Báo Dân trí trong việc hỗ trợ những gia đình khó khăn của địa phương. Trong thời gian tới, xã Ea Pô sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để ổn định cuộc sống của gia đình chị Lương Thị Nga.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, chị Lương Thị Nga (sinh năm 1990, trú tại thôn Bình Minh, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) bị ung thư phổi đã di căn giai đoạn cuối dẫn đến liệt nửa người, cơ thể chỉ nặng hơn 30 kg.

Trăn trở những ngày nằm trên giường bệnh của người phụ nữ bị chồng bỏ rơi này là tương lai của cô con gái Vũ Ngọc Huyền Châu (sinh năm 2017). Cô bé vốn thiếu vắng đi hơi ấm của cha, nay lại sớm đối diện cảnh mồ côi mẹ khi cháu còn quá bé bỏng.

Đặng Dương

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   ung thư   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...