28/09/2021 17:25  
Giọng hát khắc khoải của Phi Nhung sinh thời chinh phục người nghe qua các bài trữ tình quê hương "Nhớ mẹ lý mồ côi", "Em về miệt thứ"...
 
 

Chị qua đời ở tuổi 51, trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca sĩ sinh năm 1970, quê ở Gia Lai, mang trong người hai dòng máu Việt - Mỹ. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Chị trở thành ca sĩ được săn đón của nhiều hãng đĩa, trung tâm âm nhạc với chất giọng mộc, ngân luyến vừa đủ nhưng vẫn nghe da diết.

* Phi Nhung - 'chim sáo' bay xa

Loạt nhạc phẩm như Bông điên điển, Em về miệt thứ (Hà Phương), Chiều qua phà Hậu Giang (Nhật Ngân)... đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả mê nhạc trữ tình - dân ca.

Hiểu Nhân

Nguồn tin: vnexpress.net


Bệnh viện   Covid   Covid-19   Giải trí   chinh phục   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...