03/06/2021 22:21  
Bạn có tin ở nhà chống dịch mà vẫn được thưởng thức 1001 món ngon chuẩn nhà hàng, vừa an toàn lại vừa thuận tiện? Hãy cùng nghe một tín đồ ẩm thực đam mê ăn uống bật mí bí kíp để “vượt khó ăn ngon” khi đang phải work from home (WFH) tại nhà nhé.

“Tôi là một tín đồ trung tâm thương mại” – đó là lời “tự thú” của Kiều Anh, một cô gái điển hình của thế hệ Y, trẻ, năng động, giỏi giang, yêu thích hàng hiệu và quán xá. Trước đây, không tuần nào mà Kiều Anh không lên lịch vài ngày trong tuần để đi mua sắm, ăn uống hay hẹn hò café với bạn bè tại các TTTM lớn. “Không gian đẹp, sang trọng, các cửa hàng lung linh trong các trung tâm mua sắm lớn là cả cuộc sống của tôi. Vì thế, khi có dịch Covid, mọi thứ với tôi trở nên ngột ngạt”.

Thế nhưng, là một cô gái thông minh, thay vì không thể thường xuyên hẹn hò nơi TTTM, Kiều Anh đã mang cả thế giới nhà hàng về với nhà mình. Hãy cùng khám phá bí kíp “ăn cả trung tâm thương mại” của “cô nàng lắm chiêu”.

Bữa sáng – trưa “thịnh soạn”

Bữa sáng, tôi đã tự thưởng cho mình một ổ bánh mỳ xá xíu nóng giòn cùng cốc Phindi hạnh nhân size lớn của Highlands Coffee. Tôi đã lên “thời gian biểu” rồi: sáng mai sẽ đổi vị với Caramel Macchiato chuẩn vị từ Starbucks Coffee, tiếp đó sẽ lại đổi gió với Double Special Coffee của T- Coffee, và còn nhiều lựa chọn nữa. Các quán này đều có tại các TTTM Vincom gần nhà tôi như Vincom Center Metropolis hay Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, cực kỳ tiện lợi.

Chưa hôm nào tôi làm việc năng suất như sáng nay, quả là “có thực mới vực được đạo”. Thế nên đến buổi trưa tôi tự thưởng cho mình và đứa em đang học cấp 3 món gà rán Jollibee cùng một suất Big Mac của McDonald’s. Chỉ mất tầm 30 phút là tôi đã nhận được đồ ăn, vẫn còn nóng hổi. Dưới cái tiết trời oi bức của Hà Nội, anh shipper vẫn đeo khẩu trang phòng dịch cẩn thận nhưng lưng áo đã ướt mồ hôi.

Trong lúc chờ trả lại tiền thừa, tôi bâng quơ bắt chuyện: “Lấy đồ ăn trong Vincom cũng được đứng mát một lúc anh nhỉ?” – “Ừ em, mấy anh Now, Baemin, Grab như bọn anh thích như thế này hơn. Lúc chờ đồ được yêu cầu giãn cách, có chỗ gửi xe riêng đỡ phải mất thời gian tìm xe mà cũng an toàn, lấy đồ nhanh trong 30 phút còn được miễn phí gửi xe đấy em ạ!”, anh shipper vui vẻ nói.

Nghe vậy thì tôi đã dám chắc rằng từ giờ đến khi hết giãn cách sẽ cứ “trung thành” với TTTM thôi. Ngày mai, ngày kia tôi sẽ thử thêm mấy món của KFC, Lotteria, hoặc đổi sang các món Việt như phở Kao, món cuốn hoặc cơm của Vietstreet, rồi cả cơm bò bít tết sang chảnh Pepper Lunch hay đồ ăn kiểu Hàn của Hancook…

Bữa xế - tối hoàn hảo

Tầm 3 giờ chiều sau khi đã “xuôi cơm”, tôi lại rủ đứa em uống cốc trà sữa. Có vô số lựa chọn từ café - bánh ngọt như Paris Baguette, Tous Les Jours, cho đến trà sữa như Koi Thé, Phúc Long, Dingtea, Royal Tea, Gemini… Ngạc nhiên nhất là nóng như thế này nhưng tôi có thể đặt ship cả… kem! Thấy vậy, tôi chẳng chần ngừ gọi ngay combo trà Phúc Long mát lạnh và cốc kem Dairy Queen ở Vincom Trần Duy Hưng để lấy lại năng lượng cho buổi chiều “work from home” hiệu quả.

Nghe lịch ăn uống của tôi các bạn sẽ hỏi: order qua đâu mà rẻ thế, thì tôi xin trả lời: Nếu coi ăn uống là một “cuộc đầu tư” thì order qua Grab, Now, Be hoặc Baemin sẽ có “lời” lớn. Bên cạnh việc có thể order trực tiếp qua số hotline của nhà hàng thì đặt đồ ăn qua các ứng dụng sẽ nhanh hơn (vì có nhiều tài xế), đặc biệt có nhiều ưu đãi ví dụ như voucher giảm giá món, voucher freeship… “Eat from home” cả tháng thì cũng tiết kiệm được cả… con lợn ấy chứ!

Bữa tối hôm nay tôi đã mạnh dạn rủ bố mẹ ăn một bữa pizza thịnh soạn. Cả nhà tôi đều thích Pizza 4P’s nên không thể không order một phần pizza 4 loại phô mai, pizza hải sản và mỳ Ý sốt cua thần thánh. Dù bữa cơm mẹ nấu rất ngon nhưng hôm nay bố con tôi cũng phải “rủ rê” mẹ: nếu ở nhà lâu nữa thì mỗi tuần 2, 3 bữa gọi đồ về ăn mẹ nhé!

Ngoài Pizza 4P’s thì các TTTM Vincom cũng có hàng loạt cửa hàng đa dạng. Nếu thích đồ Âu, Mỹ, các bạn có thể gọi Popeyes, Alfrescos & Pepperonis, Pizza Huts, PIZZA 4P’S, Pizza Company hoặc El Gaucho lạ miệng....; mê ẩm thực Nhật, Hàn thì gọi ngay Bornga, Gogi House, MARUKAME UDON... còn muốn đổi gió với món Việt thì có thể order Ngan 42, Ẩm thực Việt, Cơm gà Hội An...

Thế là những ngày WFH đã trôi qua không hề chán ngắt và buồn tẻ nữa. Những món ăn chuẩn nhà hàng quen thuộc rất ngon miệng khiến nỗi buồn không được hẹn hò bạn bè quán xá trong TTTM cũng vơi dần. Đặc biệt tôi có thể xóa bỏ nghi ngại an toàn phòng dịch vì các shipper vào TTTM đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay ngay tại cửa, xếp hàng giãn cách không phải chen chúc. Mặc dù rất mong dịch bệnh mau chóng được kiểm soát, nhưng nếu tiếp tục như thế này thì tôi sẽ còn tiếp tục đặt order tới Vincom thật nhiều.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Hà Nội   Không gian   Vincom   bí kíp   món ngon   trung tâm thương mại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...