15/11/2021 7:10  
Thua Serbia 1-2, Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai và phải tranh vé vớt. Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển chính thức giành vé dự World Cup 2022.

Bồ Đào Nha trước cuộc tiếp đón Serbia ở bảng A vòng loại World Cup 2022 đang có lợi thế lớn. Chỉ cần hòa là Cristiano Ronaldo cùng đồng đội sẽ giành vé đến Qatar, tuy nhiên nhà vô địch Euro 2016 đã thi đấu khá căng thẳng.

HLV Fernando Santos đã xếp Renato Sanches đá chính thay Bruno Fernandes và sự thay đổi nhân sự này của Bồ Đào Nha đã mang đến hiệu quả.

Ngay phút thứ 2, tận dụng tình huống cầu thủ Gudelj để mất bóng, Bernardo Silva ập vào rất nhanh, tạo điều kiện cho Sanches thoát xuống, lao thẳng vào vòng 16m50 đối mặt thủ môn Rajkovic trước khi dứt điểm gọn gàng ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Có bàn thắng sớm Bồ Đào Nha chơi có phần chủ quan và mất tập trung. Trong khi đó, Serbia thi đấu quyết tâm và máu lửa. Phút 12, Vlahovic khiến cho Bồ Đào Nha giật mình với pha dứt điểm dội cột dọc.

Trước sức ép và lối chơi tấn công của Serbia, Bồ Đào Nha chủ động phòng ngự nhưng đến phút 33, Tadic sút chân trái hiểm hóc, bóng khẽ chạm một hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng, khiến Patricio phán đoán sai lầm và để bóng bay qua vạch vôi, giúp Serbia gỡ hòa 1-1.

Những phút tiếp theo của trận đấu, Bồ Đào Nha dâng cao nhưng lần lượt Moutinho, Danilo Pereira và Renato Sanches đều phung phí. Serbia sau đó đẩy mạnh tấn công khiến HLV Fernando Santos phải điều chỉnh nhân sự để tìm kiếm trận hòa.

Bruno Fernandes, Palhinha, Ruben Neves rồi Joao Felix lần lượt vào sân để giúp Bồ Đào Nha duy trì được sức ép và hạn chế tối đa sự nguy hiểm lên cầu môn Patricio.

Tinh thần quyết tâm của Serbia đã giúp họ được bàn thắng ở phút 90. Sau pha tạt bóng của Tadic, Mitrovic đánh đầu hiểm hóc vào góc gần tung lưới Patricio, ấn định chiến thắng 2-1 cho Serbia.

Với kết quả này, Serbia có được 20 điểm và cướp lấy ngôi đầu bảng A từ tay Bồ Đào Nha cũng như tấm vé chính thức tới VCK World Cup 2022. Trong khi đó, C.Ronaldo và các đồng đội sẽ phải tham dự vòng play-off dành cho các đội nhì bảng.

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Patricio, Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Mendes, Danilo Pereira (Andre Silva 90'+2), Moutinho (Palhinha 64'), Sanches (Neves 84'), Bernardo Silva (Bruno Fernandes 64'), Jota (Felix 83'), Ronaldo.

Bàn thắng: Renato Sanches (2')

Serbia: Rajkovic, Veljkovic (Spajic 65'), Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic (Radonjic 69'), Milinkovic-Savic, Gudelj (Mitrovic 46'), Lukic, Kostic (Jovic 89'), Tadic, Vlahovic.

Bàn thắng: Tadic (33'), Mitrovic (90')

Trước lượt trận cuối cùng, Tây Ban Nha có 16 điểm còn Thụy Điển 15 điểm. Chỉ cần giành kết quả hòa, thầy trò Enrique sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup còn Thụy Điển quyết tâm giành chiến thắng trên sân khách.

Thụy Điển là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn với người thi đấu nổi bật nhất là Emil Forsberg. Tiền vệ này có tới hai cơ hội cực kỳ ngon ăn nhưng một lần không chiến thắng được thủ môn Unai Simon, một lần dứt điểm ra ngoài ở góc hẹp.

Đến đầu hiệp 2, hàng thủ Tây Ban Nha mắc sai lầm nghiêm trọng khi Azpilicueta có đường chuyền ngang cực kỳ bất cẩn và để Isak cướp được bóng. Tuy nhiên, trung phong 23 tuổi này lại dứt điểm không chính xác.

Sau nhiều lần chết hụt, Tây Ban Nha cũng giành lại được quyền kiểm soát thế trận. Và họ chỉ thực sự tấn công đường nét khi Morata vào sân từ phút 59. Cựu ngôi sao Real Madrid có pha đá nối ở phút 68 nhưng bị thủ môn Olsen cản phá.

Đến phút 86, cú sút xa bất ngờ của Olmo đưa bóng bật ra đến đúng vị trí của Morata và sau một cú hất bóng nhẹ nhàng, anh đã đưa được bóng vào lưới. Các cầu thủ Thụy Điển cho rằng Morata đã việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng

Thắng chung cuộc 1-0, Tây Ban Nha kết thúc bảng B với 19 điểm và giành vé trực tiếp dự World Cup 2022, còn Thụy Điển xếp thứ hai với 15 điểm, phải tham dự vòng play-off.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Cesar Azpilicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Carlos Soler; Pablo Sarabia, Raul de Tomas, Dani Olmo

Bàn thắng: Morata 86'

Thụy Điển (4-4-2): Robin Olsen; Emil Krafth, Joakim Nilsson, Victor Lindelof, Ludwig Augustinsson; Dejan Kulusevski, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg; Alexander Isak, Viktor Claesson

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Fernandes   HLV   World Cup   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...