12/06/2021 19:22  
(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic và Rafael Nadal tạo ra câu chuyện bên lề gây bất ngờ ở Roland Garros 2021.

  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trước khi giải đấu diễn ra ban tổ chức Roland Garros ra "lệnh giới nghiêm", các trận đấu diễn ra sau 21 giờ đêm tại Pháp sẽ không có khán giả. Điều này được áp dụng xuyên suốt ở các trận đấu trước đó, song khi Rafael Nadal đối đầu Novak Djokovic tại bán kết, quy định đã phải sửa đổi tới 2 lần. 

Ban đầu các khán giả được "gia hạn" thêm 2 giờ đồng hồ (tới 23 giờ đêm), tuy nhiên sau đó ban tổ chức đã phải "chiều lòng" để người hâm mộ ở lại xem hết màn so tài đỉnh cao. Theo The Sun (Anh), quyết định "phi thường" này có lẽ là nhờ một cuộc điện thoại từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall.

Cựu nữ tay vợt vô địch Wimbledon Marion Bartoli tuyên bố trên ITV4 rằng, Thủ tướng Pháp Jean Castex đang xem trên TV đã bày tỏ mong muốn để khán giả ở lại để tận hưởng "bầu không khí đáng kinh ngạc".

Đại diện ban tổ chức sau đó thông báo tin vui tới người hâm mộ ngay tại sân: "Theo yêu cầu của những nhà lãnh đạo hàng đầu quốc gia, các bạn có thể ở lại xem trận đấu tới hết trận". 

Trước đó các khán giả đồng thanh hô "chúng tôi không muốn rời khỏi sân đấu" và họ như "vỡ oà" sau khi nhận được thông báo của ban tổ chức. Thay vì phải ra về, 5000 khán giả may mắn bên trong Court Philippe Chatrier đã được thưởng thức trọn vẹn màn "ngược dòng" của Djokovic trước Nadal.

Sau 4 giờ 11 phút, Nole giật vé chung kết Roland Garros gặp Tsitsipas vào ngày 13/6. Tay vợt số 1 thế giới người Serbia đứng trước cơ hội giành Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp, bên cạnh đó Nole còn có thể đi vào lịch sử tennis, trở thành tay vợt đầu tiên sau 50 năm giành chiến thắng ít nhất 2 lần tại mỗi Grand Slam.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   Tổng thống   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...