17/12/2021 9:10  
Chiều 15/12, phóng viên Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 83.558.500 đồng tới chàng trai nhiều lần muốn chết cho mẹ bớt khổ đau.

Đó là số tiền do bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ tới anh Nguyễn Hương (SN 1993), trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị liệt nửa dưới người sau vụ tai nạn lao động. Anh Hương là nhân vật trong bài viết: "Tai họa ập xuống đầu, chàng trai nhiều lần muốn chết cho mẹ bớt khổ đau".

Cùng tham gia tại buổi trao quà có bà Trần Thị Liệu, cán bộ chính sách xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Thay mặt lãnh đạo xã, bà Trần Thị Liệu xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Bạn đọc báo điện tử Dân trí đã luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ không những tới anh Hương mà còn nhiều hoàn cảnh khác của địa phương.

"Hoàn cảnh anh Hương hiện nay vô cùng khó khăn. Gia đình đông con, ông bà cũng ốm yếu, bản thân anh Hương là anh cả trong nhà, nhưng vừa qua anh ấy bị tai nạn lao động giờ ngồi một chỗ không làm được gì. Rất may mắn, anh đã được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí và bạn đọc rất nhiều", bà Trần Thị Liệu chia sẻ.

Đón nhận số tiền Bạn đọc chia sẻ, anh Nguyễn Hương nói: "Tôi chân thành cảm ơn quý bạn đọc của báo đã thương gia đình tôi lúc túng quẫn này. Tôi chỉ mong có một phép màu làm sao căn bệnh của tôi lành trở lại...". 

Trước đó vào khoảng tháng 12/2019, anh Hương cùng nhóm thợ đang thi công lắp mái tôn sân cho một gia đình ở tỉnh Bình Thuận. Lúc bắt đầu làm việc, thời tiết bình thường, tuy nhiên, khi anh Hương đang leo trên giàn sắt để lợp mái tôn thì bất ngờ có trận lốc ập đến. 

Chỉ trong tích tắc, anh Hương bị cơn lốc cuốn bay lên không trung cùng mái tôn rồi rơi xuống đất khiến toàn thân đau nhói nhất là phần lưng.

Anh Hương được chủ nhà và đồng nghiệp đưa đến bệnh viện ở TPHCM điều trị. Với kết luận bị gãy xương sống, đứt tủy, bác sĩ chẩn đoán khoảng 80% sau ca phẫu thuật bệnh nhân sẽ không ngồi được. Dù vậy, người thân vẫn quyết định vay mượn tiền bạc để tiến hành phẫu thuật cho anh Hương.

Điều khó khăn hơn là thời điểm gặp tai nạn, anh Hương không có Bảo hiểm y tế. Do đó, mọi chi phí điều trị, thuốc men, phẫu thuật bệnh nhân đều phải chịu hoàn toàn khiến gánh nặng càng lớn.

Sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị tại nhiều bệnh viện với chi phí thuốc men, sinh hoạt lên đến hơn 500 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu phục hồi, anh Hương vẫn không thể đứng lên được. Sau hơn một năm sống trong bệnh viện, gia đình quyết định đưa anh Hương về nhà khi tiền bạc đã cạn kiệt.

Trở về nhà, anh Hương sống nhờ vào cha mẹ và các em. Anh Hương bảo, đôi khi muốn chết đi để bố mẹ được yên, cho các em được học hành đến nơi đến chốn. 

Nguyễn Duy

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bình Thuận   HCM   TPHCM   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...