21/09/2021 17:10  
Nhan sắc quyến rũ của Hứa Băng Ngân nhận về "cơn mưa" lời khen. Mới đây, cô đăng tải những bức ảnh đón Tết Trung thu 2021, khoe nét đẹp sexy "sống ảo" giữa mùa dịch.

Hứa Băng Ngân là một nhiếp ảnh gia - người mẫu ảnh nổi tiếng trong giới trẻ Việt, hiện đang sở hữu các tài khoản mạng xã hội với gần 100 ngàn người theo dõi. Băng Ngân thường xuyên đăng tải những bức ảnh chân dung của chính mình theo phong cách sexy, quyến rũ.

Mới đây nhất, cô đăng tải những bức ảnh đón Tết Trung thu 2021, khoe nét đẹp như tiên cảnh. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng để có được những bức ảnh "sống ảo" giữa mùa dịch, ngoài việc dùng app chỉnh sửa ảnh, Băng Ngân lại tận dụng những thứ tưởng chừng như đơn giản và có sẵn ở nhà để tạo nên vẻ ngoài đậm chất cổ trang, mơ mộng.

Được biết, trước khi theo đuổi sự nghiệp photographer, Băng Ngân từng là một người mẫu ảnh, KOL có tiếng. Qua những lần được chụp ảnh làm mẫu, cô dần yêu thích và mua máy ảnh về, tự tập dựng bối cảnh, tìm hiểu cách chụp và được một bộ phận các bạn trẻ yêu thích các sản phẩm nhiếp ảnh của mình.

Cô hướng tới phong cách nàng thơ mơ màng, nữ tính khi chụp cho các bạn gái khác, còn bản thân lại theo đuổi hình tượng sexy.

"Ở phố núi Đắk Lắk, việc theo đuổi phong cách này cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mình chỉ quan tâm tới cảm nhận của mẹ và gia đình thôi.

Mẹ mình cũng từng trong ngành làm đẹp nên suy nghĩ thoáng, hay thả like ảnh hoặc story của mình lắm. Phong cách này cũng giúp mình thu hút hơn, thuận lợi cho công việc hơn thì gia đình không có ý kiến gì cả" - nữ nhiếp ảnh gia cho biết.

Chia sẻ về bộ ảnh đón Trung thu, Băng Ngân cho biết: "Mình lướt mạng thì thấy những bức tranh vẽ cô gái dưới mặt trăng rất thu hút, nên muốn thử biến nó thành hiện thực xem thế nào. Vì dịch bệnh, giãn cách nên không thể có đủ đạo cụ, phụ kiện, nên mình dùng những thứ có sẵn tại nhà để chụp, rồi dùng các app chỉnh ảnh để ghép cảnh, trau chuốt lại".

Hiện nay, Băng Ngân đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Cô chia sẻ, không thể quên những kỉ niệm về dịp tết Trung thu ngày nhỏ, được rước đèn, đi xem múa lân, dù trong xóm rất tối vì không có đèn đường nhưng rất nhộn nhịp, con nít rước đèn chạy theo đoàn lân vào từng nhà múa hát.

"Hồi còn nhỏ, mình thích Trung thu lắm, có những dịp đang học ca chiều trong lớp mà nghe tiếng trống múa lân là háo hức về sớm chuẩn bị đồ để tối đi rước đèn cùng bạn đám bạn trong xóm.

Đối với mình, Tết đoàn viên, rằm tháng 8 là dịp được nhiều bánh kẹo, được tụ tập bạn bè xem bố mẹ làm đèn ông sao bằng thanh tre. Nhưng từ hồi ra trường, bắt đầu đi làm, thì không còn để ý ngày tháng nữa, thậm chí có năm trung thu trôi qua mà chẳng hay biết.

Bây giờ mỗi mùa trung thu tới thì cũng chỉ biết thể hiện nó bằng những bộ ảnh thôi" - 9x bộc bạch.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, công việc chụp ảnh của Băng Ngân bị gián đoạn, nhưng bù lại những phần việc KOL của cô vẫn tạm ổn. Giai đoạn giãn cách xã hội cũng là dịp để cô tập trung xây dựng các trang mạng xã hội, để tiếp cận nhiều khách hàng hơn cũng như chuẩn bị cho tương lai.

Dịp trung thu năm nay, Băng Ngân dự định mua bánh trung thu ăn cùng gia đình, cùng nhau xem vài bộ phim là cảm thấy niềm vui được trọn vẹn.

Khi được hỏi về hình tượng người phụ nữ lý tưởng, nữ nhiếp ảnh gia thẳng thắn cho biết: "Mình là người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền. Hiện tại, mình rất hâm mộ những mẫu hình phụ nữ độc lập kinh tế, có thể tự chủ về cả cuộc sống lẫn công việc.

Người ta thường nói mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, nên phụ nữ hoàn thiện bản thân hơn sẽ gặp được người phù hợp với mình và đặc biệt sẽ không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Thời đại 4.0 rồi, không còn không gian cho những định kiến, sự áp đặt hay quy định cổ hủ tồn tại nữa".

Nữ nhiếp ảnh gia 23 tuổi cũng cho biết thêm, cô đang rất mong chờ ngày dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống được trở lại trạng thái bình thường, để có thể hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo trong nhiếp ảnh cũng như phát triển sự nghiệp riêng của mình.

Hồng Minh

(Ảnh: NVCC)

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   TPHCM   Trung thu   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...