02/09/2021 16:10  
C.Ronaldo đã có 111 bàn thắng, vượt qua thành tích ghi bàn của Ali Daei cho đội tuyển quốc gia. Lập nên kỷ lục vĩ đại khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha hạnh phúc đến "cạn lời".

Ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CH Ireland tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào rạng sáng nay. Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của C.Ronaldo. CR7 đá hỏng phạt đền, sau đó anh sửa sai bằng bàn thắng ở phút 89 và phút bù giờ thứ sáu, qua đó mang về chiến thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Không chỉ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng, C.Ronaldo còn nâng thành tích ghi bàn cá nhân lên 111 bàn, qua đó vượt qua kỷ lục của huyền thoại người Iran, Ali Daei để thiết lập kỷ lục ghi bàn mới của một cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. 

Sau khi lập kỷ lục, C.Ronaldo tỏ ra vô cùng hạnh phúc, anh có những chia sẻ trên Instagram:

"Tôi không biết phải nói gì để bắt đầu. Tôi cảm thấy choáng ngợp và vui mừng. Tiến lên, Bồ Đào Nha.

Tôi thật may mắn khi phá được một vài kỷ lục trong sự nghiệp của mình. Kỷ lục này rất đặc biệt đối với tôi và chắc chắn nó sẽ trở thành một trong những thành tựu sự nghiệp khiến tôi vô cùng tự hào.

Trước hết, bởi vì mỗi lần tôi đại diện cho đất nước của mình là một khoảnh khắc đặc biệt, vì tôi biết rằng tôi đang bảo vệ Bồ Đào Nha và cho thế giới thấy đội tuyển Bồ Đào Nha có thể làm được gì. Thứ hai, bởi vì các trận đấu của đội tuyển Quốc gia luôn có tác động mạnh mẽ đối với tôi. Tôi lớn lên, được chứng kiến các thần tượng của mình thi đấu vì màu cờ, sắc áo vào mỗi mùa hè ở Euro và World Cup. Cuối cùng, trên tất cả, ghi được 111 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha có nghĩa là 111 khoảnh khắc giống như những gì chúng ta trải qua trong ngày hôm nay ở Algarve. Đó là những khoảnh khắc của sự đoàn kết và hạnh phúc với hàng triệu công dân Bồ Đào Nha trên toàn cầu. Vì họ, mọi sự hy sinh đều xứng đáng.

Một lý do khác để tôi đánh giá rất cao thành tích này, đó là bởi vì thành tích của Ali Daei rất vĩ đại. Một số thời điểm trong quá khứ, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bắt kịp anh ấy. Xin chúc mừng "Shariar" vì anh đã giữ kỷ lục quá lâu. Cảm ơn anh vì luôn thể hiện sự tôn trọng dành cho tôi mỗi khi tôi ghi bàn, khi tôi ngày càng tiến gần hơn đến con số vĩ đại của anh.

Cảm ơn tuyển Bồ Đào Nha. Cảm ơn tất cả các đồng đội và đối thủ của tôi đã khiến hành trình này trở nên thật khó quên. Hãy tiếp tục gặp nhau trên sân trong những năm tới! Tôi vẫn chưa kết thúc việc ghi bàn".

Do cởi áo ăn mừng bàn thắng nên CR7 phải nhận thẻ vàng, anh đã nhận thẻ vàng ở hai trận đấu liên tiếp nên sẽ phải nhận án treo giò. C.Ronaldo không được góp mặt ở chuyến hành quân đến sân của Azerbaijan ở lượt trận tiếp theo vào ngày 7/9.

Thông tin này không vui với cổ động viên Bồ Đào Nha nhưng lại là tin vui cho cổ động viên Man Utd, bởi việc không phải tiêu tốn sức lực vào trận đấu gặp Azerbaijan sẽ giúp CR7 có thể nhanh chóng bắt tay vào tập luyện cùng các đồng đội ở Man Utd và sẵn sàng ra mắt đội bóng mới sớm nhất có thể.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Azerbaijan   World Cup   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...