16/12/2021 10:10  
Dinh thự dành cho Thủ tướng Nhật Bản bị bủa vây bởi những tin đồn đáng ngại khi hàng loạt vụ việc bất thường xảy ra bên trong tòa nhà này.

Lần đầu tiên sau gần một thập niên, một thủ tướng Nhật Bản quyết định dọn đến sống trong dinh thự chính thức dành cho thủ tướng - một công trình kiến trúc có tuổi đời cả thế kỷ, một tượng đài về nghệ thuật nhưng bị phủ bóng bởi quá khứ "đáng ngại" với tin đồn bị "ma ám".

Vào chiều 10/12, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chuyển đến dinh thự 2 tầng xây bằng đá và gạch, rộng 5.183 mét vuông. Tòa nhà được đưa vào sử dụng từ năm 1929.

"Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi đến đây và tôi cảm thấy mọi thứ thật tươi mới", Thủ tướng Kishida nói với các phóng viên.

Thủ tướng Kishida vừa mới nhậm chức khoảng 2 tháng trước. Người đứng đầu nội các Nhật Bản cho biết ông quyết định chuyển đến dinh thự mới, nơi cách văn phòng thủ tướng chỉ vài mét, để tập trung cho các nhiệm vụ chính thức và kịp thời giải quyết các vấn đề khẩn cấp.

Trước đây, ông Kishida sống trong khu nhà dành cho các nghị sĩ Nhật Bản. Ông trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản chuyển đến ở trong dinh thự này kể từ thời cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda hồi năm 2012.

Hai thủ tướng tiền nhiệm của ông Kishida đều "tránh xa" dinh thự này. Cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đã chuyển tới sống tại khu nhà dành cho các thành viên quốc hội. Địa điểm này được cho là giúp ông dễ dàng xoay sở và làm việc với các nhà lập pháp, đồng thời tránh được "tai mắt" của truyền thông.

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe sống tại tư gia ở quận Shibuya của Tokyo, cách văn phòng thủ tướng khoảng 15 phút đi ô tô. Ông Abe từng sống trong dinh thự dành cho thủ tướng, nhưng khoảng thời gian này chỉ kéo dài khoảng 10 tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2006-2007.

Sáu đời thủ tướng Nhật Bản từng ở trong dinh thự này, nhưng họ đều có thời gian nắm quyền rất ngắn, trung bình chỉ hơn một năm. Theo Bloomberg, dinh thự được xem là nơi ở không tốt dành cho một nhà lãnh đạo mới.

Ông Abe không trở lại dinh thự khi tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012 và ông cũng là thủ tướng tại vị lâu nhất trong chính trường Nhật Bản tính đến nay.

Cựu Thủ tướng Noda từng tiết lộ ngay cả khi dinh thự không có người ở, hàng năm nó vẫn tiêu tốn khoảng 160 triệu yen (1,4 triệu USD) ngân sách để tu sửa và bảo dưỡng.

Những sự kiện bất thường

Dinh thự ban đầu được xây dựng làm văn phòng và nơi ở cho Thủ tướng Nhật Bản sau khi Tokyo hứng chịu trận động đất kinh hoàng vào năm 1923 và lấy cảm hứng từ khách sạn Imperial do kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright thiết kế. Khách sạn này khai trương cùng ngày trận động đất tấn công Tokyo và nó vẫn đứng vững sau khi trận đại hồng thủy san phẳng nhiều khu vực của thủ đô Nhật Bản và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Vào năm 1932, 3 năm sau khi dinh thự thủ tướng được đưa vào sử dụng, một nhóm sĩ quan hải quân đã xông vào tòa nhà và ám sát Thủ tướng Tsuyoshi Inukai.

Bốn năm sau, dinh thự này lại trở thành nơi diễn ra một cuộc đảo chính quân sự khác. Thủ tướng Keisuke Okada khi đó đã trốn trong tủ quần áo và may mắn sống sót. Tuy nhiên, 5 người đã bị bắn chết và một lỗ đạn để lại phía trên cửa ra vào chính là lời nhắc nhở về cuộc nổi dậy này.

Khi Nhật Bản vươn lên sau sự tàn phá của Chiến tranh thế giới thứ hai và trong nhiều thập niên sau đó, dinh thự không được tu sửa, biến nó thành tòa nhà lỗi thời, xuống cấp và bị nhiều thành viên của nội các Nhật Bản coi là công trình u ám. Theo báo Sankei, cựu Thủ tướng Yoshiro Mori từng nói với cựu Thủ tướng Abe rằng ông đã nhìn thấy những "hồn ma" ở đó.

Các hội trường lớn của dinh thự vẫn được sử dụng để tiếp đón khách nước ngoài như cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush vào năm 1992. Nhưng một chi tiết kỳ lạ là ông Bush đã bị mệt khi tham dự một bữa tiệc ở dinh thự, thậm chí nôn lên người của Thủ tướng Kiichi Miyazawa.

Chính phủ Nhật Bản gần đây đã chi khoảng 8,6 tỷ yen để biến dinh thự này thành nơi có bầu không khí như ở nhà. Khi được hỏi về việc liệu ông có nhìn thấy bất kỳ "bóng ma" nào bên trong dinh thự hay không, Thủ tướng Kishida ngày 13/12 nói: "Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy gì cả". Ông Kishida cũng cho biết ông vẫn "ngủ ngon" sau khi chuyển đến dinh thự.

Thành Đạt

Theo Bloomberg

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Nhật Bản   Tổng thống   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...