07/09/2021 3:10  
Với bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ, cô gái trẻ Phạm Thùy Thanh Thảo (Cần Thơ) đã biến những cục đất sét thành món ăn, trái cây phiên bản tí hon giống như thật khiến mọi người nhìn thấy đều trầm trồ.

 4 năm trước, từ một giáo viên mầm non chị Phạm Thùy Thanh Thảo quyết định nghỉ việc rẽ sang kinh doanh thức ăn trang trí tí hon (mini food) từ đất sét.

Cô gái sinh năm 1994 chia sẻ về quyết định của mình: "Mình theo học nghề sư phạm mầm non và đi dạy được vài tháng thì mình quyết định nghỉ việc vì cảm thấy môi trường làm việc không phù hợp lắm với bản thân.

Trong thời gian đó, mình đã biết đến nghề nắn đồ vật bằng đất sét qua mạng xã hội. Mình có mua đất sét về rồi học nắn món này, món kia trong nhà, niềm đam mê mỗi lúc một lớn nên mình quyết định chuyển sang kinh doanh các mặt hàng trang trí từ đất sét", chị Thảo chia sẻ.

Theo lời chị Thảo, từ nhỏ chị đã yêu thích những món đồ có kích thước nhỏ, thế nên khi chuyển sang làm đất sét chị vẫn áp dụng sở thích này vào trong quá trình chế tác. Chủ đề sáng tác của Thảo thường xoay quanh ẩm thực, món ngon đặc trưng ở miền Tây. Ngoài ra, trong một số yêu cầu của khách hàng chị còn nhận làm thêm các sản phẩm trái cây, bánh kẹo, truyện tranh, tạp chí…

Được biết, nguyên liệu tạo nên những đồ vật này làm từ đất sét Nhật Bản hoặc đất sét Thái Lan thuộc dòng tự khô, loại này có ưu điểm mau khô, dễ nắn nhưng vì tính mau khô nên trong quá trình tạo hình thao tác phải nhanh tay. Để thành phẩm giống y đúc nguyên bản cần phải kể đến công đoạn phối màu, tạo chi tiết, đường nét cho vật thể.

"Vật có kích thước càng nhỏ mình càng khó tạo hình, chẳng hạn như trái khóm (thơm) phải nắn và điêu khắc để lộ rõ từng chi tiết của mắt khóm hay gai nhọn. Tạo hình xong cần phải sơn màu, vẽ hoa văn để giống nguyên bản nhất cho nên mỗi sản phẩm đều tốn khá nhiều thời gian, có khi mất đến 4 ngày mình mới làm xong một trái khóm", chị Thảo tâm sự.

Cơ hội thực sự đến với chị Thảo vào khoảng 2 năm trước khi chị tham gia hội chợ ở TPHCM. Tại sự kiện, các sản phẩm của chị được rất nhiều người chú ý vì độ độc lạ và tinh xảo đến từng chi tiết. Sau lần đó, khách hàng tìm đến cô gái trẻ đặt hàng mỗi lúc một nhiều, đa phần là khách sạn, nhà hàng hoặc khách lẻ… có nhu cầu trang trí phòng ốc.

"Có thời điểm khách đặt hàng nhiều đến nỗi nhiều đêm phải thức trắng để kịp giao hàng cho khách. Nhưng bù lại, suốt 4 năm kiên trì, em cũng đã có một khoản dư", Thảo cho biết.

Hiện tại dù tình hình dịch bệnh có phức tạp nhưng công việc của chị Thảo cũng không ảnh hưởng đáng kể. Thời điểm này chị vẫn nhận đơn hàng của khách để gia công sản phẩm, đợi khi dịch bệnh ổn định chị sẽ giao hàng cho khách.

Chia sẻ về dự định tương lai, cô gái 9x bật mí, đang có dự định mở một lớp dạy làm đồ trang trí bằng đất sét cho các bạn trẻ có nhu cầu theo đuổi bộ môn này".

Bảo Kỳ

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   Nhật Bản   TPHCM   món ngon  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...