06/10/2021 9:20  
Vỏ, cùi, râu của bắp ngô ngọt đều được chị Hứa Đặng Thanh Trúc "hô biến" thành những sản phẩm trang trí đẹp mắt và tinh tế. Sau khi chia sẻ lên hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều người khen chị Trúc khéo tay.

Hứa Đặng Thanh Trúc (sinh năm 1988, quê ở TPHCM) hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Ngoài công việc chính, chị Trúc cũng dành thời gian cho sở thích làm đồ thủ công, handmade, trang trí nhà cửa...

Chị Trúc có ý tưởng làm các sản phẩm trang trí từ bắp ngô ngọt khi vô tình nhìn thấy mô hình búp bê xinh xắn cũng được làm từ vỏ bắp trên mạng.

"Mình có ý tưởng làm từ mùa thu năm ngoái nhưng phải chờ đến khi bắp vào mùa mới mua được loại tươi còn nguyên vỏ. Vậy nên phải lùi sang hè năm nay mới có thể bắt tay vào thực hiện. Trước đó, mình cũng rất thích một số mẫu đèn ngủ bằng giấy có hình dạng bông hoa trông bắt mắt nên đã tìm tòi và sáng tạo mẫu đèn trang trí làm từ vỏ bắp", cô gái 8x chia sẻ.

Không chỉ làm nên những món đồ trang trí đẹp mắt cho gia đình, chị Trúc còn làm thêm các loại đồ uống, món ăn bổ dưỡng từ ngô.

"Ta nói tận dụng trái bắp từ da tới xương làm đủ món ăn chơi. Dễ sợ thật! Tại hạ bái phục!"; "Trái bắp này không còn “đường lui” luôn mà, vì đã được chị đẹp tận dụng triệt để"; "Thật là cưng và sáng tạo"... là những bình luận thú vị của cư dân mạng dưới bài chia sẻ của chị Thanh Trúc.

Chị Trúc sống ở Nhật đã được gần 5 năm. Vì chồng chị là người Nhật nên các bữa cơm gia đình chủ yếu là món Nhật, thi thoảng sẽ chế biến món ăn mang đậm gia vị Việt như gỏi cuốn hoặc bánh xèo.

Nhận được sự quan tâm của nhiều người, Thanh Trúc chia sẻ: "Mình có niềm đam mê trang trí và sắp xếp nhà cửa. Tận dụng những thứ có sẵn để làm nên những món đồ hữu ích không những tiết kiệm chi phí, mà việc nhìn ngắm chúng mỗi ngày còn giúp bản thân mình nhận ra phải biết yêu quý và trân trọng những gì mình đang có. Hạnh phúc ở ngay hiện tại chứ không phải đâu xa".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Nhật Bản   TPHCM   bổ dưỡng   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...